Xin Hải Phòng đừng "phá" bóng đá, đừng hại thầy Park!

thứ tư 24-4-2019 2:53:00 +07:00 0 bình luận
Không ít lần những quả pháo sáng khiến nền bóng đá Việt Nam đối mặt với những lời dèm pha và để lại những hình ảnh xấu trong mắt bạn bè quốc tế. 

Một lần nữa người ta lại nhắc đến CĐV Hải Phòng, là những ý kiến được “bàn ra tán vào” về các quả pháo sáng mà khán giả đất Cảng đã “dành tặng” cho 2 đội Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 6 V.League 2019 diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy tối 21/4. 

Nếu có trực tiếp đứng ở Hàng Đẫy hôm ấy, tôi tin bạn sẽ nghe những người xung quanh đùa rằng: “không kém gì các SVĐ tại giải Ý hay giải Thổ Nhĩ Kỳ”. Một bầu không khí rợn đến gai cả người, máu chạy rần rật ở thái dương của 22 cái bóng trên sân. Được cầm và điều khiển trái bóng như ở trên sân San Siro (sân nhà AC Milan), đó là mơ ước của biết bao cầu thủ được một lần trải qua cảm giác ấy.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên SVĐ Hàng Đẫy. Ảnh: Lâm Thỏa.

“Em thích không khí và cảnh này. Pháo sáng đẹp anh ơi! Nhưng đừng ném xuống sân sẽ lung linh hơn anh nhỉ”, đó là dòng bình luận của cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải trên bài viết về pháo sáng của đồng nghiệp bên báo bạn. Quang Hải là cầu thủ hiểu rõ được cái cảm xúc nỗi hết “cả da gà” ấy. Bởi Hải “gà” từng có năm tháng tuyệt vời trong màu áo Hải Phòng và được khán giả đất Cảng yêu mến.  

Nhưng, đúng như lời của Quang Hải thẳng thắn thừa nhận: “đừng ném xuống sân sẽ lung linh hơn”. Những quả pháo sáng được CĐV Hải Phòng ném từ khán đài B xuống đường picth và mặt cỏ SĐV Hàng Đẫy, gây ra hình ảnh xấu trong mắt người hâm mộ trong và ngoài nước từ trên sân đến các diễn đàn mạng và báo chí. Trọng tài Ngô Duy Lân phải tạm dừng trận đấu 10 phút để an ninh vào dập tắt ngọn lửa. 

Xin nhắc lại, pháo là dụng cụ cổ vũ bị cấm không chỉ ở hệ thống các giải thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mà còn cả Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Thậm chí, AFC cực kỳ nghiêm khắc trong việc xử phạt đốt pháo sáng. 

CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ở ASIAD 18. Ảnh: Hoàng Linh.

Nói đâu xa cách đây nửa năm, chính VFF đã bị AFC phạt đến 12.500 USD (gần 300 triệu đồng) vì để CĐV đốt pháo sáng trong trận Bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18. Điều đáng nói, đó là trận đấu mà học trò của HLV Park Hang-seo đã chơi đầy quả cảm và để lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè Quốc tế. Nhưng vì 2 quả pháo sáng mà hình ảnh đẹp ấy đã bị những kẻ mang danh CĐV hủy hoại.      

Thật sự các án phạt tiền không đủ nặng và thuyết phục khán giả dừng đốt pháo. Chủ yếu chỉ phạt tiền trong khung từ 20 triệu đồng đến 80 triệu đồng, nhưng tiền phạt ấy lại phạt đội bóng, phạt BTC sân chứ không phải phạt kẻ đốt pháo.  

Bóng đá rất cần khán giả, ngược lại, khán giả là một phần tất yếu của môn thể thao “vua”. Nhưng đừng cũng đừng lợi dụng cái mác “khán giả” ấy để đi phá hoại những cái tốt, những hình ảnh đẹp đang được cả cộng đồng xây dựng.  

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội