FLC Thanh Hoá 2-2 SLNA: Trọng tài “giết chết” đội khách

chủ nhật 8-5-2016 19:07:00 +07:00 0 bình luận
Đội bóng xứ Nghệ đã có 1 trận đấu “lột xác” với màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Thế nhưng một chiến thắng của đội khách đã bị trọng tài “cướp mất” bởi tình huống thổi phạt đền tưởng tượng.

Bị đánh giá thấp hơn và ngay từ khi nhập cuộc, các cầu thủ xứ Nghệ cũng xác định, bản thân ở cửa dưới và muốn có kết quả tốt, phải chơi với 100% khả năng. Ý thức và cách tiếp cận trận đấu tốt hơn đã giúp SLNA chơi có nét hơn đội chủ nhà.

Họ cầm bóng tốt hơn và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn so với FLC Thanh Hoá. Sự nhỉnh hơn về thế trận đã được SLNA cụ thể hoá bằng bàn thắng của Odat ghi trong hiệp 1. Cầm bóng tốt hơn và có bàn thắng mở tỉ số, đội bóng xứ Nghệ càng tự tin. Trong khi đó, nhiều cầu thủ đội chủ nhà bị tâm lý và không thể hiện được mình mà bàn thua thứ 2 là một ví dụ.

Odat (trái) có bàn thắng thứ 7 cho SLNA ở mùa này

Cách biệt là 2 bàn và có nhiều tình huống, nếu Phi Sơn hoặc Odat chỉn chu hơn trong các pha dứt điểm, trận đấu đã có thể được đóng đinh. Khi mà nhiều cầu thủ FCL Thanh Hoá trở nên bạc nhược thì một người cũ của SLNA đã lên tiếng. Ở một tình huống đá phạt khá xa khung thành Nguyên Mạnh, Hoàng Thịnh đã tung ra một cú “nã đại bạc”, giúp FLC Thanh Hoá rút ngắn tỉ số. Trận đấu từ đây trở nên hấp dẫn hơn khi đội chủ nhà dồn lên còn SLNA chủ động chơi phòng ngự phản công. Liên tiếp các tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của cả hai đội.

Các cầu thủ Nghệ An phản đối trọng tài với quyết định cho Thanh Hóa được hưởng phạt đền. Ảnh: Tuấn Tú

HLV Quang Trường vào tận sân để phản đối trọng tài. Ảnh: Tuấn Tú

Tưởng như một chiến thắng đã thuộc về đội khách thì bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở những phút cuối trận. Một tình huống đẩy nhẹ của Đình Hoàng đối với Omar bên ngoài vòng cấm và trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Quyết định khiến cho BHL và các cầu thủ xứ Nghệ phản ứng dữ dội. HLV Quang Trường bị truất quyền chỉ đạo và phải mất khoảng 5 phút, các cầu thủ xứ Nghệ mới chấp nhận vào sân để thi đấu trở lại. Trên chấm 11m, Odar đã không mắc sai lầm nào và giúp FLC Thanh Hoá có được 1 điểm đầy may mắn.

Một trận đấu hay đã bị trọng tài làm xấu đi. Đó cũng là điều đáng tiếc!                                                                            

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội