HA.GL 3-1 SLNA: Có vòng tay dang rộng?

chủ nhật 23-8-2015 13:42:38 +07:00 0 bình luận
Từ quả penalty mà HLV Ngô Quang Trường xem là oan uổng cùng việc hàng thủ SLNA đá như mơ ngủ, HA.GL như từ cõi chết trở về với 3 điểm quý hơn vàng.

Đúng như những gì diễn biến trong thời gian qua tại HA.GL, sau khi lên thay HLV Guillaume Graechen, tân thuyền trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đã thực hiện rất nhiều thay đổi từ con người cho đến cách chơi. Ở HA.GL hiện tại, dấu ấn của ông thầy người Pháp, dù chỉ mới bị điều chuyển công tác cách đây vài ngày, gần như không còn.

Ngoại trừ Khuất Hữu Long bị chấn thương chưa thể góp mặt thì ông Tuấn đã tung tất cả cựu binh bị “bỏ rơi” dưới thời HLV Graechen. Sau những thử nghiệm thành công ở vị trí trung vệ, Tuấn Anh được kéo về đá cùng Tiến Dũng và đẩy Franklin lên đá tiền vệ trụ. Chiếc băng đội trưởng được trao cho Hoàng Thiên thay vì Tuấn Anh hay Công Phượng như một tuyên ngôn mới của vị HLV mới này.

HA.GL ra sân với tư tưởng quyết giành chiến thắng để tìm cơ hội sống sót cho mình. Tấn công là sự lựa chọn duy nhất của họ. Bằng kinh nghiệm, sự già dặn của các cựu binh, khả năng đánh chặn của Franklin, HA.GL đã có sự đổi mới trong cách chơi. Lối đá phối hợp nhỏ, ban bật giờ “nhường” đất diễn cho những pha xuống biên, tạt vào vòng cấm địa, hay những tình huống đưa bóng dài lên tuyến trên.

Những thay đổi này có thể hiểu được khi đội bóng phố Núi xuất trận bằng rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Họ giúp cho đội bóng tăng cường khả năng tranh chấp, điều tiết nhịp độ. Tuy nhiên, ở nhiều thời điểm, sự kết hợp giữa các cựu binh và cầu thủ trẻ thiếu đi sự ăn ý. Liên tiếp những đường chuyền sai, hỏng đáng tiếc khi không có tiếng nói chung, điển hình là việc Công Phượng cùng Hoàng Thiên hầu như không phối hợp được cùng nhau.

Trong khi đó, SLNA lại chịu trận và không có bất cứ đường nét nào trong tấn công. Họ chủ yếu dựa vào những tình huống cố định để tạo đột biến. Khi thế trận đang giằng co thì SLNA bất ngờ được hưởng penalty sau khi thủ thành Minh Nhựt phạm lỗi với Abdul và Ngọc Hải không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Bất ngờ nhận bàn thua nhưng HA.GL cũng bất ngờ nhận được “món quà” từ trên trời rơi xuống do trọng tài Nguyễn Đức Vũ tặng chỉ 5 phút sau đó khi cho rằng Đình Đồng đã phạm lỗi với Út Cường. Hình ảnh một trợ lý của SLNA lắc đầu ngao ngán vỗ tay… hưởng ứng theo các CĐV trên sân Pleiku với vẻ mặt đầy căm phẫn đã nói lên tất cả về quyết định này: 2 cầu thủ áo trắng kẹp Đình Đồng, không có động tác tác động và khi cầu thủ HA.GL ngã ra, tiếng còi cất lên. Trên chấm 11m, Công Phượng thực hiện đơn giản để gỡ hòa 1-1.

Chịu bàn thua có phần oan ức thế nhưng thật khó hiểu cho sự hớ nghênh của hàng phòng ngự SLNA. Những khoảng trống lộ ra và những pha phạm lỗi ở ngay trước khung thành rất khó hiểu đã mở toang cánh cửa cho đối phương. Hai bàn thắng của Hoàng Thiên và Văn Thanh đến ngay sau đó là hệ quả tất yếu.

Dẫn trước 2 bàn, HLV Nguyễn Quốc Tuấn kéo Franklin lùi sâu về phòng ngự và thực hiện những động tác nhằm câu giờ. Trong khi, HLV Ngô Quang Trường đẩy Ngọc Hải lên đá tiền đạo như là cách chứng tỏ SLNA không chịu trận. Tuy nhiên, trận đấu đã an bài và HA.GL có 3 điểm đúng như những ý kiến tiêu cực trước giờ bóng lăn.

HA.GL thắng bởi họ chơi chơi tốt, thay đổi tích cực so với chính mình. Nhưng quan trọng hơn, họ thắng do SLNA tự thua chính mình.

TRẦN KHÁNH

HA.GL thắng nhưng XSKT.Cần Thơ cũng thắng trên sân Tân An nên đội bóng phố Núi vẫn đứng
cuối bảng.

Quả penalty oan uổng mà trọng tài Đức Vũ tặng HA.GL nhưng rõ ràng, có quá nhiều điều lạ lùng, khó hiểu trong cách chơi của SLNA.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

HA.GL: Minh Nhựt; Văn Thanh, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Văn Long; Út Cường (Thanh Tùng 82’), Franklin, Trần Vũ (Xuân Trường 80’), Văn Toàn (Minh Vương 73’); Công Phượng, Hoàng Thiên.

SLNA: Nguyên Mạnh; Đình Đồng, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Đình Hoàng; Xuân Thắng (Tuấn Tài 46’), Quang Tình, Hoàng Thịnh (Ngọc Toàn 85’), Phi Sơn (Thế Cường 83’); Baba, Abdul.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội