"Lỗi hai bàn thua của HAGL trước Long An quá sơ đẳng"

chủ nhật 17-9-2017 19:07:54 +07:00 0 bình luận
Theo dõi trận đấu trên khái đài sân Pleiku, HLV Văn Sỹ phân tích 2 bàn thua của đội chủ nhà quá sơ đẳng và không đáng có.

Sau 16 vòng đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Long An đã có 3 điểm ngay trên Pleiku của HAGL, trong trận đấu mà đội chủ nhà chơi phòng ngự như mơ ngủ.

>>> Video kết quả: Phung phí cơ hội, HAGL gục ngã trước Long An FC

>

Có mặt trên sân Pleiku để theo dõi trận HAGL - Long An, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận xét về trận đấu: "Hai bàn thua của đội chủ nhà mắc lỗi sơ đẳng quá. Tình huống thua thứ 2 có đến 3 cầu thủ HAGL nhưng không thể kèm được đối thủ. Có thể HAGL thua do mất nhiều trụ cột, còn Long An chơi với tinh thần quyết liệt".

Một thành viên BHL CLB HAGL cũng đồng tình với nhận xét của HLV Nguyễn Văn Sỹ: "Bàn thua đầu tiên quá ngớ ngẩn. Pha phản lưới nhà cho thấy thủ môn và trung vệ không có sự hiểu ý lẫn ăn ý nhau. Bàn thua này khiến cho HAGL mất đi tinh thần vì thua sớm.

Bàn thua thứ hai cũng xuất phát từ lỗi trung vệ. Cậu ấy (Henrique Marcelino Motta - PV) không kèm được đối thủ trong tình huống đơn giản và cần phải xử lý tốt hơn. Vậy nên, chúng tôi đã phải nhận thất bại".

Bàn thắng đầu tiên của Long An giống như "trên trời rơi xuống" khi trung vệ Marcelino lóng ngóng phản lưới nhà với pha đưa bóng về bằng đầu gối khiến thủ môn Tô Vĩnh Lợi đổ người không kịp. 


Trung vệ người Brazil - Henrique Marcelino Motta đã có một trận dấu tồi. Ảnh: Văn Nhân

Bàn thắng thứ hai tiếp tục có lỗi của Marcelino với pha kèm người nghiệp dư để cho Wander Dias thực hiện pha cài người loại bỏ. Hơn hết, bốn cầu thủ HAGL cũng không có sự bọc lót nên ngoại binh của Long An có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 52.

Trong thời gian còn lại, HAGL chỉ có được bàn gỡ do công của Minh Vương ở phút 60. Nhưng chừng ấy là không đủ để đội chủ nhà giữ lại 1 điểm, và còn mất người ở phút thứ 90+2 với chiếc thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu của trung vệ Đăng Tuấn.

Cũng cần nhắc rằng, HLV Quốc Tuấn đã hết sức đề cao trước trận đấu với Long An. Nhà cầm quân người Huế lo sợ các học trò chủ quan nên yêu cầu phải chơi tập trung cao nhất, trong bối cảnh mất nhiều trụ cột như Văn Thanh, Tuấn Anh, Hồng Duy.

Dẫu vậy, 90 phút thể hiện trước Long An cho thấy HAGL chơi bóng như "mơ ngủ". Họ có nhiều đường chuyền đi sai vị trí. Đáng nói nhất là Công Phượng thường xuyên chơi cá nhân, còn chuyền hầu hết là sửa lưng đồng đội.

Dường như Công Phượng vẫn chưa lấy lại được trạng thái tâm lý tốt sau thất bại cùng U22 Việt Nam ở SEA Games 29. Nhưng HAGL không có tiền đạo và HLV Quốc Tuấn buộc phải sử dụng Phượng trong tình thế bất đắc dĩ, dù rất muốn cho cầu thủ này được nghỉ ngơi.


Công Phượng đã có một trận đấu không tốt. Ảnh: Văn Nhân

Ngược lại, Long An chơi khá bình thường nhưng tận dụng tốt các cơ hội mà đội chủ nhà "biếu quà". Vậy nên, họ đã có 3 điểm quý như "vàng", khi trải qua 16 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng.

Chiến thắng trước HAGL cũng thắp lên cơ hội trụ hạng cho Long An, với khoảng cách 9 điểm so với XSKT.Cần Thơ - đội bóng đang xếp thứ 13 với 17 điểm nhờ giành chiến thắng 2-1 trước CLB TP.HCM vào chiều hôm qua.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội