SHB.Đà Nẵng thua HN.T&T 1-2, HLV Huỳnh Đức ngán ngẩm với trọng tài

chủ nhật 7-8-2016 21:01:40 +07:00 0 bình luận
Không muốn bàn luận nhiều về sự yếu kém của công tác trọng tài nhưng trước những sai lầm ấu trĩ, HLV Huỳnh Đức buộc phải lên tiếng.

“Tôi không muốn nói nhiều nhưng càng về cuối, công tác trọng tài càng có vấn đề. Tôi không hiểu trọng tài đang bắt cái gì nữa? Họ bỏ qua những lỗi khiến cầu thủ dễ bị ức chế. Về tình huống bóng việt vị ở hiệp 2, tôi không hiểu trọng tài thổi cái lỗi gì nữa.

Nếu tôi là trọng tài chính thì tôi sẽ quăng bóng. Nhưng tại sao biết sai nhưng trọng tài vẫn để Hà Nội T&T đá phạt lên? Ném biên mà vẫn thổi việt vị, tôi cũng không hiểu nữa. Cầu thủ tôi bị tâm lý rồi, chẳng lẽ trọng tài cũng bị tâm lý?”, HLV Huỳnh Đức thể hiện sự bức xúc trong buổi họp báo sau thất bại 1-2 trước HN.T&T ngay trên sân Chi Lăng.

Tình huống HLV Huỳnh Đức đề cập đến là ở phút 63. Thanh Hải của SHB Đà Nẵng thực hiện pha ném biên, một đồng đội căng ngang vào bên trong thì bị trọng tài Nguyễn Đức Vũ thổi phạt việt vị. Sau pha cắt còi khó hiểu này, ông Vũ nhận phải những phản ứng dữ dội từ cầu thủ và khán giả đội chủ nhà.


SHB Đà Nẵng nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà. Ảnh: Huy Kha

Chưa hết, ở hiệp 1, trong tình huống Thành Lương kéo áo rõ ràng trước mặt trọng tài thứ 4 nhưng ông Vũ vẫn không thổi. May thay, pha dứt điểm của Lương “dị” có lực không mạnh nên hậu vệ SHB Đà Nẵng phá bóng ngay vạch vôi. Ngay sau đó, khán giả ở sân Chi Lăng la ó, phản ứng kịch liệt; thậm chí một số CĐV quá khích dùng những lời lẽ khó nghe nhắm với trọng tài chính.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm có phần ôn tồn hơn. “Cơ bản trọng tài đã bắt tốt nhưng nhiều tình huống thổi phạt, họ còn hơi rụt rè”, ông Nghiêm nói.

Lần đầu tiên lên đỉnh V-League sau hai năm nên các cầu thủ SHB Đà Nẵng bị căng cứng về tâm lý. Họ thi đấu chệch choạc, có nhiều pha xử lý hỏng đến khó tin và hàng thủ liên tục mắc sai lầm. Trên hàng công, Merlo và Eydison bị chia cắt khiến họ luôn trong tình trạng “đói” bóng và gần như không có khoảng không để hoạt động.

Tất yếu, Hà Nội T&T dễ dàng có hai bàn thắng do công của Hoàng Vũ Samson và Gonzalo nhờ những sai lầm của hàng thủ đối phương. Phải đến sau phút 70, khi bị dẫn 2 bàn, SHB Đà Nẵng mới bắt nhịp. Dẫu vậy, bàn thắng của Merlo chỉ mang tính chất danh dự.

“Các cầu thủ nhập cuộc không tốt, tâm lý thiếu ổn định. Hoàng Quãng, Đức Lễ, Nguyên Sa, Minh Tâm đá như mất hồn. Có thể do họ căng cứng vì trách nhiệm, vì áp lực khi đứng đầu bảng. Họ cảm thấy lo lắng, đá không đúng khả năng. Hôm nay, chúng tôi đã tự dâng chiến thắng cho đối phương vì tâm lý yếu kém”, HLV Huỳnh Đức chỉ ra nguyên nhân của thất bại này.

Với trận thắng này, Hà Nội T&T đã vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH. Đồng thời, bầu Hiển thưởng thêm 300 triệu đồng và 20 triệu/1 bàn thắng.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội