Hội CĐV SLNA phía Nam: Vẻ đẹp hiếm hoi giữa một V.League chạm đáy niềm tin

thứ hai 13-3-2017 9:57:30 +07:00 0 bình luận
Màu vàng trên 2 mặt khán đài sân Thống Nhất là hình ảnh tuyệt đẹp được tạo ra bởi Hội CĐV SLNA phía Nam. Nó là hiện hữu cho vẻ đẹp còn sót lại ở V.League…

Màu vàng trên 2 mặt khán đài sân Thống Nhất chiều Chủ nhật (12/3) là hình ảnh tuyệt đẹp được tạo ra bởi Hội CĐV SLNA phía Nam. Nó là hiện hữu cho vẻ đẹp còn sót lại ở V.League…

"Sân khấu ngoại hạng" ngoài sân

Hơn 10 ngàn người Nghệ kéo về sân Thống Nhất trong chiều ngày 12/3. Đó là hình ảnh quen thuộc của Hội CĐV SLNA phía Nam trong các trận đấu ở thành phố mang tên Bác. Họ luôn có một kế hoạch hoành tráng để mang đến sắc vàng trên 2 mặt khán đài C và D.


Người Nghệ bán đồ trước giờ bóng lăn. Ảnh: Văn Nhân

Nhưng ngày hội bóng đá của người xứ Nghệ còn có những điều thú vị xen kẽ được tạo ra trước giờ bóng lăn. Điển hình là rất nhiều người tranh thủ bán đồ để mưu sinh, với các mặt hàng như quần áo, áo khoác, dụng cụ cổ vũ...

Theo tìm hiểu, một bộ đồ có giá 100.000 đồng, áo khoác giá 180.000 đồng. Mức chênh lệch giữa các người bán là không cao.

Video: Người Nghệ bán đồ trước giờ bóng lăn

>

Trước 3 giờ bóng lăn, các bao quần áo cùng các vận dụng cổ vũ được chở đến trước khán đài A sân Thống Nhất. Đến lúc các CĐV xứ Nghệ kéo về thì lượng đồ được bán chay như “tôm tươi”. Kẻ rao người mua liên tục í ới tạo nên một bầu không khí đầy thú vị và đặc trưng của người xứ Nghệ.


Cảng tượng mua bán tạo nên sự nhộn nhịp và màu sắc cho bóng đá. Ảnh: Văn Nhân

Khắp các sân bóng ở phía Nam chỉ có CĐV SLNA mới tạo ra được một bầu không khí bóng đá bên lề sôi động và nhộn nhịp như thế. Thế nên, có thể gọi đó là vẻ đẹp riêng của người xứ Nghệ ở sân chơi V.League.

... vẻ đẹp trên khán đài

Cả 2 mặt khán đài C và D sân Thống Nhất được CĐV SLNA phủ vàng cùng một lá đại kỳ lớn giăng lên rất đẹp. Tất cả biến sân Thống Nhất thành “chảo lửa” thành Vinh và ngày hội bóng đá cho những người con xứ Nghệ xa xứ.

Để tạo ra ngày hội như thế, Hội CĐV SLNA phía Nam đã lên kế hoạch trước cả tháng và kêu gọi người Nghệ không ngại đường xa để từ các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Vũng Tàu về đoàn tụ ở sân Thống Nhất.

Hơn 10.000 người xứ Nghệ đều có chung tình yêu bóng đá, tinh thần đoàn kết để cổ vũ cho SLNA. Và trong bối cảnh V.League chạm đáy niềm tin, vẻ đẹp trên khán đài sân Thống Nhất được xem là điều mơ ước của bất kỳ sân bóng nào trên cả nước.


Sự cuồng nhiệt của người Nghệ ở sân Thống Nhất. Ảnh: Văn Nhân

Một ví dụ cho thấy khác biệt là cộng tất cả khán giả của các trận đấu của CLB Sài Gòn ở V.League 2017, con số ấy vẫn không nhiều bằng người xứ Nghệ dõi theo trận đấu chiều ngày 12/3. Và sự đối nghịch rất rõ ràng là vài trăm CĐV Sài Gòn ngồi lọt thỏm so với 10.000 CĐV SLNA trên sân Thống Nhất.

Vẻ đẹp trên khán đài Thống Nhất của CĐV SLNA còn được khắc họa qua hình ảnh CĐV Nguyễn Bá Kỳ, người bị liệt nửa người nằm dõi theo trận đấu trên khán đài, với ánh mắt luôn hướng xuống sân để dõi theo từng bước chạy cũng những Ngọc Hải, Phi Sơn, Văn Khánh…

Vì vậy, người xứ Nghệ vẫn luôn tự hào có lượng khán giả đông nhất trong các trận đấu ở phía Nam. Từ sân Gò Đậu đến Đồng Nai, Long An, và Thống Nhất, CĐV SLNA luôn ấn át hoàn toàn so với khán giả của đội chủ nhà.

Nốt trầm trong ngày hội

Trong xuyên suốt lịch sử V.League chưa bao giờ chứng kiến cảnh CĐV SLNA bỏ ra về sớm khi thời gian trận đấu còn đến 20 phút. Nhưng có rất nhiều người xứ Nghệ đã rời sân Thống Nhất ra về khi chứng kiến đội nhà bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ trước CLB Sài Gòn.


CĐV xứ Nghệ ra về sớm khi trận đấu còn 15 phút. Ảnh: Văn Nhân

Đến phút 80 trận đấu giữa CLB Sài Gòn và SLNA, một nửa số CĐV xứ Nghệ đã lần lượt ra về. Cảnh tượng ấy khiến cho nhiều người phải đặt câu hỏi, vì sao CĐV SLNA lại ra về một cách… bất thường như thế.

Là thành viên của trong Ban điều hành Hội CĐV SLNA phía Nam, anh Trương Thanh Tùng chia sẻ: “Trong suốt 14 năm thành lập Hội, đây là lần đầu tiên tôi phải chứng kiến cảnh tượng gần một nửa CĐV nhà đã ra về khi trận đấu diễn ra được 77 phút.

Tôi nghĩ không phải do thành tích mà niềm tin vào đội bóng đang bị giảm sút. Mọi người đã xem lối chơi của SLNA không được tạo được sự gắn kết cao nhất và hàng công với các chân sút ngoại không mang đến sự tin tưởng có thể gỡ hòa trước Sài Gòn FC. Thật buồn nhưng tôi tin mọi người chỉ buồn thôi, còn tình yêu dành cho đội bóng vẫn rất mãnh liệt….”.


Dù có nốt trầm nhưng người Nghệ có quyền tự hào về những gì đã làm trên sân Thống Nhất. Ảnh: Văn Nhân

Có thể nói cảnh tượng CĐV SLNA ra về sớm là nốt trầm trong ngày bóng đá của người xứ Nghệ. Nhưng Hội CĐV SLNA phía Nam có quyền tự hào về bầu không khí và vẻ đẹp đã tạo ra trên sân Thống Nhất.

Video: CĐV xứ Nghệ đã lần lượt ra về khi chưa kết thúc 

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội