Lần đầu thủng lưới ở Hoà Xuân, HLV Huỳnh Đức liên tục ca thán

thứ bảy 11-3-2017 20:43:30 +07:00 0 bình luận
HLV Huỳnh Đức bày tỏ sự không hài lòng với toàn đội ở trận hòa 3-3 trước TPHCM. Trận đấu mà lần đầu tiên ở mùa này, họ bị thủng lưới trên sân nhà.

HLV Huỳnh Đức bày tỏ sự không hài lòng với toàn đội ở trận hòa 3-3 trước TPHCM. Trận đấu mà lần đầu tiên ở mùa này, họ bị thủng lưới trên sân nhà.

Liên tục dẫn bàn và tạo được nhiều cơ hội, song SHB Đà Nẵng bị TPHCM dẫn ngược lại với tỷ số 3-2. Phải nhờ pha đánh đầu từ quả phạt góc của Lâm Anh Quang, đội chủ sân Hòa Xuân mới giữ lại một điểm. Đây cũng là lần đầu tiên ở V.League 2017, SHB Đà Nẵng bị thủng lưới trên sân nhà.

Và với một điểm có được, HLV Huỳnh Đức cảm thấy tiếc nuối. “Tôi rất tiếc với trận hòa này. Tôi nghĩ đây là trận đấu mà chúng tôi phải thắng. Chúng tôi đã chơi tốt hơn tuy nhiên chúng tôi đã để đối phương gỡ hòa. Hàng phòng ngự của chúng tôi đã chơi không tốt. Họ không có sự tự tin, có nhiều tình huống phá bóng vu vơ để cho đối thủ tận dụng. Những tình huống thua như thế thì quá nhiều vấn đề.

Còn về lối chơi thì không có gì để nói. Các tiền vệ đã chơi tốt, chúng tôi có nhiều cơ hội để ghi bàn. Nếu như Bùi Văn Long có bàn thắng thứ ba thì chúng tôi đã giành thắng lợi. Tuy nhiên, bóng đá là như vậy. Khi chúng ta không tận dụng được cơ hội thì phải trả giá”, ông Đức tỏ ra không hài lòng với hàng thủ. 


Lâm Anh Quang có bàn thắng đầu tiên cho SHB Đà Nẵng. Ảnh: Huy Kha

 Đây cũng là trận thứ 5 liên tiếp, hàng tiền đạo của SHB Đà Nẵng không ghi bàn mà nhiệm vụ đó được “chuyển giao” cho tiền vệ và hậu vệ. Với một người đòi hỏi sự chỉn chu như ông Đức, rõ ràng, ông tỏ ra không hài lòng ra mặt với các tiền đạo, đặc biệt là Eydison.

“Đức Chinh đã quá tải. Eydison 9 trận rồi không ghi bàn. Khổ nỗi, nếu tôi thay anh ta ra thì không có ai gây áp lực. Nếu Merlo không kịp trở lại thì chúng tôi sẽ tìm một cầu thủ khác để thay thế chứ cứ đá như thế này chẳng khác nào mất một ngoại binh”, ông Đức ca thán.

Merlo đã tập luyện trở. Tuy nhiên, chính bản thân ông Đức cũng không nắm rõ thời gian trở lại thi đấu của tiền đạo này. Cho dù có trở lại sân cỏ thì ông Đức cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng bởi những gì thể hiện của Merlo mới là điều đáng quan tâm.

“Merlo trở lại được hay không thì tùy ở bản thân anh ấy và bác sĩ chứ tôi không nắm rõ. Dù trở lại thì tôi cũng không mong chờ nhiều lắm mà quan trọng là trở lại như thế nào, với phong độ ra sao mà thôi. Khi anh ta trở lại thì tôi cũng phải làm sao cho anh ta trở lại phong độ. Đó mới là vấn đề quan trọng”, ông Đức nói thêm. 


Eydison vẫn là nỗi thất vọng lớn của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Huy Kha

 Còn HLV Alain Fiard thì rất hài lòng với một điểm của các học trò. Theo ông, chuỗi 4 trận bất bại vừa qua của TPHCM không hẳn do may mắn. “Đó là thành quả của đội bóng chứ không hề hoàn toàn do may mắn. Những trận đấu trước đó với FLC Thanh Hòa hay Hà Nội, chúng tôi cũng đều chơi hay nhưng chưa có may mắn để giành kết quả khả quan. Điều quan trọng là toàn đội ngày càng hiểu ý nhau. Khi đội bóng bị dẫn bàn thì họ không bỏ cuộc mà cố gắng thi đấu”, HLV gốc Pháp chia sẻ.

Hòa trận này, TPHCM tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 với 14 điểm trong khi SHB Đà Nẵng đang xếp thứ 6 với 1 điểm ít hơn.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội