Lỗi tại ai?

thứ ba 7-7-2015 17:45:34 +07:00 0 bình luận
Khi chứng kiến Franklin trở thành “kẻ tội đồ” trong trận hòa đáng tiếc của HA.GL trước Hải Phòng, rất nhiều người đã tiếc cho HA.GL và thậm chí thấy thương cho các cầu thủ trẻ. Bao cố gắng, nỗ lực và lợi thế mà họ có được, tất cả bị phá sản bởi sai lầm, yếu kém của ngoại binh.

Sau 2 tháng nghỉ, HLV Graechen vẫn tiếp tục sử dụng trung vệ Franklin và gọi lại tiền đạo Moussa, chân sút có một bàn thắng nhưng không thể thi đấu hết 90 phút do yếu tố thể lực, lại tái phát chấn thương trong trận đấu “thử việc” với QNK.Quảng Nam. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà không đáp ứng được yêu cầu nên không được giữ lại nhưng cuối cùng lại được gọi qua Việt Nam để ký hợp đồng, sau khi HA.GL đã thử việc hàng chục ngoại binh đến từ Pháp, Brazil và Argentina nhưng đều bị chê không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Phút cuối, không còn thời gian và lựa chọn nên Moussa được nhận.

Một câu hỏi được đặt ra, bầu Đức không tiếc tiền để có thể tuyển ngoại binh chất lượng và suốt giai đoạn chuẩn bị rồi 2 quãng nghỉ kéo dài, HLV Graechen có thừa thời gian để sàng lọc, tìm kiếm và thử, tại sao họ vẫn chọn toàn “hàng lởm”? Sau 3 lần thay thế, tiêu tốn bao nhiêu tiền tại sao HA.GL lại lấy 2 ngoại binh chất lượng thường thường, thậm chí là kém?

Ở HA.GL, người phải trả lời được câu hỏi này chính là HLV Graechen, vì ông nắm trong tay quyền quyết định việc chọn lựa ngoại binh.

Với cách làm của mình, vị HLV người Pháp chỉ muốn sử dụng các cầu thủ ngoại được đào tạo từ các Học viện JMG, vì nó phù hợp với lối chơi ông đang xây dựng cho HA.GL. Việc ông chọn lại Moussa cũng dựa trên yếu tố này và đặc biệt, một số thông tin cho rằng Franklin được chọn bởi vì trung vệ người Pháp này chính là đồng hương của ông thầy.

Lấy người không chất lượng, không trở thành điểm tựa vững chắc cho các cầu thủ trẻ và khi thành tích đội nhà không tốt thì lại đổ lỗi do ngoại binh kém.

Không nên trách ai, HLV Graechen nên tự trách mình và có lẽ cũng nên đặt câu hỏi, khi việc chuyển nhượng, ký hợp đồng cầu thủ ngoại lâu nay vẫn là lĩnh vực nhạy cảm với những lắt léo mà chỉ người trong cuộc mới hiểu hết.

TIỂU PHONG

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội