SLNA thoát khỏi cơn khủng hoảng: Chết đuối... vớ được cọc

thứ ba 29-3-2016 23:22:11 +07:00 0 bình luận
Chiến thắng bất ngờ ở Gò Đậu và việc HLV Hữu Thắng lên nắm quyền ở ĐTVN đã giúp SLNA thoát khỏi khủng hoảng một cách ngoạn mục.
Chơi 3 trận và chỉ giành được 1 điểm, Quang Trường và các học trò phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Áp lực và rất nhiều thứ phải lo khi nhìn vào con người và lối chơi, SLNA quá yếu và thiếu. Mục tiêu trụ hạng được đề cập, vì như những gì đã trình diễn, cầu thủ xứ Nghệ khó có thể làm được gì khác.Trong bối cảnh đó, trận thắng bất ngờ ở Gò Đậu và việc HLV Hữu Thắng lên nắm quyền ở ĐTVN đã giúp SLNA thoát khỏi khủng hoảng một cách ngoạn mục.

3 điểm quý như vàng

Ở một sân chơi lớn như V.League, việc SLNA đặt quá nhiều niềm tin vào các cầu thủ trẻ bị xem là sai lầm lớn. Minh chứng cho điều đó là nhiều cầu thủ đá dưới sức, non nớt và tập thể đầu hàng một cách dễ dàng. Một cầu thủ đã mùa thứ 3 chơi V.League như Ngọc Đức khi bị áp lực đã chơi bóng như một cậu bé mới học việc và bị thay ra khi trận đấu mới chỉ diễn ra được mấy phút.

Có kinh nghiệm đá đội tuyển như Mạnh Hùng nhưng khi gánh trọng trách cũng luống cuống và mắc sai lầm. Trung vệ này nhận thẻ đỏ trận đấu khai mạc và trận gặp QNK.Quảng Nam mắc lỗi dẫn tới quả phạt đền. Nói thế để thấy rằng, kinh nghiệm 2-3 mùa chơi V.League như Mạnh Hùng, Ngọc Đức còn chưa đủ để đứng vững ở V.League thì nói gì đến những tân binh như Văn Đức, Văn Khánh, Viết Nguyên…3 trận đấu và quá nhiều điểm yếu được phơi bày nên khi làm khách của ĐKVĐ B.Bình Dương, nhiều người thậm chí còn không giám mơ một trận hoà.

Không nhiều người hiểu lý do vì sao B.Bình Dương bất ngờ đá dưới sức và để SLNA thắng dễ như vậy. Nhưng mặc cho người ta bình bán, nhận xét, Quang Trường và các học trò vẫn ngất ngây với 3 điểm đầu tiên. Chiến thắng giải toả rất nhiều áp lực và nó xua tan bầu không khí u ám bao phủ cả đội suốt từ đầu giải.

3 điểm ở vòng đấu cuối cùng trước khi giải tạm nghỉ để ĐTQG tập trung, đang mang ý nghĩa lớn, khi thời gian gần 1 tháng tập trung cho vòng 5 và phần còn lại của mùa giải, tiếng cười đã xuất hiện trong các buổi tập gần đây của thầy trò HLV Quang Trường. Áp lực được giải toả và sự phấn khích là điều dễ nhận thấy, nó tạo cho các cầu thủ trẻ của SLNA nhiều động lực để bước tiếp.

Cú hích từ Hữu Thắng

Bên cạnh chiến thắng ở Gò Đậu, động lực và niềm tin cho bóng đá xứ Nghệ còn đến từ câu chuyện Hữu Thắng ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN. Sự kiện ấy diễn ra chính thức vào thời gian SLNA đang ngụp sâu trong khủng hoảng và vô tình, nó tạo ra những tác động, để cầu thủ xứ Nghệ tự tin.

Bên cạnh việc ông thầy họ Nguyễn này tìm các trận đấu của SLNA để dự khán và thổi lửa, thì việc toàn quyền quyết định nhân sự tại ĐTQG cũng hình thành niềm tin nơi nhiều cầu thủ. Đơn cử như trường hợp của Đình Hoàng, một cầu thủ bị lãng quên thời Miura và được Hữu Thắng “cứu rỗi”, chơi hay trong đợt tập trung vừa rồi. Hay như Ngọc Hải, một người chưa đáo hạn án phạt nhưng được ông thầy cũ ở SLNA dọn đường… cho lên Tuyển. Có thể Hữu Thắng không bênh vực họ về chuyên môn nhưng ít nhiều, ông thầy cũ ngồi đó với những quyền lực nhất định là điểm tựa rất lớn cho nhiều cầu thủ xứ Nghệ có giấc mơ đội tuyển.

Và tất nhiên, với Hữu Thắng là người con xứ Nghệ và từng gắn bó với SLNA trên cương vị HLV trưởng, việc vinh dự được dẫn dắt ĐTQG cũng là niềm tự hào lớn. Bóng đá xứ Nghệ với những con người đam mê cháy bóng có lúc như muốn lãng quên tất cả sau thành tích tệ hại của đội nhà ở mùa giải 2015 bỗng như muốn “thức giấc” để “cháy” lại đam mê của mình. Chiến thắng trước B.Bình Dương có thể chưa đủ lớn nhưng với Hữu Thắng và nhiều cầu thủ đang là trụ cột ở ĐTVN, đó là động lực, là niềm tin rất lớn để người Nghệ tiếp tục yêu và tin tưởng vào đội bóng của mình. 

14 năm Hội CĐV SLNA

Ngày 26/3 vừa rồi, Hội CĐV xứ Nghệ ở các vùng miền đã đồng loạt tổ chức các hoạt động, chào mừng 14 năm Hội ra đời. Đây là Hội CĐV đầu tiên hình thành ở Việt Nam và tác động rất lớn đến phong trào cổ vũ trên các khán đài sau này.

Theo những người đi trước kể lại, khi ấy, các sân bóng có SLNA thi đấu luôn đầy ắp khán giả nhưng cổ vũ không quy củ. Một nhóm người có tiếng nói khi ấy đã tổ chức cuộc họp ở Hà Nội và thống nhất cho ra đời Hội CĐV SLNA. Chủ tịch đầu tiên của Hội là anh Nguyễn Bá Minh, một sinh viên người huyện Đô Lương vừa mới ra trường rất năng nổ và nhiệt tình. Sau này, Hội có thêm các Chủ tịch như anh Bùi Hậu, khi ấy là Phó Bí thư thành đoàn; anh Nguyễn Hồng Phong…

Từ khi có Hội CĐV, hoạt động cổ vũ đi vào quy cũ, sân Vinh vì thế cũng rất ấn tượng. Từ năm 2002 trở về sau, khi đến sân Vinh, người ta trở nên rất quen thuộc với tiếng kén, tiếng trống, các điệu ví, dặm đặc trưng xứ Nghệ. Trên khán đài B sân Vinh, không khí lúc nào cũng tưng bừng, náo nhiệt và rất cuốn hút. Cũng từ Hội CĐV với những con người ban đấu, các chi nhánh ở một số địa phương lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM được hình thành và lớn mạnh như ngày hôm nay.

Từ mô hình hoạt động của Hội CĐV SLNA, nhiều đội bóng học tập và hiện nay, hầu như các đội bóng đều có lực lượng CĐV hùng hậu. Tất nhiên, một tập thể với nhiều con người, khi hoạt động không tránh được những mâu thuẫn, chia rẽ nhưng vai trò của Hội CĐV SLNA từ khi ra đời là không thể phủ nhận.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội