Thất bại của Trẻ Gia Lai tại VCK U.21 QG 2015: “Cái chết” được báo trước

thứ sáu 30-10-2015 22:50:25 +07:00 0 bình luận
Sai lầm nối tiếp sai lầm để rồi U.21 Trẻ Gia Lai phải nhận thất bại cay đắng và cúi đầu rời cuộc chơi. Điều ly kỳ là: Ở đội bóng của bầu Đức, người ta đi tìm HLV trưởng cho đội 1 nên chọn giải U.21 là chỗ test ứng viên…

HLV trưởng “bỗng dưng được chọn”

Ngày 06/09, U.21 HA.GL tập trung để tham dự VL U.21 QG, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh quyết định đưa trợ lý đội 1 là Trịnh Duy Quang lên làm HLV trưởng. Quyết định đó khiến tất cả các HLV đang làm việc tại HA.GL bất ngờ và chính người được chọn cũng ngạc nhiên. Bởi vì từ lâu, ông Quang chỉ quen với vị trí trợ lý cho các đời HLV trưởng đội 1, chưa từng một lần cầm đội trẻ.

Được chọn làm HLV trưởng U.21 nhưng đang vướng công việc trợ lý đội 1 nên ông Quang đã phải phân thân. Mãi đến khi V.League 2015 hạ màn, ông Quang mới có thể nắm đội U.21, thời điểm VL chỉ còn khoảng 10 ngày là khởi tranh.

Không có nhiều thời gian chuẩn bị cũng không có nhiều kinh nghiệm cầm đội, thế nên Trẻ Gia Lai đã phải lách qua khe cửa hẹp giành vé đi VCK, với suất dành cho 1 trong 2 đội Nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Thất bại vì “đi học”

Sau khi may mắn có tấm vé vớt, tưởng chừng Trẻ Gia Lai sẽ thể hiện một bộ mặt khác tại VCK, khi họ có trong đội hình những ngôi sao trẻ như Đông Triều, Anh Tài, Văn Tiến, Minh Vương… May mắn thêm lần nữa mỉm cười khi lá thăm đã đưa Trẻ Gia Lai rơi vào bảng A với những đối thủ được xem là nhẹ ký (chủ nhà TP.HCM, An Giang và TT Huế). Với lực lượng, danh tiếng và so sánh trong bảng đấu, việc vào bán kết với họ được coi là nghiễm nhiên.

Thế nhưng rất thất vọng, với dàn cầu thủ trẻ chất lượng, nhiều cái tên đã xuất hiện tại cả V.League và hạng Nhất, trẻ Gia Lai ra mắt NHM với bộ mặt thiếu sức sống và càng chơi lại càng thể hiện nhiều cái dở. May mắn cầm hòa chủ nhà TP.HCM 1-1 với bàn thắng ghi được nhờ pha đánh đầu phản lưới nhà của Xuân Tình (TP.HCM), thua TT Huế 2-3 và 99% bị loại. Họ chính thức về nhà, khi trận cuối may mắn có được trận hòa 1-1 với An Giang, với bàn gỡ của Đông Triều phút 93 nhờ sự giúp sức của hậu vệ An Giang.

Kết thúc VCK với 2 điểm may mắn, có 4 bàn thắng nhưng trong đó có 2 bàn ghi được nhờ sự giúp sức của đối thủ, không thể đỗ lỗi cho ai, cái gì và Trẻ Gia Lai chỉ có thể tự trách mình. Lý giải cho thất bại mất mặt này, HLV Duy Quang đã giải thích rằng: “Lực lượng tham dự giải chỉ là những thành viên của lớp năng khiếu HA.GL, với mục đích học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. HA.GL vẫn còn những cầu thủ tốt như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… và chúng tôi muốn dồn những gì tốt nhất cho giải U.21 Quốc tế”.

Phía sau những phép thử

Không nên và không thể trách HLV Trịnh Duy Quang, bởi ông chưa có kinh nghiệm cầm quân. Cũng không thể trách các cầu thủ trẻ của HA.GL, bởi đội bóng gặp nhiều vấn đề.

Trưởng đoàn Tấn Anh.(ngoài cùng bên phải)

Sai lầm, nếu có, bắt đầu từ quyết định của người được vẫn được coi là “cánh tay mặt” của bầu Đức, lâu nay vẫn “che cả bầu trời Pleiku”-Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh. Nhân vật quyền lực nhất phố Núi (chỉ sau bầu Đức) muốn kiểm tra năng lực của HLV Trịnh Duy Quang. Câu trả lời ngay lập tức có và nó thể hiện ở kết quả, màn trình diễn nghèo nàn, thất vọng và gây ngạc nhiên của Trẻ Gia Lai.

HA.GL thử HLV và phép thử sẽ còn tiếp tục và người được lựa chọn tiếp theo là HLV Nguyễn Quốc Tuấn, “người hùng” vừa giúp đội bóng của bầu Đức trụ hạng thần kỳ. HLV thủ môn này được giao dẫn dắt U.21 HA.GL tham dự giải U.21 quốc tế.

HLV Graechen được rút về làm trẻ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay, giúp HA.GL trụ hạng nhưng không biết có tiếp tục được tín nhiệm nữa hay không. Chiếc ghế HLV trưởng đội 1 bỏ trống và sau V.League 2015 thì “việc tìm người”. Đó là lý do Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đang muốn “đãi cát, tìm vàng”, chọn người ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội 1. Đó mới là mục đích chính và trợ lý Duy Quang hay sắp tới là HLV Nguyễn Quốc Tuấn đơn giản là những cái tên được lựa chọn để thử nghiệm.

Đá giải để kiểm tra HLV trưởng, việc các cầu thủ trẻ thi đấu ra sao, thất bại như thế nào không thật sự quan trọng. Thế nên, Trẻ Gia Lai thua mất mặt là điều dễ hiểu. 

U.21 Trẻ Gia Lai là đội được hưởng chế độ cao nhất so với 7 đội bóng tham dự VCK. Được ở khách sạn 3 sao ngay trung tâm Quận 1, TP.HCM với chế độ ăn mỗi cầu thủ là 250.000 đồng/ngày và món ăn được thay đổi theo từng ngày. Trong khi các đội bóng như An Giang chỉ được ăn với chế độ 150.000 đồng/ngày, ở dưới tầng hầm khán dài B SVĐ Thống Nhất còn Bình Định thì còn khổ hơn, với chế độ ăn 65.000 đồng/ngày.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội