Tổng kết V.League 2015 (Kỳ 3): Kịch tính & Tính kịch

thứ bảy 3-10-2015 14:35:06 +07:00 0 bình luận
Tính từ mùa giải 2005 với nửa số đội dự giải lo trụ hạng phút cuối với rất nhiều bi hài, chưa khi nào cuộc chiến trụ hạng lại kịch tính và có… tính kịch như những vòng đấu cuối V.League 2015. Như trong phim, với hành trình trụ hạng của HA.GL và “cái chết được biết trước” của Đồng Nai như một kịch bản có sẵn mà cả làng đều biết.

Phép tính của ông Sự

Ngay cả khi xếp chót bảng với thất bại cay đắng 0-4 trên sân nhà trước Đồng Tháp, HLV Trần Bình Sự vẫn nói rất cứng, rằng với bản lĩnh và kinh nghiệm cầm quân nhiều năm thì ông sẽ giúp Đồng Nai trụ hạng. Đích ngắm của vị HLV gốc Hải Phòng là làm mọi cách duy trì điểm số không chênh lệch hoặc bằng nhau đến trước trận chung kết ngược với đội bóng phố Núi.

Thực tế, HLV Trần Bình Sự đã có thể xoa tay mãn nguyện khi đến vòng đấu thứ 21 thì Đồng Nai đã vượt lên xếp trên HA.GL với khoảng cách 3 điểm. Một khoảng điểm đúng với kịch bản dự tính của vị HLV người Hải Phòng và ông tính tiếp sẽ “diệt” đội bóng phố Núi, khi Đồng Nai sẽ được đá trên sân nhà trước đối thủ này ở vòng 23.

Với việc HA.GL để thua đến 11 trận liên tiếp trên sân khách, HLV Trần Bình Sự rõ ràng có niềm tin là phép tính ấy sẽ thành công mỹ mãn. Trên hết, sau trận thua Đồng Tháp thì Đồng Nai đã có liền 4 trận bất bại liên tiếp với 2 chiến thắng trước QNK.Quảng Nam, FLC.Thanh Hóa và 2 trận hòa trước SLNA, Hà Nội.T&T.
Nhưng ai đã “xoay” cuộc chơi?

Cuộc chiến trụ hạng ở V.League 2015 trong những vòng đấu cuối chẳng khác nào là “ván cờ tàn thực dụng” với HA.GL, Đồng Nai, XSKT.Cần Thơ và Đồng Tháp. Thế nhưng, tình cảnh của HA.GL lẫn Đồng Nai được xem là nguy kịch nhất và còn phải đối chọi “sống còn” ở vòng 23. Thế nên, bên nào đi sai một nước cờ sẽ buộc vào thế của đối thủ và cửa sống gần như không còn.

Sau trận thua Đồng Tháp ở vòng 21, số phận HA.GL được ví như “chỉ mành treo chuông”, khi Đồng Nai đánh bại FLC Thanh Hóa để đẩy đội bóng phố Núi xuống vị trí cuối bảng. Thế nhưng bước ngoặt lớn đã bất ngờ xảy ra, sau khi thua Đồng Tháp thì bầu Đức quyết định “phế” HLV Graechen để trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn cầm quân.

Thời điểm ấy, ngay cả CĐV HA.GL cũng cho rằng tân HLV Quốc Tuấn khó có thể tạo nên một phép màu do thời gian quá ngắn ngủi, trong khi 3 đối thủ kế tiếp của HA.GL là SLNA, Đồng Nai và HN.T&T. Ấy vậy, đội bóng phố Núi giành cả 3 chiến thắng liên tiếp và hòa nốt trận đấu với ĐT.LA ở vòng áp chót để chính thức trụ hạng trước 1 vòng đấu.

Từ chỗ sắp bị “tử thần gọi tên” thì HA.GL chỉ cần 4 trận đấu để trụ hạng thành công. Ở đó, bước ngoặt thay đổi số phận của họ chính là nước cờ cho HLV Graechen nghỉ của bầu Đức. Dường như đội bóng phố Núi đã tính cả những nước đi kế tiếp nên HA.GL trụ hạng theo cách dễ dàng nhất.

Đồng Nai chết vì “tính kịch”

Khi HA.GL thay tướng thì người đầu tiên “nóng mặt” chính là HLV Trần Bình Sự, với phát biểu: “HA.GL thay tướng để đổi vận nhưng theo tôi thì thay tướng để tăng mối quan hệ thôi”. “Quan hệ” như cách nói của ông Sự là như thế nào thì người trong cuộc chơi mới hiểu, nhưng sự thật thì V.League 2015 đã bắt đầu xảy ra những chuyện vô cùng bất ngờ.

Đầu tiên là HA.GL bất ngờ thắng ngược SLNA trong một trận đấu mà đội khách bỗng dưng chơi bóng “hiền” đến kỳ lạ. Các cầu thủ xứ Nghệ nổi tiếng máu lửa nhưng bị thổi phạt đền không rõ ràng vẫn cam chịu. Tiếp đến, đội bóng phố Núi ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước HN.T&T, ở một trận đấu mà cả làng dự đoán đội bóng Thủ đô sẽ thắng dễ và nhận định ấy đã đúng khi đội khách dẫn 2 bàn ở hiệp một. Ấy vậy mà…

Trước những trận thắng đầy kịch tính như tính kịch của HA.GL và cách đội bóng này trụ hạng sớm một vòng nhờ hòa 0-0 trong trận đấu “tàng hình” với ĐT.LA, HLV Trần Bình Sự lẫn CĐV Đồng Nai đã không ngần ngại bày tỏ mong muốn C45 phải vào cuộc điều tra. Thậm chí, PCT Hội CĐV Đồng Nai, Trần Đình Chiến còn nhắc lại “cái chết bất ngờ” của B.Bình Dương trước đội bóng phố Núi ở vòng 17, với chuyện GĐKT Mai Đức Chung cho rằng một số cầu thủ đội khách không đá hết mình.

Ngày hạ màn có lẽ là bức tranh khắc họa chân thật nhất về V.League 2015. Sau những chiến thắng kịch tính, HA.GL đã thua sấp mặt trước S.Khánh Hòa BVN, trong trận đấu mà đội chủ nhà đã xác định đá thật và đá cho HA.GL vừa thắng tưng bừng để trụ hạng thua tan nát đến mất mặt.

V.League 2015 khép lại với cái chết đau đớn của Đồng Nai, với 3 “cửa tử” đều diễn ra như kịch bản có sẵn, dù những vòng đấu trước đó diễn ra đầy… “kịch tính”.

Văn Nhân

Cả làng cùng chạy, mạnh ai nấy chạy và “cái chết” của Đồng Nai xuất phát từ bước ngoặt thua HA.GL ở vòng 23, khi họ đã mất quyền tự quyết và rơi vào “thế cờ” của cuộc chiến trụ hạng.

 

“Nhiều người cho rằng sẽ là bi kịch nếu HA.GL rớt hạng nhưng tôi thì không. Thậm chí, tôi nghĩ rớt hạng có khi lại hay. Khi ấy biết đâu HA.GL lại giúp cho giải hạng Nhất vốn đìu hiu bấy lâu nay trở nên náo nhiệt và xôm tụ hơn thì sao nào?”.

“HA.GL có kết quả không tốt chủ yếu đến từ sự “ghen ăn tức ở” của các đội bóng cũng như các thành phần liên quan. Không những bị các đối thủ “gồng” lên đá cho “lên bờ xuống ruộng” mà còn bị đội ngũ trọng tài gây khó khăn, thậm chí “ép” trắng trợn. Đá bóng mà bị “đánh hội đồng” như thế, sao đá nổi?”.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức

   
“Họ bị “đánh hội đồng” hay “cứu hội đồng” thì còn phải xem xét. Nếu có một phép màu nào đó giúp HA.GL thắng hết trong các trận đấu còn lại thì cũng tốt thôi. Tuy nhiên, phép màu trắng hay… đen thì ta cùng chờ xem”.
“Đánh đội đồng hay cứu hội đồng thì cuối cùng đã rõ…”..

Chủ tịch CLB Đồng Tháp, Đặng Xuân Huy

“HA.GL đang tận dụng tất cả những mối quan hệ tốt của họ. Còn chúng tôi thì thân cô thế cô. Việc thay tướng bằng một chiến thắng cho thấy HLV Nguyễn Quốc Tuấn có mối quan hệ tốt hơn HLV Guillaume ở V.League”.

“Họ (ĐT.LA – PV) không có gì là nương chân hết, có thể họ còn đá cho đội bóng khác…”.
“Trận tới, đến lượt ĐT.LA thua HA.GL”.

“Nếu chúng tôi thắng T.Quảng Ninh mà các đội kia nhường nhau thì Đồng Nai cũng xuống hạng”.

“Tại sao năm 2013, VFF và VPF kiên quyết trừ điểm Sài Gòn Xuân Thành vì thi đấu thiếu tích cực trong trận thua K.Kiên Giang 1-3, dù không có chứng cứ. Bây giờ lại không dám khi dư luận nói nhiều về những trận đấu bất bình thường? Tôi hy vọng công an vào cuộc sau giải để công bố ai trắng ai đen…”.

HLV CLB Đồng Nai, Trần Bình Sự

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội