Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Từ đường chuyền không thể thuận lợi hơn của Trọng Hoàng, Công Vinh đã khôn ngoan phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm hạ gục thủ thành đội bạn, mở tỉ số trận đấu.
Tại Asian Cup năm 2007, với tương quan lực lượng giữa hai bên thì đội bóng Tây Á đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0 tại tứ kết, và cũng trong kỳ Asian Cup đó – họ đã xuất sắc đăng quang sau khi đánh bại Ả Rập Saudi trong trận chung kết.
19h chiều nay trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, thầy trò HLV Miura sẽ bước vào loạt trận thứ 3 tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, và đối thủ của đội tuyển Việt Nam chúng ta là Iraq – nhà vô địch Asian Cup năm 2007.
Sau một mùa giải trắng tay và khiến CĐV bị tổn thương, lãnh đạo SLNA mong muốn gửi lời chia sẻ, cảm ơn và sự tri ân tới khán giả.
Từng suýt phải giải tán từ trước mùa bóng này do không đủ kinh phí hoạt động, Đồng Tháp đã trở đội bóng cầu thị với khán giả nhất V.League 2015, với phương châm xuyên suốt là xem khán giả là nguồn nuôi sống bóng đá. Và họ đã thu về được kết quả bất ngờ, nhờ “trọng thị tình yêu”.
“Tôi không biết các bạn đá sân khách như thế nào, nhưng riêng trên sân nhà phải chơi đàng hoàng và phải thắng…”, câu nói này của bầu Đệ đã trở thành mệnh lệnh khi ông còn làm bóng đá.
HA.GL với lứa cầu thủ U.19 Học viện HA.GL Arsenal JMG có sức hút mãnh liệt ở mùa giải này. Đi đến đâu họ cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt và “Thượng đế” có lý khi chọn HA.GL để “gửi vàng”.
Trong danh sách tập trung của ĐTVN chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Iraq, Thái Lan ở VL World Cup 2018 có tên tiền vệ của CLB T.Quảng Ninh nhưng do bị chấn thương cơ háng dai dẳng từ sau AFF Cup 2014, Minh Tuấn đã chủ động xin rút lui.
Trong 1 năm thất bại của các Đội tuyển lớn tại AFF Cup, SEA Games, thật may hàng loạt ĐT trẻ lọt vào VCK châu Á từ U.16, U.19 tới U.23, nhờ sự vươn lên và khẳng định của các Trung tâm đào tạo trẻ.
V.League 2015 là cuộc chơi của “gã nhà giàu” B.Bình Dương, với cảnh “một mình, một ngựa” về đích. Thế nhưng, chức vô địch này chỉ của riêng họ, của tiền bạc và những ngôi sao xa lạ ở ngay chính tại Gò Đậu. Vấn đề của B.Bình Dương cũng là sự nghịch lý của một giải đấu…
Sau gần 5 tháng nắm giữa cương vị GĐKT CLB B.Bình Dương, ông Mai Đức Chung đã bất ngờ chia đội bóng đất Thủ vào trưa hôm nay (07/10).
Sau khi chia tay thủ thành Minh Nhựt, HA.GL đã có được chữ ký của thủ thành Tô Vĩnh Lợi, với bản hợp đồng trị giá 2 năm.
Không chỉ là những khoảnh khắc giao lưu với Darren Fletcher tại phòng lưu niệm của Man Utd, Đỗ Kim Phúc còn giành thời gian biểu diễn trên sân Old Trafford hay trên đường phố Manchester.
Sau khi đánh bại U19 Myanmar với tỉ số tối thiểu 1-0 để rồi U19 Việt Nam giành vé vào chơi vòng chung kết U19 châu Á, những cầu thủ trẻ của chúng ta đã có một buổi ăn mừng khá hoành tráng trong phòng thay đồ.
Với những thành tích ấn tượng cùng thành công gặt hái được cùng U.19 VN tại các giải đấu trẻ trong 2 năm trước, Công Phượng được đánh giá là một tài năng triển vọng, một ngôi sao của tương lai. Phượng được xây dựng để trở thành biểu tượng cho thành công của HA.GL và bầu Đức, thành một ngôi sao và thần tượng trong lòng NHM Việt Nam và cả giới trẻ.
17 năm cống hiến cho BĐVN, trong đó có 5 năm cùng SHB.Đà Nẵng gặt hái không ít thành công nhưng đáp lại, cái cách mà BTC V.League và BTC sân Chi Lăng tổ chức để chia tay với một ngôi sao từng dẫn dắt ĐTVN vô địch AFF Cup 2008 như Minh Phương, ngẫm lại thấy buồn.
Pha lập công duy nhất của Đức Chinh đã giúp U19 Việt Nam đả bại U19 Myanmar, qua đó giành vé vào chơi vòng chung kết U19 Châu Á.
Cả mùa V.League 2015 “bói” cũng không ra cầu thủ nào mang hình bóng ngôi sao, vì không có cách nào “lên đỉnh” với những cái đầu luôn phải căng ra toan tính và những đôi chân nặng trĩu như hoá đá.
V.League 2015 là HA.GL và phần còn lại. Thế nhưng rất buồn, các Idol HA.GL mang đến nhiều sự thất vọng, nhất là so với niềm tin, kỳ vọng được dành cho. Và vấn đề của Công Phượng hay các tài năng của bầu Đức cũng là vấn đề của một giải đấu, một nền bóng đá…