Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
“Thanh Hào không phải là cầu thủ chuyên đá láo, cậu ấy chơi đầu óc và bản tính hiền lành. Có lẽ đó là pha bóng tai nạn của Thanh Hào thôi…”, hậu vệ Quế Ngọc Hải thể hiện sự chia sẻ với pha vào bóng làm gãy chân Abbas của Thanh Hào.
Ngay sau khi bị dính chấn thương bởi pha vào bóng của trung vệ Anh Hào, Abass đã được chuyển thẳng đến bệnh viện Pháp Việt (Quận 7, TP.HCM). Theo đó, chân sút của B.Bình Dương sẽ tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm nay.
“Đây không phải tình huống trung vệ Thanh Hào cố tình vào bóng để triệt hạ đối phương nhưng đó cũng là pha xoạc bóng rất nguy hiểm và dễ gây chấn thương cho cầu thủ đối phương. Khi Thanh Hào đã tranh chấp và xoạc từ phía sau”, cựu HLV SLNA Nguyễn Hữu Thắng phân tích.
Phút 65 ở trận chung kết Cúp QG giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T, trung vệ Thanh Hào đã có pha đạp thẳng vào hai chân của Abass khiến tiền đạo của đội bóng đất Thủ phải nhập viện ngay lập tức. Sau khi xem trực tiếp pha bóng này, tiền vệ Anh Khoa không khỏi giật mình và cảm thấy rợn người, không dám xem lại.
Sau pha phạm lỗi với Abass, người ta thấy Thanh Hào đổ sụp trên sân. Các đồng đội của cầu thủ này phải dìu anh ra khỏi sân. Chưa hết bàng hoàng sau những gì xảy ra, cầu thủ của HN.T&T đã trải lòng ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Hai bàn thắng của Trọng Hoàng cùng hai bàn thắng của Công Vinh và Abass đã giúp chủ nhà Becamex Bình Dương hạ gục Hà Nội T&T trong trận chung kết Cup Quốc Gia qua đó ‘thống nhất’ hai giải đấu hàng đầu Việt Nam.
Bình Dương khát khao một chiến thắng để lấy trọn danh hiệu mùa bóng này, HN.T&T khát khao một danh hiệu sau khi chức vô địch V.League trôi qua tay, nhưng tất cả bị lu mờ chỉ trong khoảnh khắc, khoảnh khắc Dương Thanh Hào vào bóng từ phía sau khiến Abass gặp chấn thương nặng.
Cú xoạc bóng từ phía sau của Dương Thanh Hào ngay lập tức đã khiến ngoại binh Abass bên phía chủ nhà Becamex Bình Dương phải nhập viện khẩn cấp.
Bà xã của tiền đạo Lê Công Vinh và nhóm Mắt Ngọc đã có những màn trình diễn làm tưng bừng sân Gò Đậu trước giờ bóng lăn.
Nhằm tri ân khán giả, BTC sân Gò Đậu đã tổ chức rất nhiều chương trình đặc sắc lẫn bốc thăm trúng thưởng lớn trong trận chung kết Cúp QG với Hà Nội T&T. Thế nhưng khán giả vẫn chưa chịu kéo đến sân, dù trận đấu sắp diễn ra.
Dù chỉ có hơn 50 người nhưng CĐV Hà Nội T&T đang làm dậy sóng cả khán đài D, với những màn hò hét rực lửa.
17h chiều ngày 26/9, trận đấu khép lại mùa giải năm nay tại Cup Quốc Gia 2015 sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu Việt Nam đó là các nhà vô địch Becamex Bình Dương và những nhà á quân Hà Nội T&T.
Đúng nửa tháng sau khi bị Ngọc Hải phạm lỗi thô bạo, chấn thương của Anh Khoa mới có kết luận chính thức để các bên ngồi lại giải quyết hậu quả.
Theo kết luận của Tiến sĩ Tan Jae Lim, một trong những chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật dây chằng tại khu vực châu Á, ngoài việc đứt hết 2 dây chằng trước và sau, vỡ sụn chêm như chẩn đoán trước đó của Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng, đầu gối của Anh Khoa còn bị đứt thêm dây chằng chéo trong và bao hoạt dịch khớp gối.
“Đã không thi đấu thì thôi, còn nếu vào sân thì phải hết mình. Tôi sẽ cố gắng thêm lần nữa sút tung lưới HN.T&T để hoàn thành ước nguyện lần đầu Vô địch Cúp QG”, tiền đạo – đội trưởng Nguyễn Anh Đức chia sẻ trước giờ bóng lăn.
“Ở Gò Đậu hay Hàng Đẫy, họ đều không đè được HN.T&T. Chúng tôi dám và có thể chơi sòng phẳng với B.Bình Dương bằng chuyên môn, tiếc là không tận dụng được cơ hội nên bị trừng phạt. Hy vọng lần gặp lại này sẽ khác và HN.T&T cũng sẽ khác…”, HLV Phan Thanh Hùng nói về trận đấu.
Tỏa sáng trong màu áo S.Khánh Hòa BVN, Tuấn Mạnh đã được HLV Miura gọi vào ĐTVN. Một phần thưởng xứng đáng và phía sau thành công của thủ môn này lại là sự cay đắng cho đội bóng từng rũ bỏ anh là… HA.GL, khi đội bóng phố Núi không có cầu thủ nào được gọi lên Tuyển.
Cuộc đấu Bình Dương – Hà Nội.T&T chiều nay buộc chúng ta phải suy nghĩ về một thứ giá trị cốt yếu trong bóng đá: Giá trị bản sắc.
“Một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật”. Câu này nghe rất… quen. Chỉ có điều đôi khi để sống, hay nói thẳng ra là để ăn, người ta cần đến bánh mì chứ chưa chắc đã cần đến sự thật.