Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Sau trận thua trước T.Quảng Ninh, Đồng Nai đã chính thức cầm vé xuống hạng. Thế nhưng chuyện đội bóng này sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới được NHM rất quan tâm.
Vui mừng, hạnh phúc khi cùng HA.GL “thoát hiểm” ngoạn mục để trụ hạng thành công, Công Phượng cùng các đồng đội ở đội bóng phố Núi đã mở tiệc ăn mừng trong ngày hạ màn V.League 2015.
Chia sẻ với Thể thao 24h, PCT kiêm Trưởng đoàn CLB XSKT.Cần Thơ, Trần Minh Tâm hào hứng cho biết vô cùng vui sướng khi đội bóng trụ hạng thành công.
Đã không có phép màu nào xảy ra và Đồng Nai phải xuống hạng như dự kiến, khi thầy trò Trần Bình Sự thất thủ với tỷ số 1-4 trước T.Quảng Ninh.
Dù phải làm khách trước ĐT.LA ở vòng đấu hạ màn nhưng HN.T&T đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng và khép lại mùa bóng năm nay với vị trí Á quân.
Đúng như “kịch bản” đã được lường trước, XSKT.CT không mấy khó khăn để bảo toàn mành lưới trước QNK.QN, qua đó “hạ cánh an toàn” ở cuộc đua trụ hạng.
Trong trận đấu hạ màn chiều qua, đội chủ nhà Đồng Tháp chơi như đá tập nên B.Bình Dương dễ dàng giành chiến thắng tưng bừng 4-2 trong ngày rước Cúp Vô địch.
Khi bầu Kiên cùng các ông bầu bàn nhau phải thành lập Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thì tất cả lãnh đạo các CLB đều cho đây là hướng ra tất yếu cho bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng, sau hơn 3 năm hoạt động thì công ty này lại bị bẻ lái như khi VFF còn điều hành V.League.
Sân 19/08 là nơi “đi dễ, khó về” cho những đội bóng đã hành quân đến đây. Và HA.GL, chính là nạn nhân cuối cùng của S.Khánh Hòa BVN trong ngày V.League 2015 hạ màn.
Thiên hạ đang xôn xao câu chuyện một trường Đại học tại TP.HCM quyết định tự phong hàm Giáo sư, Phó giáo sư cho trường mình. Lâu nay, các chức danh này do Hội đồng phong tặng chức danh giáo sư Nhà nước thực hiện.
ĐKVĐ Becamex Bình Dương đã bảo vệ thành công chức vô địch mùa giải V.League 2015. Trận đấu kết thúc mùa giải trên sân Cao Lãnh giữa chủ nhà Đồng Tháp và B.Bình Dương đã diễn ra hết sức sôi nổi với 6 bàn thắng được ghi, không khí cũng hết sức náo nhiệt với sự góp mặt của các ca sĩ rất được hâm mộ là Hoàng Thùy Linh và Bảo Anh.
Sau chiến thắng vùi dập trước chủ nhà Đồng Tháp, Becamex Bình Dương đã chính thức bước lên bục nhận huy chương để rồi có lần thứ 4 vô địch V League trong lịch sử đội bóng.
Hai cú đúp của Simic và Anh Đức đã giúp Becamex Bình Dương có chiến thắng tưng bừng trước chủ nhà Đồng Tháp, qua đó có ngày nhập cup V League không thể hoàn hảo hơn.
Trận hòa 0-0 trước FLC Thanh Hóa trên sân Chi Lăng cũng là trận đấu chia tay sự nghiệp “quần đùi áo số” của tiền vệ tài hoa Minh Phương sau 17 năm cống hiến.
Với danh hiệu vô địch V.League 2015, Becamex Bình Dương trở thành đội đầu tiên trong các quốc gia tham dự giành vé đến Toyota Mekong Club Championship 2015.
Hai bàn thắng của Minh Tuấn, cùng những pha lập công của Hải Huy và Mạc Hồng Quân đã giúp Than Quảng Ninh vùi dập những vị khách Đồng Nai, và với kết quả này đội bóng Cù Lao Phố đã phải nói lời tạm biệt với giải đấu cao nhất Việt Nam.
Đến sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh khi mà hy vọng trụ hạng như “chỉ mành treo chuông”, Đồng Nai buộc phải giành trọn 3 điểm trong khi chờ đợi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là XSKT.Cần Thơ bại trận trên sân Tam Kỳ của QNK.Quảng Nam.
17h chiều nay, những nhà vô địch Becamex Bình Dương sẽ có chuyến hành quân thủ tục tới sân Cao Lãnh của chủ nhà Đồng Tháp trước khi nhận chiếc cup vô địch V League lần thứ 4 trong lịch sử CLB.
17h chiều nay, chủ nhà Than Quảng Ninh sẽ có cuộc tiếp đón những vị khách Đồng Nai đang trong cơn vẫy vùng hòng giành tấm vé trụ hạng tại mùa giải năm nay.