Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
“Có nhiều yếu tố may mắn trong cả chặng đường vừa qua của FLC.Thanh Hóa bởi xét về thực lực, con người chúng tôi rất khó để cạnh tranh những vị trí trong Top 3. Vì thế, có lẽ bây giờ mục tiêu thiết thực nhất của chúng tôi là tấm HCĐ”, GĐĐH CLB FLC.Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài cho biết.
Tưởng chừng mùa giải đã khép lại với HN.T&T sau giai đoạn lượt đi thì thêm một lần nữa, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp đáng nể khi “lột xác” ở lượt về, đứng trước cơ hội rất lớn bảo vệ thành công chiếc HCB.
HA.GL chỉ cần có thêm 1 điểm là sẽ thoát hiểm thành công, trong khi đó, ĐT.LA cũng không còn động lực để phấn đấu ở mùa giải này. Thế nên, cả 2 đội đã diễn một “màn kịch tồi” mà đáng buồn, nạn nhân lại chính là NHM trên sân Pleiku.
Với hơn nửa đời người gắn bó với bóng đá, HLV Trần Bình Sự chẳng khác nào là “đại kiện tướng” để giải “những ván cờ khó” ở V.League nhưng sau trận thắng S.Khánh Hòa BVN thì ông nói chua chát “vào thế cờ rồi”.
Hội CĐV “tẩy chay”, các diễn đàn cũng sôi sục với những nghi vấn tiêu cực và tưởng như trận đấu giữa SLNA gặp SHB.Đà Nẵng, chỉ có cầu thủ đá với nhau. Tuy nhiên, ở những lúc tuyệt vọng nhất, người xứ Nghệ nhận thức rằng, đó là lúc cần phải thổi lên ngọn lửa…
Với tôi, đây không phải vấn đề quá to tát, HA.GL là đội bóng có tiền, có quyền và lực lượng cũng không quá kém thì việc trụ hạng thành công ở V.League là điều hết sức bình thường.
V.League 2015 ở những vòng đấu cuối giống một “bàn cờ thế” mà ở đó người thắng thế hay kẻ đường cùng đều có những nước đi “tủ” cho riêng mình…
Cách đây khoảng 5 năm, trước lễ bốc thăm AFF Cup 2010, tôi có viết một bài trên mục Café 24h có tựa đề ngồ ngộ rằng: “Thuốc tránh Thái”. Đại ý bài này như sau: “Cũng cần phải nhắc lại một lần nữa là tránh Thái (Lan) chứ không phải là một loại thuốc nào đó có công dụng ngăn ngừa sự vỡ kế hoạch gia đình.
Với nửa đời người gắn bó với bóng đá, HLV Trần Bình Sự chẳng khác nào là đại kiện tướng để giải “những ván cờ khó” ở V.League, nhưng sau trận thắng S.Khánh Hòa BVN thì ông nói chua chát: “Vào thế cờ rồi”.
Sau vòng 25, cuộc chiến trụ hạng của V.League chỉ còn là chuyện giữa Đồng Nai và XSKT.Cần Thơ, trong khi HA.GL và Đồng Tháp đã chắc suất trụ hạng.
HN.T&T dồn đội hình lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cầm bóng, kiểm soát thế trận nhưng trước lối chơi áp sát của đội khách, các học trò HLV Phan Thanh Hùng gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Tuấn Linh.
“Khả năng trụ hạng của chúng tôi chỉ còn 5 -10%. Nếu đá trung thực thì cơ hội trụ hạng của chúng tôi sẽ cao hơn. Thế nhưng, bây giờ vô thế cờ rồi…”, HLV Trần Bình Sự nói về cơ hội trụ hạng của Đồng Nai sau chiến thắng trước S.Khánh Hòa BVN.
Từng là ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch tới vòng 22 nhưng sau 3 trận toàn thua, đội bóng xứ Thanh lại đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải 2015.
Trận đấu chỉ thực sự nóng lên ở 5 phút bù giờ khi SLNA có bàn san bằng tỷ số trong tình cảnh thiếu người.
Bị cầm hòa và phải đợi đến trận đấu cuối với QNK.Quảng Nam mới an phận, đáng lẽ chủ nhà phải tiếc rẻ, song khá bất ngờ khi họ mừng còn hơn “bắt được vàng” khi trận đấu kết thúc.
Trong thế không còn gì đã mất, Đồng Nai đã nỗ lực giành chiến thắng trước đội bóng phố Biển và nhen nhóm tia hy vọng trụ hạng ở vòng đấu cuối.
Với mục tiêu giành 1 điểm để chắc suất trụ hạng, đội bóng phố Núi không cần mất quá nhiều sức cũng đạt được mục đích.
Bóng đá Việt mình giờ toàn những thứ nghe đã thấy nghịch lý. Nào là chẳng ở đâu trên thế giới, ông HLV trưởng ĐTQG bỗng nhiên có nguy cơ mất ghế sau một… trận thắng. Nào là đội VĐQG không muốn nâng Cúp ở… sân nhà vì quá nhàm. Nào là có những đội bóng trước đây các nhà đài chỉ muốn bu vào như trai làng nhìn thấy gái xuân thì bỗng nhiên… chả đài nào tường thuật.
Bàn thắng duy nhất của cầu thủ mang áo số 14 – Thuận ‘bờm’ đã giúp Triều Khúc giành trọn 3 điểm trong trận đấu gặp Hanel chiều nay, với kết quả này FC Triều Khúc đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau 2 lượt trận.