Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Với khoảng cách 5 điểm trước nhóm xếp trước, Đồng Nai bằng mọi giá phải chiến thắng trước S.Khánh Hòa BVN để hy vọng tìm được sự sống. Thế nhưng bốn góc khán đài gần như trống hoang trong trận cầu sinh tử.
Với chiến thắng 1-0 trước Sanna Khánh Hòa BVN, Đồng Nai níu giữ hy vọng mong manh trụ lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Chiều nay, vòng 25 V.League 2015 sẽ diễn ra và vòng đấu này được xem là ngày phán xét cho cuộc chiến trụ hạng. Theo đó, chuyên gia Đoàn Minh Xương đã đưa ra những nhận xét về ba trận cầu tâm điểm: HA.GL – ĐT.LA, Đồng Nai – S.Khánh Hòa BVN và XSKT.Cần Thơ – Đồng Tháp.
17h chiều nay trên sân Cần Thơ, chủ nhà XSKT Cần Thơ sẽ có cuộc tiếp đón những vị khách Đồng Tháp sau khi giành trọn 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước.
17h chiều nay trên sân Thanh Hóa, chủ nhà FLC Thanh Hóa sẽ có cuộc tiếp đón những vị khách đến từ Hải Phòng, đây được coi là cơ hội để đội bóng xứ Thanh tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ sau khi để thua Quảng Nam và tuột mất chức vô địch ở vòng đấu trước.
17h chiều nay trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội T&T sẽ có cuộc tiếp đón những vị khách Than Quảng Ninh và đây được coi là trận chiến sinh tử cho vị trí thứ 3 chung cuộc.
17h chiều nay trên sân Vinh, chủ nhà Sông Lam Nghệ An sẽ có cuộc tiếp đón những vị khách SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 25 V League.
17h chiều nay trên sân Đồng Nai, chủ nhà Đồng Nai sẽ có cuộc tiếp đón những vị khách Sanna Khánh Hòa BVN và 3 điểm có được trước những vị khách sẽ thắp nên niềm hy vọng trụ hạng cho đội bóng của HLB Trần Bình Sự.
“Chắc chắn trận đấu giữa S.Khánh Hòa và Đồng Nai sẽ bị soi rất kĩ. Thế nhưng chúng tôi không sợ tác động bên ngoài. Anh em không dại gì để làm những chuyện tày đình. Thầy Tân luôn nhắc nhở rằng chỉ có đá sạch, đẹp mới đem lại niềm tin cho NHM. S.Khánh Hòa BVN không có thiết quân luật, tự mỗi cầu thủ phải tự vấn về tư cách, lòng tự trọng nghề nghiệp…”, đội trưởng Trần Văn Vũ quả quyết.
Do cơn mưa nặng hạt kéo dài gần 2 giờ nên kế hoạch tập luyện bị phá sản, phải di chuyển vào tập sân trong nhà và đây là lần thứ 2 liên tiếp buổi tập cuối cùng trước trận đấu của HA.GL bị vỡ, sau trận đấu với HN.T&T.
Với đội bóng xứ Thanh, nếu không kết thúc mùa giải với tấm HCB là thất bại. Vì thế, sau cú ngã ngựa trước QNK.Quảng Nam trên sân nhà ở vòng 24, lãnh đạo đội bóng đã treo mức thưởng kỷ lục để thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng chiến đấu.
Trước đây, SLNA gặp SHB.Đà Nẵng thì không khí luôn hừng hực nhưng nay nó diễn ra trong sự ghẻ lạnh đến đáng sợ.
Ở trận đấu quyết định đến vị trí Top 3 gặp HN.T&T, T.Quảng Ninh được tiếp sức bởi lực lượng CĐV đất Mỏ hùng hậu ở Hàng Đẫy.
Tính thêm trường hợp mới đây của Chí Công, Thanh An thì chuyến làm khách trên sân HA.GL, Gạch mất gần một chục cầu thủ vì chấn thương và thẻ phạt…
Chiều nay, nếu Đồng Nai có được 3 điểm trước S.Khánh Hòa BVN thì V.League 2015 sẽ còn “kịch hay” để đợi chờ, ngược lại mùa bóng này sẽ chính thức “vãn tuồng”.
Trung vệ Franklin vắng mặt vì nhận dủ 3 thẻ phạt, tiền đạo Moussa không đảm bảo thể lực cho 90 phút và HLV Nguyễn Quốc Tuấn quyết định sẽ xuất phát với đội hình 100% nội binh trong trận đấu với ĐT.LA, với mục tiêu chơi để chứng tỏ…
Từng bỏ xa HA.GL đến 9 điểm trong cuộc đua trụ hạng nhưng Đồng Tháp đã không còn duy trì lợi thế ấy. Thậm chí, cửa xuống hạng sẽ hiện ra trước mắt nếu họ thất bại trước XSKT.Cần Thơ còn Đồng Nai hạ S.Khánh Hòa BVN.
Chuẩn bị cho chuyến làm khách ở Pleiku vào chiều mai, trước những nghi ngờ về việc đội bóng miền Tây sẽ tiếp tục “xụi” để giúp HA.GL trụ lại V.League, kiểu như HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai đã huỵch toẹt là “đến lượt ĐT.LA sẽ thua HA.GL”, HLV Ngô Quang Sang đã đăng đàn tuyên bố:
Hôm ĐTVN tập buổi đầu tiên chuẩn bị cho trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở VL World Cup 2018 vừa rồi, ông Miura đã chê ỏng chê eo sân tập ở Trung tâm bóng đá trẻ VFF. Cái sân mà từ mặt cỏ đến vạch vôi đều rất thiếu chuyên nghiệp, và ông Miura nói nguyên văn: “Với một mặt sân như thế, ngay cả Messi đến đây cũng khó mà đá được”.