Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Từ cú đá của Worachit, bóng chạm chân Việt Anh đổi hướng làm bó tay thủ thành Thanh Tuấn.
19h tối nay, đội tuyển của chúng ta sẽ bước vào trận đấu cuối cùng với đại kình địch U19 Thái Lan trong khuôn khổ trận chung kết giải U19 Đông Nam Á. Và liệu rằng, những cầu thủ trẻ của chúng ta có thể đánh bại người Thái để rồi trở thành vua của khu vực được hay không? Câu trả lời sẽ được định đoạt sau 90 phút hoặc hơn thế nữa trên SVĐ QG Lào.
“Thắng là thắng, thua là thua và tốt nhất hãy nên tập trung vào chuyên môn ở trên sân, không nên ăn thua nhau ở lời nói”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ.
“Thẻ đỏ của Nhật Tân thì tôi nghĩ do cầu thủ này có hành động trả đũa nên nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Trong khi đó, Quang Thanh bị đuổi là do cãi nhau với trọng tài…”, Chủ tịch CLB ĐT.LA Võ Thành Nhiệm nói về 2 thẻ đỏ.
Sau trận hòa 4-4 trước ĐT.LA, Đồng Nai coi như bị gí vé xuống hạng khi HA.GL thắng ngược Hà Nội.T&T. Nói về cuộc chiến trụ hạng, HLV Trần Bình Sự huỵch toẹt: “Trận tới, đến lượt ĐT.LA thua HA.GL”.
Cứ thua là đổ lỗi cho BTC giải, trọng tài và ngay cả chính người trong nhà cũng có tội, rồi đến việc “dương Đông kích Tây”, với những chiêu trò “đổ dầu vào lửa” đang xuất hiện ngày một nhiều ở V.League 2015. Trong khi đó, vai trò của BTC giải rất mờ nhạt; chỉ biết nhìn, nghe và…
Ông Huỳnh Mau – GĐĐH CLB HA.GL đã có phản ứng trước những ý kiến về việc HA.GL thoát khỏi nguy cơ tụt hạng là do sự giúp sức từ các đội bóng khác.
Trước sự diễn biến khó lường trong những vòng đấu vừa qua, bằng sự hài hước lẫn chua cay, Chủ tịch CLB Đồng Tháp, ông Đặng Xuân Huy đã chia sẻ về sự kịch tính mà nhiều người gọi là “tính kịch” của V.League…
Một người bạn nói: “Việt Nam có giải đấu 5 lít hay ghê”, nghe giật mình. Ừ thì Việt Nam là quốc gia uống bia rượu vào loại Top châu Á nhưng chả thấy ai tổ chức giải “uống bia rượu toàn quốc” bao giờ. 5 lít, xem ra cũng “chẳng phải dạng vừa đâu”.
Ở vòng 1 Ngoại hạng Hà Nội lần thứ ba – Cúp Bia Saigon Special, Tô Ký – Tứ Liên sẽ đối đầu với Cường Quốc FC. Đây là một trong những trận cầu đinh của ngày khai mạc. Hãy xem HLV Cường “đô la” và thủ môn kỳ cựu Nam “chân vịt” phát biểu gì về cơ hội của Tô Ký – Tứ Liên tại HPL-S3.
Theo ông Lê Thuỵ Hải, thành công của B.Bình Dương với lần thứ 4 lên ngôi ở V.League đơn giản là do “lãnh đạo chịu chơi và quyết đoán”.
Nếu dùng từ chấm dứt hợp đồng thì không hoàn toàn đúng, bởi ngày 31/08 vừa qua Vĩnh Lợi đã hết hạn hợp đồng 3 năm với Thanh Hoá. Sau khi họp bàn, lãnh đạo đã quyết định không thương thảo và gia hạn với cầu thủ này vì vấn đề chuyên môn”, một lãnh đạo của FLC Thanh Hoá lý giải về sự ra đi đường đột của thủ thành người Bình Định, sau trận thua 3-4 trước QNK.Quảng Nam tại vòng 24.
“Thối nát lắm rồi, đi xem bóng đá Việt bây giờ như đi xem kịch vậy. Với NHM xứ Nghệ, việc đến sân bây giờ chỉ là cái cớ, để tập hợp, chia sẻ tình cảm của những người đồng hương chứ không thèm xem diễn biến dưới sân nữa”. Trước sự thất thường của SLNA và nhiều đội bóng khác ở V.League, ông Nguyễn Hồng Phong – Chủ tịch đầu tiên của Hội CĐV SLNA – bức xúc.
“Quá bất ngờ và BTC mới chỉ nói, không thấy làm…”. Trước những kết quả không tưởng ở vòng 24, Thường trực HĐQT CTCP bóng đá Đồng Tháp, ông Phạm Hữu Phước cho rằng rất bất ngờ và bày tỏ sự lo lắng khi Đồng Tháp lại đứng trước nguy cơ rớt hạng.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã có những chia sẻ thắng thắn về lý do tại sao những vòng đấu cuối của V.League lại xuất hiện “bóng đá tình cảm”.
Dẫn đầu cả mùa giải và đăng quang sớm 2 vòng đấu, kết quả đó xứng đáng với B.Bình Dương, đội bóng chịu chi và chịu chơi nhất.
Sau trận thua như dự đoán trước XSKT.Cần Thơ, nhiều CĐV SLNA theo chân đội bóng xuống Tây đô bị tổn thương nghiêm trọng. Nhiều người đã bật khóc vì cảm giác tình yêu bị phản bội.
Hôm qua, một người em là fan của SLNA nhắn qua điện thoại thế này: “Fan xứ Nghệ quá tuyệt vời, song cũng đành ngậm ngùi hủy vé về Vinh ngày 13/9. FC 3 miền cũng dự tính hủy Gala tổng kết cuối năm, vì khó mà có quá 100 người ngồi khán đài B ở trận tới.
Đứng trước nguy cơ rớt hạng nhưng bầu Đức vẫn tuyên bố “xuống hạng thì thôi” và thậm chí còn khẳng khái “xin điểm nhục lắm”. Thế nhưng, HA.GL bỗng dưng được ban “phép nhiệm màu” để giờ đây cánh cửa trụ hạng đã mở toang…