Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
“Tôi tin rằng giờ B.Bình Dương mới chính là đội chịu nhiều áp lực hơn…”, Chủ tịch Doãn Văn Phương nhận định.
Một trận đấu mà đội thua chưa chắc đã xuống hạng, thế nhưng cả HA.GL, Đồng Nai lẫn BTC đều đang bị cuốn vào một cuộc chạy đua khi tất cả được thổi phồng lên cực đại, để rồi mỗi người đang tự làm khổ mình theo những cách khác nhau.
Khi đôn lứa U.19 lên chơi V.League, bầu Đức vẽ ra rất nhiều viễn cảnh đẹp đẽ chứ không có kịch bản HA.GL rớt hạng. Thế nhưng điều đó sẽ thành sự thật nếu đội bóng phố Núi không thể tự cứu chính mình trong trận “chung kết ngược” với Đồng Nai vào chiều nay…
Có mặt ở Đồng Nai, Trưởng đoàn Tấn Anh của HA.GL hồ hởi khoe: “Mai bầu Đức sẽ đến sân động viên tụi nhỏ”. Lâu lắm rồi, bầu Đức mới lại ra sân và ở trận đấu có tính chất “sinh tử” mà các cầu thủ trẻ của bầu Đức chịu nhiều “đe doạ”, họ cần sự xuất hiện ở boss Đức.
Kể từ vòng 23 đến vòng đấu cuối V.League 2015, trong các trận cầu tâm điểm được dự báo quan trọng sẽ có đại diện của C45 (Cục cảnh sát hình sự – Bộ Công an) đến dự khán trận đấu.
Trước khi bước vào buổi tập chiều qua, đích thân Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn của B.Bình Dương đã triệu tập cuộc họp toàn đội để thông báo số tiền thưởng và một bài tâm lý gửi tới thầy trò GĐKT Mai Đức Chung, trước cuộc đối đầu với FLC Thanh Hoá.
Không phải Công Phượng, cầu thủ tấn công hay chơi ở tuyến giữa, “chìa khoá” của HA.GL bây giờ nằm ở Tuấn Anh khi được kéo về chơi trung vệ.
Trọng tài người Malaysia ông Abdul Wahab sẽ bắt chính trận “chung kết ngược” Đồng Nai -HA.GL, được biết đến là “Vua thẻ đỏ” tại giải đấu quốc nội nước này.
Từ chỗ gây sức ép lên đối thủ cũng như cả giải đấu, giờ HA.GL lại đang là đích ngắm để đối thủ “bắn phá”, khi họ rơi vào tình cảnh khó khăn và trả giá vì sai lầm cùng sự “thiếu hiểu biết”.
Chuẩn bị cho trận cầu sinh tử với HA.GL vào chiều mai ở Biên Hòa, ngoài việc tăng tiền thưởng, trả dứt điểm tiền lót tay…, đội bóng miền Đông còn lấy trận thua của ĐT.LA trước XSKT.Cần Thơ hồi tuần trước để làm bài học cho mình.
Bằng mọi giá phải thắng HA.GL, Đồng Nai đang làm mọi thứ có thể trước trận đấu “sinh tử” này. Và họ xác định chơi “được ăn cả, ngã về không” trước đội bóng phố Núi…
Có một chi tiết thú vị xung quanh các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh tuần qua là việc ở trận West Bromwich gặp Chelsea cuối tuần trước, nhiều người hâm mộ Việt Nam theo dõi qua truyền hình không khỏi bất ngờ khi dòng chữ “Ton Dong A – made in Vietnam” xuất hiện trên bảng quảng cáo điện tử tại sân suốt 2 phút.
Nhằm khích lệ tinh thần cho các cầu thủ trong cuộc đại chiến quyết định ngôi vương với FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương đã có mức thưởng khủng nhất từ đầu mùa bóng này. “Chủ trương của CLB là không vung tiền thưởng vượt khung và mỗi trận thắng sân nhà mùa này thì chúng tôi đã treo thưởng 500 triệu đồng.
Với góc nhìn của một chuyên gia bóng đá từng trải nhiều năm tại V.League, ông Đoàn Minh Xương đã dự đoán HA.GL sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước trận chiến với Đồng Nai vào ngày 28/08 tới.
2 trận đấu được xem là “chung kết” quyết định ngôi vô địch giữa B.Bình Dương – FLC Thanh Hoá và “chung kết ngược” giữa Đồng Nai – HA.GL sẽ được điều khiển bởi các trọng tài Thái Lan, Malaysia.
Nếu vượt qua FLC Thanh Hoá, B.Bình Dương sẽ tạo khoảng cách 5 điểm với chính đối thủ và vòng 24 chỉ cần hoà Hải Phòng ở Lạch Tray, họ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch sớm 2 vòng đấu.
Người Thanh Hóa không ảo tưởng về sức mạnh của mình và có vẻ hài lòng với việc có thể… về Nhì nên dù tới Gò Đậu để chơi trận “chung kết” với B.Bình Dương, thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng xác định sẽ khó cản bước các nhà ĐKVĐ.
Sau chiến thắng 3-1 trước SLNA tại vòng 22 V.League 2015, HLV Nguyễn Quốc Tuấn không cho đội nghỉ mà lao vào luyện tập luôn. Dù mất Công Phượng do thẻ phạt nhưng HA.GL đón nhận sự trở lại của Moussa.
Rất nhiều nghi án ở những vòng đấu cuối V.League 2015, anh Lê Anh Tuấn – một CĐV nhiều năm theo dõi BĐVN ngao ngán: “ Xem bóng đá nội đã lâu, thất vọng, hy vọng rồi thất vọng. Giờ nhìn lại, tôi thấy BĐVN không phát triển gì nhiều, thậm chí còn thụt lùi cả về chất lượng bóng đá đến khán giả. Bây giờ, các đội đá bóng thì ít nhưng bạo lực và diễn kịch thì nhiều hơn. Thật sự là quá nản…”.