Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Sau trận thua bất ngờ và có phần bất thường, BHL cũng như các cầu thủ SLNA nhanh chóng tiến vào đường hầm như “chạy trốn” và từ chối mọi tiếp xúc.
Không hiểu HLV trưởng ĐTVN Toshiya Miura sẽ nghĩ gì khi nghe và xem một trận đấu như thế nhỉ?
Muốn thử thách chính bản thân để vượt qua giới hạn của “vùng an toàn” và tiếp lửa cho đội bóng xứ Nghệ, chàng trai Nguyễn Văn Chính đã táo bạo thực hiện hành trình bằng xe đạp từ TP.HCM lên Gia Lai. Thế nhưng, đời không như mơ…
Từ quả penalty mà HLV Ngô Quang Trường xem là oan uổng cùng việc hàng thủ SLNA đá như mơ ngủ, HA.GL như từ cõi chết trở về với 3 điểm quý hơn vàng.
Trước trận đấu giữa HA.GL và SLNA trên sân Pleiku, nhiều người tin rằng “kiểu gì SLNA cũng thua”. Họ sẽ thua và HA.GL thắng, bởi nhiều lý do mà chuyện HLV Ngô Quang Trường từng đá ở HAGL, nhiều cầu thủ SLNA chơi rất thân với các cầu thủ HA.GL hay đội bóng xứ Nghệ đang dư điểm, HA.GL lại đang ở chót bảng xếp hạng… chỉ là những điều ai cũng trông thấy.
Trong trận đấu cần thắng và phải thắng bằng mọi giá để cạnh tranh với các đối thủ trong cuộc chiến trụ hạng, XSKT.Cần Thơ đã có được 3 điểm trước chủ nhà ĐT.LA. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Danh của Cần Thơ không chỉ nói về đội bóng Tây Đô mà còn đưa ra những nhận xét về đội chủ nhà…
…thì chiến thắng đến với HA.GL sẽ là điều đương nhiên. Và khi gánh nặng tâm lý đã được cởi bỏ, những đôi chân sẽ trở nên thanh thoát và thăng hoa hơn nhiều.
Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Quốc Phương đã giúp FLC Thanh Hóa giành trọn 3 điểm trước Đồng Tháp, đồng thời với chiến thắng này đội chủ nhà đã tạm leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.
Thuận đà sau khi Công Phượng ghi bàn thắng gỡ hòa trên chấm penalty, đội chủ nhà đã liên tiếp ghi thêm hai bàn thắng nữa để thắng ngược những vị khách Sông Lam Nghệ An qua đó giành 3 điểm đầu tiên dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn.
16h30 chiều nay, các cầu thủ XSKT Cần Thơ sẽ có chuyến hành quân đến sân của chủ nhà Đồng Tâm Long An, và ba điểm có được sẽ là một thách thức thực sự cho tâm lý của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang vùng vẫy nơi đáy bảng xếp hạng.
Chủ nhà QNK Quảng Nam sẽ có trận đấu được coi là khó khăn trước những vị khách Than Quảng Ninh trong trận đấu sớm vòng 22 lúc 16h30 chiều nay trên SVĐ Tam Kỳ.
17h chiều nay, chủ nhà FLC Thanh Hóa sẽ có cuộc tiếp đón những vị khách Đồng Tháp trên sân nhà, đây được coi là cơ hội để đội bóng xứ Thanh giành ngôi đầu và gây sức ép lên các nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương.
17h chiều nay trên sân Pleiku, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sẽ có cuộc tiếp đón những vị khách Sông Lam Nghệ An, đây được coi là trận chung kết đầu tiên của đội bóng phố núi trong chiến dịch trụ hạng.
Không còn cơ hội đua tranh thành tích nên mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò Phạm Như Thuần trong 5 trận cuối mùa là “đá để dân yêu”.
“Xác định rõ thực lực không thể bằng B.Bình Dương hay các ứng viên còn lại trong cuộc đua vô địch, vì thế mục tiêu thiết thực nhất của chúng tôi là bảo vệ chuỗi thành tích 24 trận bất bại trên sân nhà, qua đó hàn gắn lại tình cảm nơi người NHM sau trận thua Đồng Nai”, HLV trưởng Hoàng Thanh Tùng chia sẻ.
Ngoài NH Bắc Á muốn tiếp tục gắn bó thì có 2-3 tập đoàn kinh tế lớn cũng đang muốn nhảy vào SLNA.
Với mong muốn tạo ra tâm lý thoải mái cho các cầu thủ trước khi bước vào trận đấu quan trọng với SL.NA, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đưa ra những trò chơi vận động để tìm kiếm tiếng cười. Sự nghiêm khắc kèm chút hài hước, ông Tuấn đã tạo ra được rất nhiều tiếng cười trong suốt buổi tập.
Thay đổi trong tư duy, cách sử dụng con người, thay đổi trong nề nếp sinh hoạt và HA.GL của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã làm tất cả với mong muốn xoay chuyển thời vận và khẩu hiệu “Thay đổi hay là chết”.
Không chỉ xác định tư tưởng là phải đá “sạch”, ĐT.LA còn quyết tâm thắng XSKT.Cần Thơ để giải tỏa nỗi ấm ức, trước các thông tin không mấy hay ho suốt những ngày qua.