Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Mệnh lệnh phải thắng nên SLNA dồn lên tấn công và bàn thắng đến từ phút thứ 4. Rất nhiều người nghĩ QNK.Quang Nam sẽ “bể” bởi trước một SLNA hừng hực khí thế, đội bóng xứ Quảng chỉ biết chống đỡ yếu ớt và nếu Quang Tình, Phi Sơn tận dụng tốt cơ hội thì trận đấu đã ngã ngũ.
Lý giải thất bại, HLV Nguyễn Thanh Danh cho rằng do sau trận với HA.GL phải di chuyển một quãng đường dài từ Pleiku về Cần Thơ khiến các cầu thủ mệt mỏi, không hồi phục kịp nên chơi uể oải. Bên cạnh đó, việc bộ đôi Oseni và Wasiu chấn thương chơi dưới phong độ, dẫn đến cả đội hình ì ạch.
“Một trận đấu hay, chất lượng như này mà để ông trọng tài kém về chuyên môn bắt, quả thực rất tiếc. Trọng tài Nhật mà bắt còn thua cả hạng Nhất…”, bầu Hiển bức xúc sau trận.
Dù được sự tiếp lửa của hơn 8.000 CĐV xứ Thanh nhưng FLC Thanh Hóa vẫn không “xóa dớp” và thất bại tan nát trước Đồng Nai.
Chưa đầy 24 tiếng sau trận thua 0-1 trước Đồng Tháp, HA.GL đã ra quyết định cho HLV Graechen nghỉ. Người được chọn để dẫn dắt đội bóng phố Núi trong 5 vòng đấu cuối với hy vọng trụ hạng là HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, toàn bộ BHL và cầu thủ HN.T&T ôm đầu đổ gục xuống sân. Họ thất vọng vì đã tự ném đi cơ hội bám đuổi chính đối thủ B.Bình Dương và kết thúc giấc mơ đua tranh vô địch.
Bầu Đức phải làm cái việc mà ai cũng nghĩ rằng sẽ phải tới: Sa thải HLV Graechen.
Người đứng đầu của đội bóng Thủ đô thể hiện sự bức xúc, không hài lòng ra mặt trước cách “cầm cân nảy mực” của trọng tài người Nhật Takuto Okabe.
Bàn thắng may mắn của Văn Thành đã giúp chủ nhà Hà Nội T&T giữ lại một điểm trước các nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương.
Với chiến thắng trước đối thủ rất khó chơi FLC Thanh Hóa, Đồng Nai đã chính thức bỏ lại đội bóng phố Núi HA.GL trong cuộc đua chạy trốn chiếc vé xuống chơi hạng Nhất.
Dù sớm có bàn thắng mở tỉ số của Ouattara Baba, thế nhưng sự quật khởi của đội bóng đất Quảng đã khiến chủ nhà Sông Lam Nghệ An phải rất vất vả để giữ 3 điểm ở lại sân Vinh.
Đúng với tuyên bố ban đầu, Hội CĐV Thanh Hóa ở phía Nam đã kéo về phủ vàng sân Đồng Nai để tiếp lửa cho đội nhà.
Trưa nay, trong cuộc họp ngay tại sân bay, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức sa thải HLV Guillaume Graechen với lý do bất đồng về mặt chuyên môn.
Không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho T.Quảng Ninh mà với Nghiêm Xuân Tú, bàn thắng vừa ghi được vào lưới Hải Phòng cũng là món quà ý nghĩa tiền vệ này dành tặng bà xã trong ngày kỷ niệm tình yêu.
Trận đấu sớm nhất vòng 21 V League chiều nay sẽ là cuộc đối đầu giữa chủ nhà XSKT Cần Thơ và những vị khách Sanna Khánh Hòa BVN vào lúc 16h30 trên SVĐ Cần Thơ.
17h chiều nay, các cầu thủ FLC Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách được coi là dễ dàng trên sân Đồng Nai, và đây sẽ là cơ hội lớn để các cầu thủ xứ Thanh gây sức ép lên đội đầu bảng Bình Dương.
Sau trận thua tức tưởi trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu trước, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ có cơ hội để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ khi học được trở về sân Vinh để tiếp đón những vị khách QNK Quảng Nam lúc 17h30 chiều nay.
18h chiều nay, trận đấu tâm điểm của vòng 21 V League sẽ là chuyến làm khách của đội đầu bảng Becamex Bình Dương trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T.
Có những thời điểm, người ta tưởng trận đấu trên sân Cẩm Phả là trận boxing và dù trận đấu có 3 bàn thắng, có dấu ấn chuyên môn nhưng điều đọng lại là những pha bóng thô bạo, triệt hạ theo kiểu bỏ bóng đánh người…