Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Không được phép thua và trong thế trận buộc phải thắng, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã làm được khi đánh bại SHB.Đà Nẵng 2-0 để khẳng định sự trong sạch sau trận thua bất ngờ 1-2 trước XSKT.Cần Thơ.
Không có nhiều bất ngờ xảy ra ở 4 trận đấu sớm vòng 19 ngày hôm nay, với có đến 3 trận có tỷ số nghiêng về đội bóng chủ nhà.
Cú đúp của Simic Marko cùng hai bàn thắng của Moses và Tăng Tuấn đã giúp Bình Dương giành trọn 3 điểm trước Cần Thơ qua đó gia tăng khoảng cách với đội bóng đứng thứ 2 là Thanh Hóa.
Bàn thắng muộn của Stevens đã giúp Hải Phòng giành trọn 3 điểm trước những vị khách SHB Đà Nẵng, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội bóng xếp thứ 2 – Thanh Hóa.
17h chiều nay, đội bóng thủ đô Hà Nội T&T sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội bóng bét bảng – Đồng Nai, và đây được coi là cơ hội lớn để đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng nối dài mạch trận bất bại và bám đuổi nhóm xếp trên.
17h chiều nay, tâm điểm của loạt trận sớm vòng 19 V League sẽ là trận thư hùng trên sân Lạch Tray giữa chủ nhà Hải Phòng và những vị khách SHB Đà Nẵng, 3 điểm có được trên sân nhà sẽ giúp Hải Phòng bám đuổi hai đội bóng xếp trên.
16h30 chiều nay, chủ nhà Đồng Tâm Long An sẽ có cuộc tiếp đón những vị khách Sanna Khánh Hòa trên sân Long An, và 3 điểm sẽ là mục tiêu cao nhất của đội chủ nhà để có thể bám đổi nhóm đầu.
17h chiều nay, những vị khác XSKT Cần Thơ sẽ có chuyến làm khách được cho là cực kỳ khó khăn trên sân Gò Đậu của các nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương, một kết quả hòa cũng sẽ là bất ngờ lớn đối với đội chủ sân Cần Thơ.
“Khi đặt niềm tin vào HLV Hoàng Thanh Tùng, chúng tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực và phong cách làm việc. Bởi Tùng chỉ trẻ tuổi đời, còn về nghề thì không. Thêm nữa, việc dùng HLV trẻ cũng có cái hay và cái chất riêng…”, Chủ tịch Doãn Văn Phương chia sẻ.
Làm bóng đá kiểu duy trì và không thấy tương lai, hết mùa 2014 HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết định chia tay SLNA với hy vọng, sự ra đi của anh sẽ góp phần khiến CLB thay đổi, ít nhất là sự quyết tâm và đầu tư từ lãnh đạo.
Thanh Hóa sẽ mất 2 trụ cột ở hàng phòng ngự là Tấn Đạt và Xuân Anh vì chấn thương còn khả năng ra sân của tiền đạo Thanh Bình vẫn bỏ ngỏ, trong khi trung vệ Danny van Bakel sẽ trở lại.
SLNA có truyền thống nhưng lâu nay, họ vẫn nhìn sang người láng giềng Thanh Hóa với mơ ước có những điều kiện tương tự.
Lịch sử bóng đá Hải Phòng từng chứng kiến những trận cầu khiến chính những “Thượng đế” Hải Phòng phải ôm đầu chua chát.
FLC Thanh Hoá và SLNA, trận đấu giữa những người hàng xóm thời điểm này không gây được nhiều sự chú ý khi chuyện “con gà tức nhau tiếng gáy” không còn quá nặng nề. Xét thuần tuý chuyên môn, điều đáng chờ đợi có chăng là màn đọ sức giữa 2 ông thầy trẻ, những người bất đắc dĩ phải ngồi vào “ghế nóng”.
Lần đầu tiên cùng S.Khánh Hòa BVN góp mặt ở sân chơi V.League nhưng Quốc Chí thi đấu chững chạc, ấn tượng và thể hiện sự tiến bộ đáng ngạc nhiên…
“Các CĐV có quyền nói, có quyền phát ngôn nhưng nếu chỉ vì nhìn nhận một trận thua theo cách chủ quan mà đã vội quy chụp là phụ những nỗ lực, cố gắng của các cầu thủ trong suốt thời gian qua…”. Chủ tịch CLB Hải Phòng, Trần Mạnh Hùng bày tỏ trước phản ứng của CĐV nhà.
S.Khánh Hòa BVN đang là một hiện tượng. Từ phận tân binh và bị xem là “kẻ lót đường”, họ chứng tỏ cái chất “ngổ ngáo” để bay cao đầy tự hào, khi là đội nghèo nhất V.League với kinh phí chỉ 15 tỷ đồng…
Có mặt ở Mỹ Đình xem trận giao hữu giữa ĐTVN và Man City, một số CĐV Hải Phòng đã chăng bandroll “Hãy nói không với tiêu cực bóng đá. Đề nghị VFF, VPF và các cơ quan chức năng làm sáng tỏ trận đấu vòng 18 giữa Hải Phòng và XSKT.Cần Thơ”.
“Không chơi bóng hoa mỹ nhưng chắc chắn, đem đến cảm giác yên tâm cho các đồng đội, Victor chính là sự bổ sung rất lý tưởng của HN.T&T ở giai đoạn lượt về này…”, HLV Phan Thanh Hùng ngắn gọn đánh giá về tiền vệ tân binh của đội bóng Thủ đô.