Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Chỉ có được 3 điểm sau 4 vòng đấu ở lượt về, B.Bình Dương bị FLC.Thanh Hóa soán ngôi đầu, khiến cho nỗi ám ảnh về một mùa giải trắng tay tái hiện…
Mấu chốt tạo nên chiến thắng trước B.Bình Dương chính là sự mạnh dạn, dám thay đổi HLV trưởng Graechen.
Sau 11 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, HA.GL bất ngờ tạo nên cơn địa chấn quật ngã ĐKVĐ B.Bình Dương. Và dưới góc nhìn của HLV Lê Thụy Hải, đây là chiến thắng bất ngờ của đội bóng phố Núi, trong đó có dấu ấn lớn từ chuyện dám thay đổi để tồn tại.
Một chiến thắng, cởi bỏ được bao nhiêu áp lực và quan trọng, thầy trò HLV Quang Trường đang ở rất gần với Top 3, mục tiêu mà họ đã đặt ra khi mùa giải khởi tranh.
Từng là trụ cột của HAGL dưới thời HLV Choi Yoon Gyum nhưng khi đội bóng phố Núi được đặt vào tay HLV Graechen, Bùi Trấn Vũ chỉ là sự lựa chọn thứ 2 hoặc 3. Thế nhưng khi trọng trách được đặt lên vai tiền vệ này, HA.GL lại đổi thay bất ngờ và chính Trần Vũ đã lập công lớn trong chiến thắng 2-1 trước B.Bình Dương.
Đặt câu hỏi là thế nhưng chắc chắn một đứa trẻ biết nhận thức cũng có thể trả lời được. Bởi đơn giản ở đội bóng không HLV trưởng thì còn ai vào đây. Thế nhưng, vừa rồi lại có câu chuyện HLV Mai Đức Chung dẫn dắt B.Bình Dương thất trận và đổ lỗi cho cầu thủ đó…
“Các cầu thủ nên cảm thấy xấu hổ với thất bại này trước HA.GL và tự bản thân mỗi người cần nhìn lại mình, liệu họ thi đấu như thế có xứng đáng với những gì mà mình đang được nhận tại B.Bình Dương…”, Chủ tịch CLB B.Bình Dương, ông Nguyễn Minh Sơn nhìn nhận về thất bại tủi hổ vừa rồi tại Pleiku.
Hàng tấn gánh nặng, những áp lực bủa vây và trong 1 trận đấu tưởng như phải chịu trận cho đối thủ “đấm”, HA.GL đã “lột xác” để thay đổi đầy bất ngờ và thành công…
Cho đến giờ, rất khó phân biệt trong một giải đấu như V.League đâu mới là kẻ…thủ ác. Tất nhiên là trong giới hạn của bóng đá và mỗi bàn thắng, mỗi chiến thắng đều được ví như một vụ thảm sát.
Trong trận đấu trên sân Long An chiều qua, cầu thủ ngoại Pape Omar Faye của CLB FLC Thanh Hóa đã gặp phải sự cố dở khóc dở cười khi anh bị trọng tài Võ Quang Vinh mời ra khỏi sân vì mặc sai màu nội y (theo điều 4 luật FIFA về luật trang phục thi đấu).
Người Anh đang coi số lượng áp đảo của các cầu thủ ngoại tại Premier League là nguyên nhân chính khiến các tài năng trẻ bản địa không còn đất phát triển. Những câu hỏi bắt đầu bằng “Tại sao? Làm thế nào?” đã được đặt ra từ hơn một thập kỷ trước, song đến hiện tại vẫn chưa có lời giải.
Cơn mưa lớn đã hại Đồng Tháp, khi khiến họ thủng lưới trước từ cú sút xa đơn giản của Fagan và thủ môn Khoa Điển bắt không dính bóng. Bàn thua đó chính là bước ngoặt của trận đấu, giúp Hải Phòng phát huy hết lợi thế và có 3 điểm.
Trong một ngày thi đấu xuất sắc của Phi Sơn và các đồng đội, SLNA đã hạ T.Quảng Ninh để chen chân vào Top 4.
Trời mưa làm sân trơn bóng ướt khiến những sai lầm xuất hiện và SHB.Đà Nẵng thắng bởi tận dụng tốt cơ hội hơn.
Có bàn thắng dẫn trước nhưng XSKT.Cần Thơ bất lực trong việc bảo toàn lợi thế và để cho HN.T&T lội ngược dòng thắng.
Chưa đầy 3 giờ, những tấm vé từ 600 nghìn đến 1 triệu đã được BTC thông báo “cháy”. Trong khi đó những tấm vé “hàng khủng” 1,5 triệu đến 1,8 triệu vẫn còn khá nhiều và được bán cho tới tận 17h00 chiều qua.
Chơi với tinh thần quyết tâm cao nhằm trả món nợ thua ở trận lượt đi, ĐT.LA đã có một trận đấu xuất sắc và chiến thắng nghẹt thở trước FLC Thanh Hóa.
BĐVN đi sau Thái Lan 3 năm về việc liên kết với Học viện Arsenal JMG. Với người Thái thì không chờ đến 7 năm để ra lò lứa đầu tiên mà chưa tròn 4 năm tuổi, LĐBĐ Thái Lan đã chấm dứt hợp đồng.
Lẽ ra bầu Đức cần khước từ sự ưu ái ấy ngay từ đầu để người ta nhìn thấy sự liêm chính của ông, để thấy cái sự đàng hoàng của một “quan bóng đá”. Nhưng không, ông đổ lỗi cho báo chí, đổ lỗi cho trọng tài… như thể đó mới là nguyên nhân chính.