Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Cú đúp của Thanh Tùng đã giúp chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai ngược dòng trước các nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương.
Pha đốt đền của Thế Dương ở phút 80 đã khiến đội khách FLC Thanh Hóa tay trắng rời sân Long An, và với trận thua này rất có thể họ sẽ mất ngôi vị số 1 nếu Becamex Bình Dương rời Pleiku với một chiến thắng.
Thi đấu dưới điều kiện thời tiết mưa to, chính vì vậy mà những vũng nước kèm theo mặt sân xấu đã cướp trắng bàn thắng của những vị khác Hà Nội T&T ở ngay phút thứ 8 của trận đấu.
17h30 chiều nay, trận cầu tâm điểm của vòng 17 V League sẽ diễn ra trên sân Vinh giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và đội khách Than Quảng Ninh.
17h chiều nay, chủ nhà SHB Đà Nẵng sẽ có cuộc dạo chơi trên sân nhà khi chỉ phải tiếp đón một Đồng Nai hiện đang ngụp lặn nơi cuối bảng xếp hạng.
17h chiều nay, các nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương sẽ có chuyến hành quân lên Pleiku để làm khách của chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai.
16h30 chiều nay, các cầu thủ Hà Nội T&T sẽ có chuyến làm khách trên sân của XSKT Cần Thơ, đây được coi là cơ hội để đại diện của thủ đô giành trọn 3 điểm và cải thiện vị trí.
16h30 chiều nay, các cầu thủ Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách được đánh giá là khá khó khăn trên sân Cao Lãnh của chủ nhà Đồng Tháp.
16h30 chiều nay, đội đầu bảng Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách trên sân Long An của chủ nhà Đồng Tâm Long An.
Trước quả quyết của bầu Đức rằng “HA.GL bị các trọng tài, đội bóng xúm lại đánh hội đồng”, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải chỉ cười và cho rằng “chắc ai đó đang tưởng tượng thôi”.
Trận gặp Đồng Nai, khi Nguyên Mạnh rời sân vì chấn thương, SLNA đã bị gỡ hoà và dường như ám ảnh chấn thương vẫn chưa buông tha đội bóng xứ Nghệ.
“Dù vắng mặt nhưng giáo án luyện tập và công tác chuẩn bị của T.Quảng Ninh đều do một tay tôi lên cho các trợ lý…”, HLV Đinh Cao Nghĩa phủ nhận việc rút lui và khẳng định sẽ quay lại với công việc sau khi chữa bệnh.
Thất bại cay đắng trong trận lượt đi cùng lá đơn tố trọng tài thiên vị, ĐT.LA quyết tâm trả món nợ. Và dù đá sân nhà, họ vẫn lo ngại về công tác trọng tài khi đối đầu với “đại gia mới nổi” FLC Thanh Hóa.
“Tôi chỉ nắm thông tin anh Đoàn Nguyên Đức cho rằng HA.GL bị đánh hội đồng bởi các đội bóng và trọng tài qua báo chí. Tôi chưa rõ thực hư vấn đề này như thế nào.
Chuyện của “Những người thích đùa”, thực ra chẳng phải chỉ có ở Thổ Nhĩ Kỳ đâu các bạn ạ. Đến Việt Nam, với BĐVN và V.League cũng đầy “những người thích đùa” đó thôi. HA.GL với vô vàn những câu chuyện phía sau một hiện tượng chẳng hạn.
“HA.GL giờ chỉ còn cửa duy nhất là đá để chiến thắng. Họ đang ở thế chân tường rồi, nghĩa là phải chơi với cái thế không còn gì để mất. Với B.Bình Dương, chúng tôi sẽ chơi với đội hình mạnh nhất và đặt mục tiêu có 3 điểm ở Pleiku. Nếu không thắng được HA.GL thì có thể thắng ai ở thời điểm này chứ?”. GĐKT Mai Đức Chung tuyên bố.
Mùa giải này, SLNA không có nhiều cái để tự hào ngoài lực lượng CĐV nhiệt tình với phong cách cổ vũ cực kỳ chuyên nghiệp.
Giành 3 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất, Đồng Tháp lên hạng với khoảng cách 7 điểm so với 2 đội xếp chót là Đồng Nai và HA.GL. Theo lãnh đạo đội bóng miền Tây thì “đó là giấc mơ tuyệt vời không dám mơ”.
“Bên cạnh yếu tố may mắn, đoàn kết thì lý do giúp FLC Thanh Hóa thành công là bởi kinh nghiệm, bản lĩnh. Mùa này, trong đội hình của chúng tôi có rất nhiều cầu thủ kinh nghiệm, từng nhiều năm chinh chiến ở V.League.