Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
18h chiều nay trên sân Cẩm Phả, trận cầu tâm điểm vòng 16 V League sẽ diễn ra giữa chủ nhà Than Quảng Ninh và những vị khách SHB Đà Nẵng.
18h chiều nay trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Hà Nội T&T sẽ tiếp đón những vị khách Đồng Tháp, và 3 điểm có được sẽ giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng leo lên nửa trên của bảng xếp hạng.
17h chiều nay, đội bóng xứ Nghệ – Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến hành quân được coi là dễ dành trên sân của Đồng Nai – đội bóng đang xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng.
16h30 chiều nay, đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyền hành quân đến SVĐ Tam Kỳ của chủ nhà QNK Quảng Nam, đây hứa hẹn sẽ là một trận cầu hấp dẫn bởi cả hai đều rất cần điểm để thoát những vị trí cuối bảng xếp hạng.
Vào hồi 17h chiều nay trên SVĐ Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng sẽ có cuộc tiếp đón những vị khách Đồng Tâm Long An.
Cuộc chiến giữa “những người cùng khổ” QNK.Quảng Nam với HA.GL chiều nay, đội chiến thắng là đội “đốt” ít hơn…
“Nếu Đồng Nai không thể san bằng khoảng cách hiện tại trong vài vòng đấu tới thì chúng tôi xác định sẽ cố gắng đeo bám để không bị bỏ đi quá xa, sau đó giải quyết với HA.GL trên sân nhà ở vòng 23…”
Câu tục ngữ này thực ra để nói là đừng “hở” những thứ chẳng hay ho gì, đừng cho thiên hạ xem những gì mà mình cảm thấy yếu thế. Trong chiến đấu, “lưng” là một điểm yếu. Cho người khác xem lưng cũng là lúc anh ít có khả năng tự vệ, tức là anh xoay lưng lại với người ta, không đề phòng gì.
“Đặc sản” của V.League là lối chơi rắn, thậm chí thô bạo chẳng khác gì đấu võ và cầu thủ sử dụng quá nhiều tiểu xảo. Và khi HAGL xuất hiện với một bản sắc riêng, khác biệt so với phần còn lại với lối chơi kỹ thuật, cống hiến hiến thì họ lại đang lạc lõng. Theo HLV Guillaume Graechen, HA.GL thất bại một phần bởi lối chơi kĩ thuật không có đất ở V.League.
Rất ngạc nhiên khi 4 trận đấu gần nhất thì HLV Guillaume Graechen 3 lần lên tiếng ca thán, công kích các trọng tài thiếu công bằng với HA.GL. Liệu có phải đội bóng của bầu Đức đang bị chèn ép hay bản chất, đó chỉ là cách bào chữa “đánh bùn sang ao” để trút bớt gánh nặng đang mang trên mình?
Sau khi cùng với BTC giải, Ban Kỷ luật VFF “mổ băng” tình huống phản ứng của HA.GL, Trưởng ban Trọng tài
“Là thành viên của giải đấu, tôi phải tuân thủ và chấp hành những quy định và quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Vậy nên, việc Ban Kỷ luật ra án phạt tôi sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, nhưng tôi cũng đề nghị BTC giải công khai băng hình, khẳng định bóng chưa chạm tay Đình Tùng”, Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh lên tiếng sau án phạt, cấm ngồi khu vực kỹ thuật 2 trận đấu.
“Để hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là những trận có HA.GL thi đấu, tôi nghĩ điều quan trọng đầu tiên là các trọng tài cần phải biết… bịt tai. Bịt tai để bên ngoài những vấn đề không liên quan ảnh hưởng, chi phối và có thể tập trung vào chuyên môn thì mới làm tốt công việc của mình…”.
Hôm rồi tôi có đọc phát biểu của HLV Graechen liên quan đến cầu thủ của ông bị “ăn đòn”, phạm lỗi quá nhiều trên sân. Thậm chí ông còn bảo, sau mỗi trận “người của Công Phượng luôn thêm những vết bầm tím vì đối thủ chơi xấu”. Vậy thì câu hỏi đặt ra, ai sẽ bảo vệ cầu thủ và cầu thủ sẽ bảo vệ mình như thế nào?
Một thất bại nữa, từ lãnh đội, BHL đến cầu thủ phản ứng với những hình ảnh phản cảm, đáng trách và đáng tiếc cho HA.GL. Nhưng nếu có mặt ở sân Thanh Hoá, có thể bạn sẽ thấy thương họ hơn là trách…
Sau trận gặp Thanh Hoá, bức xúc với công tác trọng tài, HLV Graechen kể rằng Công Phượng cũng như các cầu thủ HA.GL cứ sau trận cởi áo là người đầy vết bầm tím vì bị ăn đòn, để tố cáo việc trọng tài không có sự bảo vệ cầu thủ cần thiết. Trao đổi về vấn đề này, Minh Châu – một trong những cầu thủ từng đối đầu với HA.GL, chia sẻ.
Thoát ra “vỏ bọc U.19”, Công Phượng đang trình diễn 2 bộ mặt trái ngược nhau trong màu áo U.23 VN và HA.GL. Đó là một nghịch lý đáng buồn.
“Chưa biết đúng hay sai nhưng việc Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh chạy vào sân phản ứng trọng tài không khác nào cách tiếp tay, kích động cầu thủ “nổi loạn”, khiến họ đồng loạt phản ứng lại trọng tài và đó là điều đáng buồn nhất trên sân hôm qua”, Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi chỉ ra mấu chốt của việc các thành viên HA.GL phản ứng dây chuyền.
“Là người luôn sâu sát với anh em đội bóng, tôi khẳng định những thất bại liên tiếp của Đồng Nai vừa rồi chủ yếu là do chuyên môn và thiếu may mắn, chứ nội bộ đội vẫn ổn. Cả 3 trận thua SHB.Đà Nẵng, XSKT.Cần Thơ và Đồng Tháp nếu không có những sai sót không thể ngờ và các cơ hội thành bàn thắng, tôi nghĩ tình hình sẽ không đến nỗi như vậy”, GĐĐH Nguyễn Văn Long phát biểu.