Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Có 2 cơ hội và ghi 2 bàn khá may mắn, B.Bình Dương thi đấu đủng đỉnh trong 45 phút cuối rồi ra về với 3 điểm.
Đội khách lộ rõ ý đồ chia điểm khi bố trí đội hình thiên về phòng ngự, chỉ cắm duy nhất Uche ở phía trên trong khi ở khu vực giữa sân lúc nào cũng có từ 2-3 cầu thủ án ngữ trước hàng phòng ngự.
Sau 4 trận đấu liên tiếp toàn hoà và thua, thầy trò Quang Trưởng đã cởi bỏ được rất nhiều áp lực khi hạ ĐT.LA.
Để thua trận thứ ba liên tiếp, Đồng Nai tiếp tục chìm sâu và nhiều khả năng sẽ “tung cờ trắng”.
Khi hậu vệ Thanh Hiền sút phạt thành bàn để nhân đôi cách biệt cho Đồng Tháp, hàng trăm khán giả Đồng Nai đã đứng dậy ra về, với những tiếng ca thán trong tuyệt vọng. Một hình ảnh rất buồn với Đồng Nai, đội bóng từng là “ngựa ô” của 2 mùa giải trước.
“Bàn thắng của Đình Tùng không thể hợp lệ vì để bóng chạm tay trước khi dứt điểm. Tôi không hiểu sao trọng tài lại không cắt còi thổi phạt. Ở tình huống đó, trọng tài Anh Chiến quan sát tốt và cả trọng tài biên cũng có thể nhìn rõ bóng chạm tay Đình Tùng. Tuy nhiên, chẳng có tiếng còi thổi phạt nào vang lên và chúng tôi phải chấp nhận bàn thua.
Trọng tài lại bị kêu: Sau 4 vòng đấu liên tiếp đều dính sự cố hay bị phản ứng, các ông Vua sân cỏ lại trở thành tiêu điểm ở trận cầu đinh trên sân Thanh Hoá. Không chỉ là bàn thua thứ 2 của HA.GL, nhiều quyết định của tổ trong tài còn bị phản ứng vì chuyên môn kém.
Một trận thua giống như một cơn ác mộng với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa, khi đội bóng đất Mỏ gục ngã theo cách bạc nhược nhất.
“Trọng tài chính nhìn thấy rõ ràng, ông ấy không thể nhắm mắt ở tình huống Đình Tùng để bóng chạm tay trước khi ghi bàn. Chính họ đã giết chết chúng tôi”. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, thủ thành Minh Nhựt chạy ra bàn trọng tài và liên tục phản ứng kịch liệt về các quyết định của tổ trọng tài.
Sau trận hoà đầy khích lệ với Hải Phòng ở vòng đấu trước, Công Phượng và các đồng đội tràn đầy tự tin trong cuộc hành quân đến xứ Thanh. Tuy nhiên, sự yếu kém về bản lĩnh đã khiến họ phải rời sân Thanh Hoá với 2 bàn tay trắng.
Dù cho Minh Vương đã sớm giiusp HAGL có bàn mở tỉ số ở ngay phút đầu tiên, thế nhưng điểm yếu cố hữu nơi hàng thủ đã khiến đội bóng phố núi rời SVĐ Thanh Hóa với 2 bàn tay trắng.
Hai bàn thắng của Trịnh Quang Vinh và Moses đã giúp các nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương rời sân Chi Lăng với 3 điểm trọn vẹn.
Các cầu thủ HAGL đã có những khiếu nại về tình huống chạm tay của Đình Tùng trước khi tiền đạo này đánh gót làm rung lưới đội bóng phố núi, nâng tỉ số lên 2-1.
18h00 chiều nay 11/7, trên sân Cẩm Phả, chủ nhà Than Quảng Ninh sẽ có trận tiếp đón những vị khách XSKT Cần Thơ trong khuôn khổ vòng đấu 15 V League.
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi những trận đấu gần đây giữa QNK. Quảng Nam và Hà Nội T&T đều kết thúc với tỉ số khó hiểu, siêu kịch tính và thường bị đặt nhiều nghi vấn.
Điều mà Đồng Nai lo lắng nhất trong cuộc chiến trụ hạng không phải là chuyện “mạnh được yếu thua” mà là những yếu tố ngoài chuyên môn.
“Bằng mọi cách T.Quảng Ninh phải chiến thắng XSKT.Cần Thơ ở Cẩm Phả”, HLV Đinh Cao Nghĩa tuyên bố trước trận đấu.
Dạo này đọc báo, thấy ông bầu mới gì ấy ở xứ Thanh (xin lỗi, tôi chưa kịp nhớ tên) bỗng đăng đàn nói về chuyện tiền nhiều quá. Có thể đúng là ông muốn nói, hoặc cũng có thể ông chỉ hồn nhiên trả lời những câu hỏi nhưng bất luận thế nào thì chắc hẳn những cầu thủ xứ Thanh nghe ông nói cũng phải “mở cờ trong bụng”.
Không chỉ đau đầu về chuyên môn, đội bóng xứ Nghệ còn đang phải “dở khóc, dở cười” với những câu chuyện hậu trường của các ngoại binh mới ký.