Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Rất tự tin tuyên bố “Thái Lan 100% sẽ bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games” nhưng thủ quân Saruch Yooyen thừa nhận đó không phải nhiệm vụ dễ dàng, khi sức mạnh tiềm ẩn của U.23 VN giống như một “vật cản”.
Tình huống diễn ra ở những phút cuối trận với U23 Đông Timor, khi hàng thủ của chúng ta đã chủ động dâng cao để bắt việt vị các chân sút đội bạn và thành quả là hàng loạt cầu thủ U23 Đông Timor ‘sập bẫy’.
Với chiến thắng 4 sao trước các cầu thủ U23 Đông Timor, đoàn quân của HLV Toshiya Miura đã đòi lại vị trí số 1 bảng B từ tay người Thái.
Cầu thủ gốc Nghệ An trước đó đã khiến CĐV mát mắt với pha đi bóng tuyệt hay, khiến hậu vệ Đông Timor ‘đổ kềnh’. Thế nhưng ở pha tạt bóng thì người xem lại cảm nhận rằng đây là quả tạt của một cầu thủ chân gỗ.
Chờ đúng mùa SEA Games vào cao điểm, Đồng Tháp “phản công” và quyết định cho đội trưởng Duy Khanh về làm… nhân viên văn phòng.
Tình huống diễn ra ở phút 40, từ chấm đá phạt góc Công Phượng đã cho thấy độ quái của mình khi tung ra một pha đá thẳng về phía khung thành U23 Lào.
Dù cho phải rất vất vả các cầu thủ U23 Việt Nam mới đánh bại được người anh em U23 Lào. Thế nhưng thành quả đó rất xứng đáng vì chừng đó là đủ để giúp chúng ta đòi lại ngôi đầu bảng B từ tay của U23 Thái Lan.
19h30 tối nay 4/6, thầy trò HLV Miura sẽ có trận chiến ở vòng đấu thứ 3 bảng B môn bóng đá nam gặp những người anh em U23 Lào. Đây có thể được coi là cơ hội lớn để U23 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng.
Đối đầu với đội bóng chặt chém, không những Công Phượng không chùn chân mà cầu thủ của HAGL còn trực tiếp đóng góp 2 bàn thắng và kèm theo đó là in dấu giầy trong 2 quả penalty.
Nhập cuộc với tư tưởng đá rắn để hạn chế những pha bóng kỹ thuật của U23 Việt Nam, đội bạn đã khiến CĐV của chúng ta thót tim mỗi khi Thanh Hiền, Công Phượng hay Mạc Hồng Quân lĩnh ‘đòn’ và phải nằm sân.
Các cầu thủ của chúng ta đã gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một suất vào chơi trận bán kết – U23 Malaysia với một tỉ số không tưởng.
Sau đường chuyền tinh tế của Hữu Dũng, Văn Toàn đã phá bẫy việt vị thành công và dễ dàng ghi bàn thắng thứ 5 cho U23 Việt Nam.
Cú đá phạt hình vòng cung từ khoảng 25m của Công Phượng đã không cho thủ thành Malaysia bất kỳ một cơ hội nào để cản phá.
Sau sai lầm của hàng thủ đối phương, Huy Toàn đã trừng phạt U23 Malaysia bằng bàn thắng thứ 3 trên chấm penalty.
Đối mặt với một đối thủ chủ động ‘chặt chém’, các cầu thủ của chúng ta không những không mất bình tĩnh mà còn rất lạnh lùng tung ra những đường phản công sắc bén.
Sau những pha vào bóng ác ý từ đội bạn, những cầu thủ của chúng ta đã đáp lại bằng pha phản công sắc như dao để rồi Công Phượng dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam.
Sau pha lập công của Mạc Hồng Quân, các cầu thủ U23 Việt Nam đã giơ cao chiếc áo số 13 của Tấn Tài.
Trọng tài biên dường như đã từ chối một bàn thắng mười mươi của Huy Toàn.
Trước giờ đại chiến với U23 Malaysia, CĐV Việt Nam tưng bừng trong giai điệu ‘nắng ấm xa dần’ của Sơn Tùng MTP – một ca khúc rất được Công Phượng cùng các đồng đội yêu thích.