Tuấn Anh xuất sắc nhất đại chiến, còn ai nói anh không xứng đáng?

thứ sáu 31-5-2019 13:06:00 +07:00 0 bình luận
Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã vinh dự nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa HAGL và Hà Nội tại vòng 12 V-League. Đây là câu trả lời xác đáng nhất cho những hoài nghi về khả năng của chàng đội trưởng phố Núi.

HAGL tiếp đón Hà Nội trong bối cảnh đang gặp nhiều bất lợi. Văn Thanh, A Hoàng phải nghỉ thi đấu từ vòng trước, Hoàng Lâm chưa thể trở lại. Hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi trận đấu này như một bức tường không được trang bị thực sự chắc chắn.

Thế nhưng, trong tình thế khó khăn đó, NHM Gia Lai nhìn thấy sự tỏa sáng của một người hùng mà họ đã mong chờ từ lâu. Không ai đó chính là tiền vệ đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh.

Chàng cầu thủ người Thái Bình đã có trận đấu hay nhất cho riêng mình từ đầu mùa giải V-League 2019 tới bây giờ. Tất cả những gì tốt nhất anh từng có, ngày hôm nay anh đều đã tái hiện lại. Thực sự, anh sẽ còn có thể làm tốt hơn nữa. Hoa mỹ trong tấn công, chăm chỉ hỗ trợ công tác phòng ngự. Dù đối đầu với đối thủ nào, trong vai trò nào, Tuấn Anh cũng đều xử lý rất tốt.

Tuấn Anh đã có một trận đấu tuyệt hay trước Hà Nội

Phút 29, phải đối đầu với Moses - tiền vệ phòng ngự “có số” tại V-League, Tuấn Anh cướp quả bóng quá ngọt, để rồi tiếp theo anh bỏ lại cả Thành Lương và Duy Mạnh phía sau, nắn nót đặt lòng vào góc cao khung thành. Thật tiếc, Văn Công cũng đã rất xuất sắc từ chối siêu phẩm này.

NHM thấy gì từ pha bóng ấy, họ nhìn thấy “Tuấn Anh”. Một Tuấn Anh được là chính mình của những năm tháng lành lặn với những pha xoay trụ qua người rồi bất ngờ đặt lòng. Tiền vệ 24 tuổi đã ghi không ít bàn thắng kiểu như thế trong quá khứ. Hôm nay, anh nhắc cho mọi người nhớ, anh vẫn ở đây, với ý chí và nỗ lực phi thường cảm giác bóng của anh vẫn rất tuyệt vời.

Thể lực cũng là điều nhiều người còn nghi ngại về Tuấn Anh. Và trận đấu này, một trận đại chiến, tiền vệ sinh năm 1995 thi đấu trọn vẹn 93 phút, luôn đá rất nhiệt chứ không hề rệu rã khi đồng hồ điểm về gần cuối.

Trong hiệp đấu thứ 2, vốn là màn thử lực của các cầu thủ sau chấn thương, Tuấn Anh vẫn tỉnh táo, nhẹ nhàng đảo trụ, giải vây cho hàng phòng ngự rồi phát động tấn công. Những đường chuyền mang thương hiệu của “chàng Nhô” giá như được Chevaughn Walsh và các đồng đội chắt chiu hơn, HAGL đã có thể “mở tiệc” ngay trên sân nhà.

Thế nhưng, trong một trận đấu đầy khó khăn trước nhà ĐKVĐ Hà Nội, “1 điểm là điều chấp nhận được”, đúng như lời Tuấn Anh đã nói sau trận đấu. Và giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận cùng màn trình diễn hôm nay chính là câu trả lời cho sự xứng đáng của “Ronaldinho quê lúa” khi trở lại ĐTQG. Những nạn nhân của anh là Đức Huy hay Hùng Dũng chắc chắn đã biết, họ sẽ phải cạnh tranh với ai.

Minh Đức
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội