Đồng Tháp - HA.GL: 2 - 1: Chủ nhà bắt được vàng

chủ nhật 13-3-2016 22:26:43 +07:00 0 bình luận
Đồng Tháp đã rất may mắn khi được gặp HA.GL ở thời điểm này, bởi đối thủ này không dễ chơi nhưng lại dễ “bỏ túi 3 điểm”…
Sự quyết tâm cao cùng lối chơi máu lửa đã giúp Đồng Tháp giành chiến thắng vất vả trước sức ép rất lớn từ các cầu thủ trẻ của HA.GL. Như HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhận xét sau trận đấu thì “các cầu thủ Đồng Tháp đã chơi bóng với một sự quyết tâm tột cùng” còn HLV Phạm Công Lộc nhận xét “chúng tôi đã chơi với một tinh thần ngoan cường”. Và khác biệt rõ nhất nhìn thấy trong chiến thắng này, đó là ngoại binh. Đồng Tháp có 2 tiền đạo ngoại còn dàn cầu thủ nội trẻ măng của HA.GL phải đá “chấp Tây” và không biết ghi bàn.
Trước trận đấu với HA.GL, BLĐ Đồng Tháp rất nhiều lần làm công tác tư tưởng, riêng GĐĐH Phạm Hữu Phước đã tổ chức buổi gặp mặt các cầu thủ đến 2 lần. Họ xác định trận đấu với đội bóng phố Núi là bản lề ở lượt đi, phải chiến thắng để tránh quá nhiều nguy cơ sau 2 trận mở màn toàn thua.

Nguyên nhân chính là Đồng Tháp không thể hiện được máu lửa đặc trưng trong trận đấu trên sân nhà trước CLB Hà Nội ở vòng 2. Thế nên BLĐ Đồng Tháp phải họp liên tục để “đả thông tư tưởng” cho các cầu thủ trẻ trước trận cầu mà họ xác định phải thắng và có thể thắng. Điều đó đã cho kết quả, khi đội chủ nhà chơi chơi xông xáo, quyết tâm và lăn xả. Bởi tinh thần chiến đấu, họ bù đắp được sự hạn chế về chuyên môn so với dàn cầu thủ trẻ của HA.GL.

Từ pha sút bóng đi sệt ngoài vòng cấm của đồng đội, Simic đã tận dụng thể hình cao lớn để tỳ đè Trần Vũ và rướn người dứt điểm mở tỷ số trận đấu ở phút 14. Tuy nhiên, khi khán giả Đồng Tháp chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui thì đội khách đã bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa, với pha đốt đền khá hy hữu của cầu thủ trẻ Trường Trang sau tình huống trả ngược của Văn Toàn ở phút 16.

Trận đấu đã trở về vạch xuất phát và hai đội chơi “ăn miếng, trả miếng” sòng phẳng, thay nhay đẩy tốc độ khiến khán giả rất sướng. Đá đôi công, có không gian và điều kiện để thể hiện, HA.GL chơi rất hay với những pha lên bóng nhanh như điện, phối hợp nhuần nhuyễn. Có đến 3 tình huống đội khách đập nhả một, hai xé toang hàng thủ nhưng lại hỏng ở những tình huống cuối cùng do dứt điểm thiếu lạnh lùng hoặc thủ môn Đức Anh xuất sắc. Không ghi bàn và trả giá, lại từ một tình huống bóng đơn giản khi Samson quay lưng lại cầu môn, khống chế ngực rồi xoay người dứt điểm góc xa vượt qua tay Văn Tiến nâng tỷ số lên 2-1.

Bị dẫn bàn, HA.GL dâng cao tấn công nhưng họ tiếp tục cho thấy sự yếu kém về khâu dứt điểm, khi Minh Vương, Thanh Hậu bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Trong khi đó, HLV Phạm Công Lộc tỏ ra “cao tay ấn” với việc xây hệ thống phòng ngự khá kín kẽ và đưa cầu thủ kinh nghiệm Được Em vào sân để giải tỏa áp lực cho các cầu thủ trẻ. Giống như mùa bóng năm ngoái, Đồng Tháp đã chơi “tử thủ” trong thế dẫn bàn và có được chiến thắng nghẹt thở trước HA.GL, trong bối cảnh họ phải thắng để “tự cứu” mình trước khi V.League tạm nghỉ 1 tháng.

Thêm một thất bại nữa dù chơi tốt, có nhiều cơ hội và thật buồn cho HA.GL khi cuối cùng vẫn chết bởi những tình huống bất khả kháng như các hậu vệ “thấp bé nhẹ cân” bất lực trước ngoại binh “chạy nhanh, sút đại”. 

Đội chủ nhà đã bất ngờ chọn áo vàng trong trận đấu với HA.GL, dù màu áo trên sân nhà mùa này là hồng sen. Thay đổi để “đổi vận” này, Đồng Tháp đã chiến thắng nghẹt thở.

“Đồng Tháp đã bắt bài HA.GL”

“Không chỉ riêng Đồng Tháp mà tất cả các đội bóng ở V.League đều biết rất rõ ưu nhược điểm của HA.GL. Họ là một đội bóng gắn kết do ăn tập với nhau từ nhỏ nhưng ở thời điểm hiện tại, HA.GL chỉ có 3 cầu thủ thi đấu khá tốt là Minh Vương, Văn Thanh và Văn Toàn. Hạn chế của các cầu thủ HA.GL là thể hình khá nhỏ. Bạn không thể tranh chấp cũng như bung sức với những cầu thu cao to trong những tình huống đối đầu trực tiếp. Thế nên việc chúng tôi giành được chiến thắng trong trận đấu này là điều hoàn toàn bình thường”. - HLV Phạm Công Lộc

“HA.GL thua vì thời tiết”

“Trong hiệp 1 các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu không được tốt, bởi vì khí hậu quá khắc nghiệt. Hiệp 2, đội bắt nhịp được với trận đấu thì các cầu thủ đội nhà lại cố tình trì hoãn và không muốn cho trận đấu được diễn ra. Rất nhiều tình huống không có gì quá nghiêm trọng nhưng hễ có va chạm là lại nằm sân nhằm làm cho cầu thủ chúng tôi giảm đi sự hưng phấn. Hiệp 2 thời gian bóng sống là rất ít nên các chúng tôi đã không thể triển khai lối chơi theo ý của mình được.

HA.GL có rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lần lượt Thanh Hậu, Minh Vương không quyết đoán trong những tình huống cuối cùng nên trận đấu đã đi theo một hướng khác. Đồng Tháp đã khai thác rất tốt điểm yếu ở hàng thủ HA.GL khi chúng tôi thiếu vắng trung vệ Văn Pho. Đồng Tháp không chơi như những trận đấu trước đó, họ chỉ dùng bóng dài để đánh vào điểm yếu trung vệ và đây cũng chính là khó khăn của HA.GL”. - HLV Nguyễn Quốc Tuấn

T.H (ghi)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội