9h sáng nay, đội tuyển bóng chuyền nam của chúng ta sẽ bước vào trận chung kết với người Thái, và đây sẽ là cơ hội cuối cùng để người Việt đòi lại những gì đã mất trước người Thái tại SEA Games 28.
Để thua chóng vánh sau 3 set với các tỉ số (25-18), (25-18) và (25-15), những cô gái của chúng ta ngậm ngùi nhìn bóng chuyền nữ Thái Lan giành vàng tại SEA Games 28.
Vượt qua tuyển bóng chuyền nam Myanmar sau 3 set trắng với các tỉ số lần lượt là (25-21), (25-17) và (25-21) đã giúp đội tuyển của chúng ta giành vé vào chơi trận chung kết với đội tuyển Thái Lan.
Đả bại đội chủ nhà sau 3 set trắng với các tỉ số lần lượt là (25-17), (25-12) và (25-14), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành vé vào chơi trận chung kết, và ở đó chúng ta sẽ gặp lại đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan.
Chủ quan trong các pha cận chiến với võ sĩ nước chủ nhà Muhammad Alfian, Trần Đình Nam phải trả giá bằng việc nhìn đối thủ giành tấm HCV ở hạng cân 75kg.
Võ sĩ Vũ Văn Hoàng đã không thể giúp Nguyễn Thị Yến sửa sai trước người Mã, khi mà anh đã thất thủ trước Mohd Al Jufferi ở trận chung kết Pencak Silat hạng cân 70kg.
Nguyễn Thị Yến đã không thể lật ngược thế cờ sau những pha ghi điểm của đối thủ và cô đành ngậm ngùi nhìn Mohamed Nasir lên ngôi ở hạng cân 65kg của nữ.
Tập tễnh bước lên bục nhận huy chương, chắc hẳn võ sĩ người Malaysia – NASIR Muhammad vẫn không thể quên được cú đá vào hạ bộ của võ sĩ Thái Lan( đứng bên phải). Ấy vậy mà khi nhìn sang bên trái, anh lại thấy Võ Duy Phương – người đã để lại vết quầng trên mắt anh từ trận bán kết ngày hôm qua.
Sau những hiệp đấu thăm dò đối phương, thì từ cuối hiệp thi đấu thứ 2 nữ võ sĩ Hoàng Thị Loan đã liên tiếp có những pha ghi điểm, để giành chiến thắng trước võ sĩ của Indonesia trong trận chung kết hạng cân 60kg.
Sau khi để võ sĩ người Thái Lan – Chemaeng Adilan lội ngược dòng về điểm số bởi liên tiếp quật ngã Thái Linh trong hiệp thi đấu thứ 3. Võ sĩ của chúng ta có vẻ như đã mất bình tĩnh và anh đã tặng đối thủ nguyên một cú đấm vào mặt khiến võ sĩ Thái Lan đổ vật xuống sàn đấu bất tỉnh.
Sau khi vượt qua võ sĩ người Indonesia với tỉ số 5-0, Diệp Ngọc Minh Vũ đã giành tấm HCV thứ 2 cho đoàn TTVN trong ngày hôm nay.
Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Gael Monfils với các tỉ số (6-3) và (6-4) đã giúp Rafael Nadal giành quyền vào chơi trận chung kết giải Stuttgart.
Khi về đích, cua-rơ người Thái Lan đã cố tình ép xe đối với VĐV của chúng ta, và sau khi đội Việt Nam khiếu nại thì cua-rơ của Thái Lan đã bị trừ thời gian và HCV thuộc về Nguyễn Thị Thật.
Vượt qua võ sĩ của Lào – Thammavong Toto ở bán kết, Nguyễn Thái Linh đã giành quyền vào chơi trận chung kết hạng cân dưới 60kg của nam.
Sau cú đấm thẳng vào mặt đối thủ Nasir khiến VĐV của Malaysia ‘vào viện’, Võ Duy Phương đã bị trọng tài đánh loại vì phạm luật.
Vượt qua đối thủ nữ Philippines sau 3 séc với các tỉ số (25-16), (25-21) và (25-23) đã giúp những cô gái của chúng ta toàn thắng tại bảng A môn bóng chuyền nữ.
Chiến thắng trước tay vợt nước chủ nhà Bernard Tomic sau 3 set với các tỉ số (6-4), (6-7) và (6-3) đã giúp tay vợt người Tây Ban Nha giành vé vào chơi trận bán kết giải Stuttgart.
Cán đích với thành tích 44 giây 77 chỉ giúp 4 cô gái của chúng ta giành được tấm HCB tại nội dung 4x100m tiếp sức nữ.
Với thành tích 7m 52, Phạm Văn Lâm đã đem về thêm một tấm HCB cho đoàn TTVN.