Ác mộng lặp lại với Lamine Yamal: 54 phút câm lặng trước Nuno Mendes
Ngôi sao của Barcelona đã có một màn trình diễn mờ nhạt hơn thường lệ, và những khoảnh khắc phô diễn phẩm chất kỹ thuật của anh chỉ xuất hiện một cách nhỏ giọt.
"Tôi rất thích đối đầu với cậu ấy. Cậu ấy còn trẻ, sở hữu chất lượng tuyệt vời và có thể tạo ra sự khác biệt. Đó luôn là một trận chiến hay," Nuno Mendes từng tuyên bố ngay trước thềm đại chiến Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha.
Câu chuyện ân oán giữa hậu vệ người Bồ Đào Nha và Lamine Yamal thực chất đã bắt đầu từ trước đó, trong những cuộc đụng độ nảy lửa giữa PSG và Barcelona tại đấu trường Champions League.
Bước vào trận đấu này, Lamine Yamal đứng trước một cơ hội lớn để khẳng định bản thân, sau khi từng bị Nuno Mendes lấn lướt trong những lần chạm trán trước đây. Thế nhưng, hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha một lần nữa lại là người giành chiến thắng, ít nhất là cho đến tận phút 54 — thời điểm anh dính chấn thương rách cơ trong một pha bứt tốc đua tranh cùng tài năng trẻ của lò La Masia.
Nhìn chung, đây không phải là buổi tối thuộc về Lamine. Dẫu vậy, nỗi lo này cũng chỉ dừng lại ở mức "một nửa", bởi Tây Ban Nha không cần đến sự tỏa sáng rực rỡ của thần đồng này mới có thể khuất phục được Bồ Đào Nha.
Khởi đầu chật vật
Bị Nuno Mendes theo kèm như hình với bóng, xử lý bóng thiếu chính xác và đánh mất đi sự bùng nổ quen thuộc, Lamine Yamal gặp muôn vàn khó khăn để bắt nhịp với trận đấu. Ngôi sao của Barça nhiều lần cúi gầm mặt khi mọi thứ không đi đúng hướng — một trong những dấu hiệu tồi tệ nhất đối với bất kỳ cầu thủ nào trên sân.
Số lần xuất hiện tạo điểm nhấn của cầu thủ mang áo số 19 bên phía Tây Ban Nha chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với một Mendes luôn theo sát từng bước chạy, Lamine chỉ có đúng một cơ hội tạo ra sự đột biến khi hậu vệ trái của Bồ Đào Nha dâng cao.
Nhận bóng bên hành lang cánh phải, ngôi sao của Barcelona ngoặt bóng kỹ thuật loại bỏ Joao Neves và tung ra cú cứa lòng góc xa sở trường. Tuy nhiên, thủ thành Diogo Costa đã bay người xuất sắc từ chối bàn mở tỷ số của anh, và tiếp tục cản phá luôn cú đá bồi sau đó của Álex Baena.
Bước ngoặt ở phút 54
Xuyên suốt hiệp một, Lamine Yamal dường như bị ngắt kết nối hoàn toàn khỏi trận đấu. Nuno Mendes ép anh phải liên tục nhận bóng trong tư thế quay lưng lại với khung thành đối phương, không nhượng bộ dù chỉ một centimet và bắt bài mọi pha rê dắt.
Nhận thấy quân bài đột biến nhất của mình đang gặp rắc rối, HLV Luis De la Fuente đã yêu cầu Pedro Porro dâng cao thường xuyên hơn để san sẻ áp lực bên cánh phải. Nhưng nỗ lực đó cũng không mang lại nhiều hiệu quả. Lamine gần như "tàng hình" trong một hiệp đấu khép lại bằng cú sút đưa bóng lên thẳng khán đài; dù tình huống đó anh đã rơi vào thế việt vị, nhưng một pha dứt điểm như vậy vẫn là quá thiếu chuẩn mực so với đẳng cấp của cầu thủ này.
Phải sang đến hiệp hai, Lamine mới lần đầu tiên dùng tốc độ xé gió vượt qua được hậu vệ của Paris Saint-Germain. Không chỉ thua về mặt tốc độ, các bó cơ của Nuno Mendes cũng đã đến giới hạn và anh không thể tiếp tục thi đấu. Đó là phút 54, và thần đồng của Tây Ban Nha cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau một buổi chiều tối bị phong tỏa ngột ngạt.
Sự xuất hiện của Nélson Semedo trên sân đã mở ra khoảng trống cho Lamine. Các đồng đội bắt đầu tích cực nhồi bóng cho anh hơn, và chân sút gốc Catalan bắt đầu tạo ra sự xáo trộn, chủ yếu bằng những đường chuyền quyết định thay vì những pha solo cá nhân. Số 19 của Tây Ban Nha còn có một pha sút phạt trực tiếp ở góc hẹp khiến thủ môn Diogo Costa phải toát mồ hôi cản phá.
Tuy nhiên, HLV Roberto Martínez đã nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch này và chỉ đạo Rafael Leão lùi sâu bọc lót để hỗ trợ Semedo. Ngay lập tức, Lamine lại rơi vào trạng thái "tắt điện". Tây Ban Nha đã đi tiếp, nhưng họ sẽ cần ngôi sao số một của mình tìm lại đúng phong độ khi bước vào vòng tứ kết.
