Argentina trình làng 4 tân binh trước thềm World Cup 2026
Sau khi Lautaro Martinez và Giuliano Simeone lần lượt ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 cho Argentina, HLV Lionel Scaloni đã tận dụng những phút cuối để trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia lần đầu tiên cho 4 gương mặt trẻ đầy triển vọng.
Trong số các tân binh, Santiago Beltran là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất. Hồi đầu năm, thủ thành 21 tuổi vẫn chưa được đánh giá cao trong cuộc cạnh tranh khốc liệt tại River Plate. Thế nhưng, những biến động về nhân sự khi Franco Armani và Ezequiel Centurion chấn thương, còn Conan Ledesma ra đi, đã mở ra cơ hội vàng để Beltran bứt phá. Anh nhanh chóng chứng tỏ khả năng và giành suất bắt chính trong khung gỗ đội bóng.
Màn trình diễn ấn tượng giúp anh lọt vào danh sách sơ bộ 55 cầu thủ dự World Cup. Dù 3 suất chính thức đến Mỹ thuộc về Emiliano Martinez, Rulli và Musso, Scaloni vẫn điền tên Beltran làm "cầu thủ thứ 27" để tập luyện cùng toàn đội. Phút 80 trận gặp Honduras, anh được tung vào sân thay cho Juan Musso, đánh dấu một bước tiến thần tốc.
Cùng thời điểm Beltran vào sân, HLV Scaloni đã thay liền 3 vị trí, mang đến màn ra mắt của hai cái tên khác. Tomas Aranda, tài năng trẻ 19 tuổi của Boca Juniors, vào thay Exequiel Palacios. Tiền vệ này để lại dấu ấn đậm nét với một siêu phẩm suýt thành bàn ở cuối trận. Cùng lúc đó, Nicolas Capaldo - ngôi sao đang chơi rất nổi bật tại Hamburg (Đức) - vào sân thay cho Giuliano Simeone.
Chỉ vài giây sau, màn ra mắt thứ tư xuất hiện. Joaquin Freitas, hậu vệ 19 tuổi của River Plate, được tung vào sân thay cho đội trưởng kỳ cựu Nicolas Otamendi. Điều thú vị là Freitas là cái tên duy nhất trong bộ tứ này không nằm trong danh sách sơ bộ ban đầu mà chỉ đi theo dạng hỗ trợ tập luyện.
Sau trận đấu, HLV Scaloni không giấu được sự hài lòng: "Những cầu thủ trẻ vào sân đều mang lại cho chúng tôi niềm hy vọng rất lớn. Họ có cá tính và sự khát khao. Như Aranda, cậu ấy chơi bóng đầy tự tin, bước vào sân mà vẫn nhai kẹo cao su như thể đang ở nhà vậy. Còn với Santi (Beltran), chúng tôi đã biết cậu ấy từ lâu và rất vui mừng trước sự trưởng thành vượt bậc này".
Sự xuất hiện của các nhân tố mới không chỉ làm dày thêm lực lượng mà còn mang lại làn gió trẻ trung cho Argentina trong bối cảnh trung vệ Leonardo Balerdi vừa phải rút lui vì chấn thương. Sau trận gặp Honduras, Argentina sẽ bước vào trận giao hữu cuối cùng gặp Iceland trước khi đá trận mở màn World Cup 2026 với Algeria vào ngày 16/6.
