Balogun: Từ chuyến bay định mệnh đến người hùng World Cup của tuyển Mỹ
Khi Folarin Balogun hoàn tất cú đúp vào lưới Paraguay trong trận ra quân World Cup 2026, hơn 70.000 khán giả trên sân SoFi đã hò reo tên anh. Đó là khoảnh khắc một ngôi sao thực sự bước ra ánh sáng, nhưng ít ai biết rằng hành trình đưa Balogun đến với đội tuyển Mỹ lại bắt đầu từ một sự cố hoàn toàn ngoài ý muốn, thậm chí xảy ra trước khi anh chào đời.
Balogun không lớn lên ở Mỹ. Anh không học bóng đá tại Mỹ. Thậm chí trong phần lớn cuộc đời mình, anh cũng không nghĩ sẽ khoác áo đội tuyển xứ cờ hoa.
Tiền đạo sinh năm 2001 là con của một gia đình người Nigeria sinh sống tại London. Cuộc sống của anh đáng lẽ sẽ gắn liền với nước Anh ngay từ lúc lọt lòng nếu không có một biến cố bất ngờ xảy ra với mẹ anh, bà Florence.
Khi đang mang thai được bảy tháng, Florence sang Brooklyn, New York để thăm người thân. Kế hoạch ban đầu rất đơn giản: bà sẽ ở lại một thời gian ngắn rồi trở về London sinh con. Thế nhưng mọi thứ thay đổi khi hãng hàng không từ chối cho bà lên chuyến bay về Anh vì thiếu giấy chứng nhận y tế phù hợp.
Khoảng thời gian trì hoãn tưởng chừng chỉ là một rắc rối nhỏ lại trở thành bước ngoặt định mệnh. Florence buộc phải ở lại New York lâu hơn dự kiến và sinh Balogun tại Brooklyn vào ngày 3/7/2001.
Chỉ vài tuần sau, gia đình trở lại London và Balogun lớn lên như một cậu bé Anh chính hiệu. Anh gia nhập học viện Arsenal từ khi còn nhỏ, trải qua toàn bộ quá trình đào tạo tại một trong những lò bóng đá danh tiếng nhất nước Anh và từng được xem là một tài năng triển vọng của bóng đá xứ sở sương mù.
Chính vì vậy, trong nhiều năm, đội tuyển Mỹ gần như không xuất hiện trong các dự định của Balogun. Với nơi sinh là Mỹ, nguồn gốc Nigeria và quá trình trưởng thành ở Anh, anh có tới ba lựa chọn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Nước Anh sở hữu dàn tiền đạo đông đảo khiến cơ hội cạnh tranh của Balogun không hề dễ dàng. Nigeria luôn mong muốn có được chữ ký của một cầu thủ mang dòng máu quê hương. Trong khi đó, Mỹ âm thầm theo dõi và chờ đợi.
Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2023 khi Liên đoàn Bóng đá Mỹ thực hiện một chiến dịch vận động đặc biệt. Những ngôi sao hàng đầu của đội tuyển như Christian Pulisic, Weston McKennie và Tim Weah đã trực tiếp đến Monaco để gặp Balogun, thuyết phục anh gia nhập đội tuyển Mỹ.
Đó không chỉ là một cuộc gặp xã giao. Những cầu thủ trụ cột của tuyển Mỹ muốn Balogun hiểu rằng anh sẽ đóng vai trò trung tâm trong dự án đầy tham vọng hướng tới World Cup 2026 trên sân nhà. Balogun đã bị thuyết phục.
Quyết định ấy giờ đây đang mang lại những giá trị lớn cho bóng đá Mỹ. Chỉ sau vài năm khoác áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo sinh năm 2001 trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công và là gương mặt tiêu biểu của thế hệ vàng mà HLV Mauricio Pochettino đang xây dựng.
Màn trình diễn trước Paraguay chính là minh chứng rõ ràng nhất. Balogun không chỉ ghi bàn, anh còn cho thấy bản lĩnh của một tiền đạo lớn khi liên tục xuất hiện đúng thời điểm trong những khoảnh khắc quyết định. Sự sắc bén, tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng của anh khiến hàng thủ Paraguay gần như bất lực.
Nhìn lại hành trình ấy, thật khó tin rằng tất cả bắt nguồn từ một chuyến bay bị hủy cách đây hơn hai thập kỷ. Nếu mẹ anh kịp trở về London, rất có thể Balogun sẽ không bao giờ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Mỹ. Và World Cup 2026 có lẽ cũng sẽ không chứng kiến một trong những câu chuyện đặc biệt nhất của giải đấu.
