Brazil dừng bước ở World Cup 2026, Haaland lập cú đúp đưa Na Uy vào tứ kết
Đội tuyển Brazil đã phải sớm nói lời chia tay World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8. Trong một ngày thi đấu kém duyên, Selecao không chỉ phung phí hàng loạt cơ hội mà còn bất lực trước phong độ chói sáng của thủ thành Ørjan Nyland, trước khi bị Erling Haaland trừng phạt bằng cú đúp quyết định.
Ngay từ đầu trận, Brazil đã tạo ra sức ép đáng kể và được hưởng phạt đền ở phút 13 sau khi VAR xác định Matheus Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Bruno Guimaraes không thể đánh bại Nyland từ khoảng cách 11 m, bỏ lỡ cơ hội đưa đội bóng áo vàng vượt lên. Đây cũng là lần đầu tiên sau 40 năm, một cầu thủ Brazil đá hỏng phạt đền trong thời gian thi đấu chính thức của một kỳ World Cup.
Sau tình huống thoát thua, Na Uy chơi ngày càng tự tin. Đội bóng Bắc Âu chủ động phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tận dụng những pha phản công với tốc độ của Martin Odegaard, Oscar Bobb và Schjelderup. Trong khi đó, Brazil liên tục tạo ra cơ hội nhưng Vinicius, Endrick hay Rayan đều không thể thắng được Nyland, người có hàng loạt pha cứu thua xuất thần.
Bước ngoặt đến ở phút 79. Schjelderup vượt qua hậu vệ Brazil bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt chuẩn xác để Haaland bật cao đánh đầu dũng mãnh, đánh bại Alisson, mở tỷ số cho Na Uy. Chỉ hơn 10 phút sau, tiền đạo đang khoác áo Manchester City hoàn tất cú đúp bằng cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa khiến Alisson hoàn toàn bó tay.
Trong thế không còn gì để mất, HLV Brazil tung Neymar vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Đến phút bù giờ, đội bóng Nam Mỹ được hưởng thêm một quả phạt đền khi Casemiro bị thúc cùi chỏ trong vòng cấm. Neymar thực hiện thành công cú đá 11 m, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, nhưng đó cũng là tất cả những gì Brazil làm được trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.
Brazil khép lại hành trình đầy thất vọng khi không thể tận dụng những cơ hội tạo ra và phải trả giá bởi sự xuất sắc của Nyland cùng bản năng săn bàn lạnh lùng của Haaland. Trong khi đó, chiến thắng lịch sử giúp Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup, trong khi Haaland tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh của thế hệ vàng bóng đá nước này với màn trình diễn đẳng cấp.
