Didier Deschamps ca ngợi tuyển Pháp vì giữ được cái đầu lạnh trước lối đá "rắn" của Paraguay
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, Didier Deschamps, đã lên tiếng ca ngợi các học trò vì đã giữ được sự bình tĩnh cần thiết trước một Paraguay thi đấu cực kỳ hung hãn trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt vào thứ Bảy, qua đó giúp ứng cử viên số một giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.
"Trận đấu này không hề dễ dàng. Họ đã dùng mọi chiêu trò có thể. Đó có lẽ không phải là thứ bóng đá lôi cuốn khán giả đến sân — chơi với sự hung hãn và thổi phồng mọi tình huống va chạm," Deschamps chia sẻ thẳng thắn trên kênh truyền hình M6 của Pháp.
Kylian Mbappé đã định đoạt trận đấu bằng quả phạt đền thành công ở phút 70 trên sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia, sau tình huống Désiré Doué bị phạm lỗi trong vòng cấm. Bàn thắng này cũng là pha lập công thứ 7 của Mbappé tại giải đấu, giúp anh tiếp tục chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Lionel Messi.
Trước khi bước ngoặt xảy ra, đây là một buổi chiều đầy bế tắc và ức chế đối với Les Bleus, hoàn toàn trái ngược với những cơn mưa bàn thắng mà họ từng tạo ra trước đó. Pháp đã ghi tới 13 bàn sau 4 trận đấu trước đó tại kỳ World Cup này, nhưng trước Paraguay, họ gặp vô vàn khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội rõ rệt dù kiểm soát hoàn toàn thời lượng bóng.
Những ngôi sao sáng tạo nhất như Michael Olise, Ousmane Dembélé hay Bradley Barcola đều có một ngày thi đấu ngột ngạt trước một Paraguay chơi áp sát và tiểu xảo — đội bóng vừa tạo nên cú sốc lớn khi loại Đức ở vòng 32 đội.
"Chúng tôi đã giữ được sự tập trung vào lối chơi của mình. Thách thức là rất lớn khi họ lùi sâu quân số và phòng ngự quá tốt," Deschamps nói thêm. "Rõ ràng nhiệt độ cao đã khiến chúng tôi không thể duy trì được cường độ chơi bóng ở mức cao nhất."
Vị chiến lược gia người Pháp cũng bày tỏ sự khó hiểu khi đội bóng của ông phải nhận tới 3 thẻ vàng, trong khi không có bất kỳ cầu thủ Paraguay nào bị cảnh cáo:
"Tôi không muốn chỉ trích trọng tài, nhưng chúng tôi kết thúc trận đấu với 3 chiếc thẻ vàng dù có rất nhiều chuyện đã xảy ra trên sân. Tôi không chỉ trích phong cách của Paraguay, mỗi đội đều có quyền chơi theo cách mình muốn, nhưng tôi thực sự không chấp nhận được những lời lăng mạ hướng về phía chúng tôi. Điều quan trọng nhất là không có xung đột lớn nào xảy ra ở cuối trận và tuyển Pháp đã chính thức giành quyền đi tiếp."
Deschamps cũng tiết lộ ông đã phải tung thêm hai cầu thủ có thể hình và sức chiến đấu tốt vào sân ở cuối trận chỉ để bảo vệ thủ quân Kylian Mbappé trước những pha vào bóng ác ý từ phía đối phương.
"Chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh và đó là điều cốt lõi. Nó không trực tiếp giúp bạn thắng trận đấu, nhưng nó giữ cho bạn không bị cuốn vào bẫy của đối thủ. Trải nghiệm này sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ, khi có rất nhiều người trong số họ mới chỉ có lần đầu tiên hít thở bầu không khí World Cup."
Thử thách tiếp theo của tuyển Pháp ở vòng tứ kết vào 3h00 sáng thứ Sáu ngày 10/7 tới sẽ là Ma-rốc — đội bóng vừa hạ gục Canada 3-0. Đây sẽ là màn tái hiện trận bán kết World Cup 2022 đầy duyên nợ, nơi Pháp từng thắng 2-0 trước khi để thua Argentina ở trận chung kết trên chấm luân lưu.
HLV Deschamps hy vọng các cầu thủ sẽ nhanh chóng hồi phục thể lực, đồng thời đón chào sự trở lại của tiền vệ quan trọng Aurélien Tchouaméni, người đã phải bỏ lỡ trận đấu với Paraguay vì chấn thương đùi.
