Đội tuyển Tunisia: Người cha "trừng phạt" con trai bằng cách cấm tham dự World Cup 2026
Tiền đạo 19 tuổi này vốn thường xuyên được huấn luyện viên Lamouchi triệu tập gần đây và được xem là cái tên chắc suất dự giải. Tuy nhiên, tên của anh cuối cùng lại không hề xuất hiện.
Trong cuộc họp báo sau đó, huấn luyện viên Lamouchi tiết lộ lý do đầy bất ngờ: "Sáng nay, bố của Ben Farhat đã gọi điện cho tôi và nói rằng còn quá sớm để gọi cậu ấy, đồng thời từ chối cho con trai tham gia World Cup. Sau đó tôi gọi cho Louey nhưng cậu ấy không trả lời. Đây là hành vi thiếu tôn trọng". Việc người cha can thiệp và cấm cản này đã trực tiếp tước đi cơ hội của tiền đạo trẻ.
Phía gia đình và những người thân cận của cầu thủ cho biết, họ lo ngại nếu Ben Farhat đá không tốt tại World Cup, giá trị của anh sẽ bị sụt giảm và làm mất cơ hội gia nhập các đội bóng lớn.
Hiện tại, chân sút đa năng này đang chơi rất nổi bật trong màu áo Karlsruher ở giải hạng Nhì Đức và đã lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich từ đầu tháng 3.
Dù vậy, dư luận Tunisia lại có góc nhìn khác. Nhiều người hâm mộ nước này cho rằng tiền đạo sinh ra tại Đức này thực chất đang muốn kéo dài thời gian để chờ cơ hội được gọi vào đội tuyển Đức trong tương lai. Sự việc từ chối lên tuyển lần này không chỉ khiến ban huấn luyện Tunisia tức giận mà còn làm dấy lên làn sóng phản đối từ người hâm mộ quê nhà.
