Hà Lan bị Nhật Bản chia điểm vào phút cuối sau màn rượt đuổi căng thẳng
Hiệp đấu đầu tiên diễn ra với tốc độ trung bình và không có quá nhiều cơ hội rõ rệt được tạo ra. Hà Lan là đội chủ động uy hiếp khung thành trước với pha xoay người dứt điểm của Donyell Malen ngay ở phút thứ 3, nhưng thủ môn Zion Suzuki đã kịp thời cản phá.
Phút 34, Malen tiếp tục bỏ lỡ cơ hội từ quả phạt góc khi cú đánh đầu của anh không thắng được Suzuki, trước khi Micky van de Ven đá bồi vọt xà.
Ở chiều ngược lại, Nhật Bản chơi rình rập bằng lối đá phòng ngự lùi sâu và phản công nhanh. Lần lượt Junya Ito, Keito Nakamura và Ayase Ueda có cơ hội dứt điểm trong thế trận trống trải nhưng sự thiếu chính xác ở những tình huống cuối cùng khiến 45 phút đầu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, thế trận bế tắc nhanh chóng bị phá vỡ và mở màn cho một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút 51, từ quả treo bóng chuẩn xác của Ryan Gravenberch bên cánh phải, trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng cuộn vào góc xa khung thành, mở tỷ số cho Hà Lan.
Tuy nhiên, niềm vui của đại diện châu Âu không kéo dài được lâu. Phút 57, Takefusa Kubo phối hợp thông minh bên hành lang cánh trái trước khi chuyền bóng cho Nakamura. Tiền đạo này thực hiện pha xoay người rồi tung cú sút chìm hiểm hóc, bóng khẽ chạm chân Jan Paul van Hecke đổi hướng khiến thủ môn Bart Verbruggen bất lực nhìn bóng đi vào lưới, quân bình tỷ số 1-1.
Kịch tính tiếp tục đẩy lên cao khi Hà Lan tái lập thế dẫn bàn ở phút 64. Crysencio Summerville thực hiện pha đi bóng lắt léo từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng chân trái kỹ thuật găm bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1.
Sau bàn thắng này và quãng thời gian nghỉ tiếp nước, Nhật Bản gia tăng áp lực kinh khủng nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Yuki Sugawara dứt điểm nguy hiểm ở phút 80 nhưng bóng đi trúng vị trí của Verbruggen. Đến phút 86, Ito nỗ lực căng ngang cắt ngang khung thành Hà Lan nhưng Van Dijk đã kịp thời bọc lót.
Sự thụ động và lùi quá sâu của hàng thủ Hà Lan trong 15 phút cuối trận cuối cùng đã phải trả giá đắt. Phút 89, từ một quả phạt góc bên cánh phải, Koki Ogawa bật cao thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc trong tư thế không bị ai kèm. Bóng khẽ chạm người Daichi Kamada làm đổi hướng hoàn toàn quỹ đạo bay, khiến Verbruggen bị hạ gục.
Bàn thắng muộn mằn này giúp Nhật Bản ấn định trận hòa 2-2 xứng đáng, trong khi Hà Lan chỉ còn biết tự trách mình khi đánh rơi chiến thắng vào phút chót tại Dallas.
