Haaland lập cú đúp, Brazil gục ngã: Góc nhìn toàn cảnh thất bại của Selecao

thứ hai 6-7-2026 6:00:00 +07:00 0 bình luận
Erling Haaland ghi cú đúp siêu đẳng giúp Na Uy lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup. Ngược lại, nhà cựu vô địch 5 lần Brazil sẽ phải xách va-li về nước sớm trong sự ngỡ ngàng.

Cần rất nhiều yếu tố để ngăn chặn Erling Haaland — và lúc này, Brazil đã thấm thía điều đó hơn ai hết. Giấc mơ giành chức vô địch thế giới lần thứ 6 của Selecao đã chính thức tan vỡ. Cú đánh đầu hiểm hóc ở cuối trận cùng pha dứt điểm chìm quyết đoán trong hiệp phụ của Haaland đã mang về chiến thắng 2-1 đầy quả cảm, đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng tứ kết World Cup.

Một trận đấu chặt chẽ và căng thẳng luôn đòi hỏi khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao lớn để định đoạt cục diện. Không nằm ngoài dự đoán, Haaland đã lên tiếng. Cú đúp này nâng tổng số pha lập công của anh tại giải đấu lên con số 7, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (Golden Boot) cùng với Kylian Mbappe và Lionel Messi.

Haaland gieo sầu cho Brazil, Na Uy làm nên lịch sử tại World Cup 2026 (Ảnh: X.com)

Đối thủ tiếp theo của Na Uy ở tứ kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Mexico và Anh. Trong khi đó, Brazil sẽ phải đối mặt với một cuộc mổ xẻ thất bại vô cùng nặng nề.

Liệu có ai cản nổi Haaland?

Giống như nghịch lý về một "lực lượng không thể cản phá" đối đầu với một "vật thể không thể bị xê dịch", màn so tài giữa Erling Haaland và Gabriel Magalhaes tại MetLife là bài kiểm tra mà tất cả chúng ta đều chờ đợi.

Trong phần lớn thời gian trận đấu, Haaland liên tục thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên, Gabriel — với sự bọc lót từ Rayan ở các tình huống phạt góc — đã thành công trong việc chia cắt tiền đạo của Man City với khung thành. Đến phút 79, Haaland mới chỉ chạm bóng vỏn vẹn 20 lần, trong đó chỉ có 4 lần trong vòng cấm.

Nhưng một cơn giông bão đã được dự báo từ hành lang cánh trái. Andreas Schjelderup (vào sân thay Antonio Nusa sau giờ nghỉ) liên tục khoét vào khoảng trống giữa các hậu vệ Brazil và thủ môn Alisson Becker. Đó chính là "đất diễn" ưa thích của Haaland.

Ở bàn thắng mở tỷ số, nhận thấy Schjelderup đang thu hút hàng thủ và treo bóng vào, Haaland bật cao chọn vị trí chuẩn xác, tung cú đánh đầu đập đất tung lưới Brazil. Gabriel hoàn toàn bất lực.

Sau một pha ghi bàn bằng sức mạnh là một tình huống kết liễu bằng sự tinh tế. Phút 90+2, Haaland nhận bóng cách vòng cấm khoảng 5 mét. Anh mất hai nhịp xử lý để chuyển bóng sang chân trái sở trường rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc xâu kim Marquinhos, găm thẳng vào góc dưới khung thành. Lần này, Gabriel chỉ còn biết đứng nhìn.

Haaland lập siêu phẩm, tiễn Brazil về nước (Ảnh: FIFA)

Người kiến tạo? Lại là Schjelderup. Một quân bài thay người thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, nhưng Haaland mới là nhân vật chính. Anh hiện đã có 7 bàn tại World Cup này và nâng thành tích cá nhân lên 62 bàn sau 54 trận cho tuyển quốc gia. Một cỗ máy không thể cản phá.

Carlo Ancelotti có thể giữ ghế sau thất bại bạc nhược?

Phải thẳngắn thừa nhận rằng đây là một màn trình diễn tập thể rất tệ của Brazil. Họ lúng túng trong khâu kiểm soát bóng và chỉ thực sự tạo ra nguy hiểm từ các tình huống phản công nhanh tận dụng sai lầm cá nhân của Na Uy. Khi bị thủng lưới trước từ cú đánh đầu của Haaland, Brazil hoàn toàn bất lực trong việc gia tăng áp lực để dồn ép đối thủ.

Thất bại này có một phần trách nhiệm lớn thuộc về HLV Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Ý tự làm khó mình khi rút Bruno Guimaraes ra nghỉ ngay trước bàn mở tỷ số. Nhận thấy đội nhà không cầm được bóng, ông quyết định đặt cược hoàn toàn vào lối chơi phản công bằng cách tung Ederson và Danilo Santos vào sân để gia tăng sức chiến đấu cho tuyến giữa, nhưng vô tình lại hy sinh bớt đi chân chuyền có khả năng tịnh tiến bóng tốt nhất. Hệ quả là Na Uy dễ dàng kiểm soát 10 phút cuối trận và nhân đôi cách biệt từ sự tỏa sáng của Haaland.

Dù có cơ hội, các chân sút Brazil cũng không biết cách chắt chiu. Endrick ngay khi vào sân từ ghế dự bị đã có pha đỡ bước một lỗi làm hẹp góc sút trong tư thế đối mặt. Vinicius Junior trải qua một ngày thi đấu thất vọng và bị thủ thành Nyland từ chối một cơ hội mười mươi trong hiệp một.

Sự xuất hiện của Ancelotti từng mang lại rất nhiều kỳ vọng về một Selecao thực dụng và bùng nổ như Real Madrid. Tuy nhiên, những lỗ hổng chiến thuật ở giải đấu lần này quá lớn, và thất bại này là một gáo nước lạnh kéo bóng đá Brazil trở lại mặt đất.

Vì sao Endrick và Neymar không thể tạo nên sự khác biệt?

Trước giải đấu, đã có nhiều hoài nghi về việc HLV Ancelotti không mặn mà với việc sử dụng Endrick, bất chấp việc tiền đạo 19 tuổi này nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ quê nhà. Tương tự là trường hợp của Neymar, người dính chấn thương ngay trước giải và được cho là chỉ mang đi để "giữ phòng thay đồ" ổn định.

Neymar đem về bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Brazil (Ảnh: X.com)

Cả hai đều được sử dụng rất hạn chế, và chỉ được tung vào sân tại New Jersey khi Brazil cuống cuồng tìm bàn gỡ. Ngay khi vào sân, Endrick đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Nyland, nhưng pha chạm bóng thiếu cảm giác khiến góc sút bị thu hẹp và cú dứt điểm sau đó đi chệch khung thành trong gang tấc.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Haaland đã chứng minh đẳng cấp của một siêu tiền đạo hàng đầu thế giới: chỉ cần một cơ hội rõ ràng, anh sẽ trừng phạt đối thủ. Endrick đã không làm được điều đó. Dù Neymar có gỡ lại một bàn trên chấm phạt đền ở những giây cuối cùng, mọi thứ đã là quá muộn màng.

Tranh cãi penalty và cú sút hỏng ăn của Guimaraes

Quyết định thổi phạt đền cho Brazil ở cuối trận đã gây ra nhiều tranh cãi. Liệu Kristoffer Ajer có chạm trúng bóng trước khi va chạm với Matheus Cunha? Các góc quay chậm trên truyền hình không thực sự rõ ràng, nhưng tổ VAR xác định trung vệ của Na Uy đã phạm lỗi. Quyết định cuối cùng của trọng tài người Mỹ Ismail Elfath là chính xác, dù ban đầu ông có phần do dự.

Tuy nhiên, tâm điểm của loạt sút phạt đền lại nằm ở Bruno Guimaraes. Tiền đạo này thực hiện thói quen chạy đà giật cục (stutter run-up) nhằm đánh lừa thủ môn, nhưng dường như thói quen này đã bị bắt bài.

Trong 5 quả penalty gần nhất cho Newcastle, Guimaraes đều dùng cách chạy đà này và có tới 4 lần sút về góc phải. Thủ thành Orjan Nyland của Na Uy chắc chắn đã nghiên cứu kỹ băng hình, anh đổ người đúng hướng và cản phá một cách dễ dàng. Đến khi Neymar bước lên thực hiện quả đá phạt đền thứ hai, dù anh cũng nhảy múa đánh lừa thủ môn thành công, nhưng tất cả đã quá muộn.

Na Uy có thể tiến xa đến đâu?

Một quốc gia Bắc Âu vốn mạnh về các môn thể thao mùa đông, người chưa từng lọt vào vòng chung kết World Cup nào kể từ năm 1998 hay EURO kể từ năm 2000? Một đội bóng từng xếp hạng 50 thế giới cách đây hai năm?

Hay đây là một binh đoàn Viking thiện chiến vừa quật ngã gã khổng lồ Brazil? Một tập thể đã vượt qua vòng loại với thành tích hoàn hảo, cuốn phăng cả Ý?

Câu trả lời chắc chắn là vế sau. Một tập thể sở hữu Erling Haaland siêu phàm trên hàng công, những mũi khoan tốc độ ở hai biên, một Martin Odegaard tài hoa lĩnh xướng tuyến giữa cùng hàng thủ vô cùng kỷ luật.

Họ đang chơi một thứ bóng đá đẳng cấp thực sự. Na Uy sẽ đá trận tứ kết tại Miami vào ngày 11 tháng 7 tới. Nếu tiếp tục chiến thắng, đối thủ của họ ở bán kết rất có thể sẽ là Argentina. Tại sao lại không mơ mộng, hỡi các CĐV Na Uy?

Mời quý độc giả đặt hàng mua Ấn phẩm đặc biệt World Cup 2026, nhận quà tặng card bo góc panini cầu thủ và Lịch thi đấu World Cup ở link dưới đây:
 
Hải Nam
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội