Harry Kane cứu ngày thi đấu đáng quên của đàn em Jude Bellingham
Đội tuyển Anh đã giành chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026. Tuy nhiên, phía sau màn lội ngược dòng của Tam sư là một trận đấu đầy cảm xúc của Jude Bellingham – người suýt trở thành "tội đồ" nếu Harry Kane không lên tiếng đúng lúc.
Ngay sau khi Brian Cipenga mở tỷ số cho CHDC Congo ở phút thứ 7, Bellingham có dấu hiệu đánh mất sự bình tĩnh. Trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thế trận, tiền vệ 23 tuổi thực hiện pha vào bóng quyết liệt quá mức với Nathanaël Mbuku.
Trọng tài không ngần ngại rút thẻ vàng dành cho ngôi sao của Real Madrid. Đó làchiếc thẻ không cần thiết trong bối cảnh đội tuyển Anh đang gặp vô vàn khó khăn và rất cần những cái đầu lạnh trên sân. Khoảng nghỉ uống nước ở giữa hiệp một trở thành thời điểm quan trọng. HLV Thomas Tuchel cùng Reece James đã chủ động tìm đến Bellingham để động viên và giúp anh lấy lại sự bình tĩnh.
Hiệu quả gần như xuất hiện ngay sau đó. Bellingham bắt đầu di chuyển thông minh hơn và liên tiếp xuất hiện đúng điểm rơi trong hai tình huống tạt bóng như đặt của các đồng đội. Cả hai pha đánh đầu đều rất hiểm hóc, nhưng thủ môn Lionel Mpasi đã có một ngày thi đấu xuất thần với những pha cứu thua không tưởng. Mỗi lần bị từ chối, Bellingham chỉ còn biết ôm đầu tiếc nuối.
Bước sang hiệp hai, tiền vệ người Anh vẫn là tâm điểm trong các đợt tấn công. Tuy nhiên, sự nôn nóng lại khiến anh đưa ra những quyết định thiếu hợp lý. Hai lần thoát xuống rất thuận lợi bên hành lang cánh, Bellingham đều có cơ hội chuyền ngang cho đồng đội đang ở vị trí thuận lợi hơn. Thế nhưng, anh lại lựa chọn dứt điểm ngay từ góc hẹp và đều không thể đánh bại Mpasi.
Đó là hình ảnh khá hiếm gặp của một cầu thủ vốn nổi tiếng với khả năng xử lý tỉnh táo và đưa ra quyết định chính xác trong những thời khắc quan trọng.
Nếu tuyển Anh bị loại, truyền thông xứ sở sương mù chắc chắn sẽ dành rất nhiều sự chú ý cho màn trình diễn của Bellingham. Một chiếc thẻ vàng không đáng có cùng 4 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ là quá đủ để biến bất kỳ ngôi sao nào thành tâm điểm chỉ trích.
Áp lực của một trận đấu knock-out dường như đã khiến tiền vệ 23 tuổi đánh mất phần nào sự điềm tĩnh vốn là thương hiệu của mình. May mắn cho Bellingham, đội tuyển Anh vẫn còn một Harry Kane.
Đúng vào thời điểm Tam sư cần người tạo nên khác biệt, đội trưởng tuyển Anh đã chứng minh vì sao anh luôn là điểm tựa lớn nhất. Hai pha dứt điểm lạnh lùng từ hai đường kiến tạo của Anthony Gordon giúp Kane hoàn tất cú đúp, mang về chiến thắng quý giá và đồng thời giải tỏa áp lực cho người đàn em.
Thế nhưng những phút cuối trận vẫn chưa hết sóng gió với Bellingham. Ở thời gian bù giờ, anh tiếp tục có một pha vào bóng quá quyết liệt, mang về cho CHDC Congo quả đá phạt ngay sát vòng cấm địa. Đó là tình huống có thể khiến tuyển Anh phải trả giá nếu Yoane Wissa tận dụng thành công. Rất may cho Tam sư, cú sút của tiền đạo CHDC Congo lại đi vọt xà ngang, khép lại mọi hy vọng của đại diện châu Phi.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng khép lại một ngày thi đấu mà có lẽ Jude Bellingham sẽ muốn nhanh chóng quên đi. Anh vẫn cho thấy khả năng chọn vị trí, sự nhiệt huyết và khát khao chiến thắng, nhưng lại thiếu đi sự điềm tĩnh trong những khoảnh khắc quyết định.
Điều quan trọng nhất với Bellingham là đội tuyển Anh vẫn đi tiếp. Và nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane, một ngày thi đấu dưới sức của một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới đã không biến thành thảm họa đối với Tam sư.
