Hết hạn hợp đồng, "Gã điên" Bielsa cúi đầu nhận lỗi vì chiến dịch World Cup 2026 thất bại
Marcelo Bielsa cay đắng thừa nhận rằng "không một điều gì" trong những triết lý mà ông cố gắng truyền đạt trong thời gian dẫn dắt tuyển Uruguay là "quan trọng, ở bất kỳ khía cạnh nào" sau khi đội bóng của ông bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026.
Trong một cuộc họp báo kéo dài 1 giờ 40 phút, nơi Bielsa xuất hiện cùng một tập tài liệu dày cộp, vị chiến lược gia người Argentina khẳng định đội bóng của ông xứng đáng giành được 7 điểm sau 3 trận vòng bảng — thay vì vỏn vẹn 2 điểm thực tế.
Ông cũng chỉ ra rằng các học trò đã chạy nhiều hơn 30% so với đối thủ Cape Verde, đồng thời lên tiếng bảo vệ thủ thành Fernando Muslera sau sai lầm dẫn đến bàn thua trước Tây Ban Nha cùng quyết định xin thay người vào giờ nghỉ giữa hiệp.
Tiếp nối những chia sẻ đó, huấn luyện viên Marcelo Bielsa đã nhận toàn bộ trách nhiệm về việc đội tuyển quốc gia Uruguay bị loại, gọi trải nghiệm này là sự thất vọng và vô cùng đau đớn. Hợp đồng kéo dài 3 năm của Bielsa với liên đoàn bóng đá nước này cũng đã chính thức đáo hạn sau khi Uruguay xách vali về nước.
"Trách nhiệm của tôi đối với những gì đã xảy ra là rất rõ ràng. Tôi không thể bào chữa cho vị trí mà chúng tôi đã kết thúc. Nói tóm lại, cách tôi quản lý các cầu thủ mà mình có là không đủ.
Chúng tôi đã làm hết sức mình, cả tôi, các cộng sự và các cầu thủ, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Tôi tin chắc rằng dù tôi có chọn một con đường khác, chúng tôi cũng sẽ không thể thay đổi được những kết quả đã nhận," Bielsa chia sẻ trong cuộc họp báo vào thứ Tư (giờ Việt Nam).
Vị chiến lược gia 70 tuổi bày tỏ sự day dứt: "Tôi cảm thấy chúng tôi đã làm người hâm mộ thất vọng, đó là một sự hụt hẫng khổng lồ. Việc vị trí chung cuộc của chúng tôi lại tồi tệ đến vậy là điều hoàn toàn bất ngờ và khó có thể tưởng tượng nổi.
Đó là một cú vấp ngã mà không ai có thể chấp nhận hay tha thứ, đặc biệt là người hâm mộ — những người tiếp nhận thành quả từ những gì chúng tôi làm... Kết cục này thực sự rất đau đớn vì những kỳ vọng tôi đã gửi gắm khi đảm nhận dự án này, và vì cách nó kết thúc quá đỗi tồi tệ."
Nói về 2 điểm mà Uruguay giành được tại Bảng H (bảng đấu có mặt Ả Rập Xê Út, tân binh Cape Verde và Tây Ban Nha), Bielsa cho biết:
"Tôi hoàn toàn có thể giải thích lý do tại sao chúng tôi đáng lẽ ra phải kết thúc vòng bảng với 7 điểm. Không có một bài phân tích nghiêm túc, thấu đáo và có cơ sở nào lại không chỉ ra rằng chúng tôi xứng đáng thắng Ả Rập Xê Út, thắng Cape Verde và hòa Tây Ban Nha."
Phản bác lại những ý kiến cho rằng nội bộ đội bóng thiếu đoàn kết, ông nói thêm: "Chúng tôi đã đủ đoàn kết để chạy nhiều hơn 20% so với Ả Rập Xê Út, 30% so với Cape Verde và 25% so với Tây Ban Nha."
Bielsa cũng giải thích rằng thủ thành Muslera đã bị sốt 38 độ C ngay ngày hôm trước trận đấu với Tây Ban Nha nhưng đã kịp bình phục để ra sân, trước khi tự xin thay người vào giờ nghỉ giữa hiệp do mắc lỗi dẫn đến bàn thắng của Alex Baena.
"Chưa bao giờ trong sự nghiệp tôi thấy một cầu thủ xin thay người vì bị ảnh hưởng tâm lý sau sai lầm của chính mình," Bielsa bộc bạch. "Muslera nói với tôi rằng cậu ấy bị ám ảnh bởi sai lầm đó đến mức muốn dừng thi đấu, bởi vì cơ hội đi tiếp của cả đội vẫn còn nguyên vẹn và cậu ấy cảm thấy bản thân không ở trạng thái tốt nhất để đối mặt với hiệp hai, thời điểm mà chúng tôi cần phải giành lấy tất cả."
Uruguay khép lại hành trình tại World Cup 2026 với hai trận hòa trước Cape Verde và Ả Rập Xê Út, trước khi nhận thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng.
Sau khi đội tuyển bị loại, hậu vệ Sebastián Cáceres tiết lộ rằng huấn luyện viên đã tổ chức một cuộc họp với các cầu thủ để nói lời tạm biệt. "Tôi sẽ không tiết lộ những gì đã được thảo luận trong buổi chia tay của Bielsa. Điều đó phải được giữ kín giữa chúng tôi, đúng như cách nó nên diễn ra ngay từ đầu," Caceres nói vào tối Chủ nhật khi anh trở về Uruguay. "Tôi dành cho ông ấy sự tôn trọng tối đa và lòng biết ơn sâu sắc."
Bielsa tiết lộ rằng ông thực chất đã tổ chức nhiều cuộc họp với các cầu thủ trong suốt nhiệm kỳ của mình tại Uruguay, dẫn đến những cuộc thảo luận thẳng thắn về phương pháp tập luyện và bầu không khí nội bộ:
"Đã có những yêu cầu rút ngắn các cuộc nói chuyện. Tôi có cách giải thích vấn đề của riêng mình, và tôi luôn chọn cách đưa ra một số lượng các bài nói chuyện nhất định, nhưng họ muốn giảm bớt, và tôi đã đồng ý.
"Những bài nói chuyện mà tôi đưa ra là các buổi họp nhóm về đối thủ sắp tới, họp nhóm giải thích các bài tập để giảm bớt thời gian trên sân tập, và họp nhóm về các trận đấu trước đó để sửa chữa sai lầm, những điều mà tôi luôn tin là rất quan trọng," Bielsa giải thích.
"Nỗi đau của một thất bại cứa vào lòng kiêu hãnh không thể giải quyết chỉ bằng lời nói; tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng giải thích một số điều các bạn thắc mắc, bởi vì nghĩa vụ duy nhất tôi cảm thấy lúc này là không nói bất cứ điều gì sai sự thật.
Những nhượng bộ mà tôi đưa ra là bởi nếu tôi không đồng ý, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Tôi không hề bảo thủ; tôi đã nhận được hàng tá thông tin, tôi đúc kết chúng lại nhiều nhất có thể, nhưng nó không hiệu quả, và chúng tôi đã loại bỏ nó."
Khủng hoảng tại đội tuyển Uruguay thực chất đã âm ỉ từ lâu trước khi đến World Cup 2026. Tiền đạo Luis Suárez của Inter Miami CF từng là người đầu tiên lên tiếng chỉ trích các điều kiện ở đội tuyển dưới thời Bielsa vào năm 2024, cáo buộc huấn luyện viên này là nguyên nhân gây ra sự chia rẽ trong nội bộ.
"Ngày mai, tôi mong mọi người đừng trút giận lên các cầu thủ nếu có chuyện gì không ổn xảy ra. Bielsa đã chia rẽ toàn bộ tập thể, ngay cả trong cách họ tập luyện," Suarez từng phát biểu.
Sau cuộc phỏng vấn chấn động của Suarez, những đồn đoán về bầu không khí ngột ngạt bên trong tuyển Uruguay bắt đầu vượt tầm kiểm soát. Nhiều báo cáo tại Uruguay chỉ ra rằng các cầu thủ đã yêu cầu Bielsa thay đổi chiến thuật trong suốt giải đấu, trước khi giới truyền thông chứng kiến sự căng thẳng hiện rõ giữa vị huấn luyện viên và ngôi sao Federico Valverde trong thất bại trước Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, Bielsa đã phủ nhận điều này: "Về việc thay đổi chiến thuật trước Tây Ban Nha, hơn bất cứ điều gì, tôi có thể nói rằng điều đó đã không xảy ra. Nếu nó xảy ra, tôi sẽ không thể nói tốt về các cầu thủ, nhưng thực tế là nó không xảy ra. Nhìn vào trận đấu với Tây Ban Nha, có thể thấy chúng tôi đã chơi theo ý tưởng của tôi, những ý tưởng vẫn luôn luôn như vậy."
Liên đoàn bóng đá Uruguay giờ đây sẽ phải bắt tay vào công cuộc tìm kiếm một nhà cầm quân mới để trục vớt đội tuyển quốc gia khỏi cuộc khủng hoảng này, bắt đầu một chu kỳ mới hướng đến kỳ World Cup 2030.
