HLV Scaloni: "Messi sẽ không dự World Cup lần thứ bảy"
Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm của World Cup 2026 khi lập hat-trick trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria. Ở tuổi 39, đội trưởng Albiceleste không chỉ giúp nhà đương kim vô địch có khởi đầu thuận lợi mà còn thiết lập thêm nhiều cột mốc lịch sử trong sự nghiệp.
Tuy nhiên, sau trận đấu, câu chuyện được truyền thông Argentina quan tâm không chỉ nằm ở ba bàn thắng hay những kỷ lục mới của Messi. Khi được hỏi liệu siêu sao mang áo số 10 có thể tiếp tục thi đấu tại World Cup 2030 để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử dự bảy kỳ World Cup hay không, HLV Lionel Scaloni đưa ra câu trả lời ngắn gọn: "Không, chắc chắn là không."
Nhà cầm quân 48 tuổi sau đó bật cười, nhưng câu trả lời của ông vẫn được xem như một sự thừa nhận rằng World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là chương cuối cùng của Messi trên sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.
Scaloni hiểu rõ hơn ai hết hành trình mà Messi đã trải qua cùng đội tuyển Argentina. Từ một cầu thủ trẻ lần đầu dự World Cup năm 2006 đến nhà vô địch thế giới năm 2022 và giờ là thủ lĩnh của Argentina tại World Cup 2026, số 10 đã gắn bó với Albiceleste suốt hai thập kỷ. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi vị HLV trưởng Argentina dành những lời ngợi khen đầy cảm xúc cho học trò sau trận đấu.
"Messi ư? Không nói nên lời, không nói nên lời. Tôi biết phải nói gì đây? Bất cứ điều gì tôi nói ra đều thừa thãi. Thật không thể tin được", Scaloni chia sẻ.
Ông tiết lộ đã chạy tới ôm Messi sau khi trận đấu kết thúc. "Tôi chạy đến chỗ cậu ấy, hôn cậu ấy và nói rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Bạn không biết phải nói gì nữa. Chúng tôi sẽ nhớ cậu ấy vào ngày cậu ấy giải nghệ."
Những phát biểu ấy càng trở nên đặc biệt khi Messi vừa trải qua khoảng thời gian khó khăn ngoài sân cỏ. Sau trận đấu, chủ nhân tám Quả bóng vàng tiết lộ anh đã phải đối mặt với những vấn đề cá nhân trong những ngày gần đây.
"Thật ra, điều đó hoàn toàn không liên quan đến thể thao. Tôi đã trải qua vài ngày khó khăn, phức tạp, nhưng tôi biết ơn toàn bộ đoàn và các đồng đội vì họ luôn ở bên cạnh tôi, như mọi khi, tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh để ổn định lại", Messi nói.
Ngôi sao 39 tuổi không tiết lộ cụ thể nguyên nhân, nhưng những giọt nước mắt sau bàn thắng mở tỷ số cho thấy đó là câu chuyện có ảnh hưởng lớn tới tâm lý của anh.
Dẫu vậy, trên sân cỏ, Messi vẫn thể hiện đẳng cấp quen thuộc. Ba bàn thắng vào lưới Algeria giúp anh tiếp tục xô đổ những giới hạn về tuổi tác, đồng thời khẳng định vai trò đầu tàu của Argentina trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch thế giới.
"Tôi đã may mắn đạt được tất cả những giấc mơ của mình, thậm chí còn nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng khi còn nhỏ. Bây giờ tôi chỉ tận hưởng từng khoảnh khắc cùng tập thể này", Messi chia sẻ.
World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng những phát biểu của Scaloni đã khiến người hâm mộ nghĩ nhiều hơn về ngày chia tay của một huyền thoại. Và nếu nhà cầm quân Argentina đúng, thì đây có thể là những tháng cuối cùng thế giới bóng đá được chứng kiến Messi chinh chiến ở sân khấu World Cup – nơi anh đã hiện diện suốt 20 năm qua.
