Hy hữu tại World Cup 2026: Tunisia quên cầu thủ trong đường hầm khi hiệp 2 trận gặp Hà Lan bắt đầu
Bước vào hiệp 2 với lợi thế dẫn trước 2-0 nhờ bàn phản lưới nhà của Ellyes Skhiri và pha lập công của Brian Brobbey ngay trong 7 phút đầu tiên, Hà Lan hoàn toàn chủ động kiểm soát thế trận trước Tunisia tại bảng F World Cup 2026. Thầy trò HLV Ronald Koeman đã nghiêm túc trở lại sân để chuẩn bị cho hiệp 2, nhưng một kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra ngay khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu.
Khi trọng tài chính Katia Garcia chuẩn bị thổi còi bắt đầu hiệp 2, các cầu thủ Tunisia mới cuống cuồng ra dấu hiệu báo rằng họ chỉ có 10 người trên sân. Người "mất tích" chính là Ellyes Skhiri. Trận đấu buộc phải tạm dừng trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai chứng kiến.
Hành động thiếu chuyên nghiệp này đã vấp phải phản ứng cực kỳ gay gắt từ HLV tuyển Hà Lan. Ronald Koeman hoàn toàn tức giận trước sự chậm trễ này, ông liên tục tiến đến phản ứng mạnh mẽ với trọng tài bàn Juan Gabriel Benítez và khu vực ban huấn luyện của Tunisia.
Trên sóng truyền hình, các bình luận viên cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Bình luận viên Steve Wilson thốt lên: "Chúng ta phải tạm dừng, Tunisia đang thiếu người. Và cầu thủ Tunisia ở phía sau đang tuyệt vọng cố gắng thu hút sự chú ý của trọng tài về việc họ chỉ có 10 cầu thủ trên sân. Thực tế, họ vẫn chỉ có 10 cầu thủ trên sân, họ đang thiếu một người."
Cựu hậu vệ Liverpool, Stephen Warnock bất ngờ hỏi lại: "Bằng cách nào?!" và Wilson chỉ biết đáp: "Tôi không biết." Warnock tiếp tục chỉ trích gay gắt: "Thật khó tin. Bạn biết đồng hồ đang chạy lùi và bạn phải ra sân nhanh hơn. Ronald Koeman đang rất tức giận và hoàn toàn đúng khi như vậy, ông ấy đang nói: 'Làm thế nào mà điều này lại xảy ra được? Thật không thể chấp nhận được'."
Phải một lúc sau, Skhiri mới lững thững bước ra. Wilson mỉa mai trước khi trận đấu tiếp tục: "Họ chỉ có 10 cầu thủ trên sân. Đây rồi, Skhiri. Trễ còn hơn không."
Dù sự cố có làm gián đoạn nhịp độ và Tunisia bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Hazem Mastouri ở phút 54, trật tự nhanh chóng được thiết lập lại. Chỉ 8 phút sau đó, Jan Paul van Hecke đã bật cao đánh đầu chuẩn xác, tái lập cách biệt hai bàn và ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan. Trận thắng này giúp đoàn quân của Koeman kết thúc vòng bảng với vị thế đội đầu bảng F.
