Mbappe không "trả thù" đối với những lời chỉ trích sau màn trình diễn bùng nổ
Trận mở màn tại East Rutherford chứng kiến màn bùng nổ giải tỏa cơn khát bàn thắng của tiền đạo đang khoác áo Real Madrid. Trước đó, sau khi lập công trong trận gặp Brazil vào ngày 26/3, Mbappe đã trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không thể nổ súng trước Colombia, Bờ Biển Ngà và Bắc Ireland. Phong độ chững lại này khiến anh chịu sức ép trước những lời chỉ trích. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của một ngôi sao lớn, số 10 của tuyển Pháp đã tìm lại bản năng sát thủ rất đúng lúc tại World Cup 2026.
Hai bàn thắng đẳng cấp vào lưới Senegal cho tuyển Pháp giúp Mbappe đạt 58 bàn thắng sau 99 trận ra sân cho đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 27, anh đã vượt qua Olivier Giroud (57 bàn) để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Pháp. Trước đó, nhà vô địch World Cup 2018 cũng nắm giữ hàng loạt kỷ lục ấn tượng khác như danh hiệu vua kiến tạo của tuyển Pháp (34 lần), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận chung kết World Cup (4 bàn) và là cầu thủ trẻ nhất lịch sử chơi hai trận chung kết thế giới khi mới 23 tuổi.
Dù liên tục xô đổ các cột mốc huyền thoại, Mbappe vẫn giữ một cái đầu lạnh khi đối diện với làn sóng dư luận. Chia sẻ trên kênh truyền hình M6, chân sút sinh năm 1998 bày tỏ: "Đây không phải là một cuộc trả thù. Nếu tôi bắt đầu ra sân chỉ vì những người chỉ trích mình và đá bóng để bắt họ giữ im lặng, có lẽ tôi sẽ phải chơi bóng đến năm 80 tuổi. Tôi thi đấu là để viết nên lịch sử cho đất nước, để đưa đội tuyển vào trận chung kết và nâng cao cúp vàng World Cup. Những lời bàn tán đó sẽ luôn là một phần trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi".
Chiến thắng ngày ra quân giúp nhà đương kim á quân thế giới giải tỏa rất nhiều áp lực, đem lại sự thanh thản cần thiết trong bối cảnh nhiều ông lớn khác phải chật vật khởi đầu. Dẫu vậy, tân kỷ lục gia của bóng đá Pháp vẫn nhắc nhở các đồng đội không được phép chủ quan: "Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên ở vòng bảng. Dù mọi người có ca tụng hay chỉ trích, chúng tôi vẫn phải luôn giữ được sự lạnh lùng và kiên định với mục tiêu của mình. Mọi thứ ở World Cup diễn ra rất nhanh. Chỉ sáu ngày nữa, tuyển Pháp sẽ bước vào trận đấu gặp Iraq và toàn đội cần phải tiếp tục giành chiến thắng để sớm giành vé đi tiếp".
