Na Uy đè bẹp đại diện châu Á trong ngày Haaland toả sáng
Trận đấu khởi đầu vô cùng sôi động khi Na Uy chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Ngay phút thứ 3, Antonio Nusa có đường chuyền thông minh vào vòng cấm, nhưng Erling Haaland lại khống chế bóng hụt rất đáng tiếc. Tiền đạo này tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở phút 20 khi pha đánh đầu cận thành của anh trong tư thế không bị ai kèm lại đưa bóng đi vọt xà. Iraq cũng cho thấy họ không dễ bị bắt nạt khi Al Hamadi tung cú sút sấm sét đi chệch khung thành ngay sau đó.
Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt trận đấu đã đến ở phút 29. Xuất phát từ pha phối hợp nhanh bên cánh trái, hậu vệ Moller Wolfe thực hiện đường căng ngang để Haaland băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Na Uy. Đây cũng là bàn thắng thứ 56 của ngôi sao này sau 51 trận cho đội tuyển quốc gia.
Kịch tính được đẩy lên cao ở cuối hiệp 1 khi Iraq vùng lên mạnh mẽ. Phút 39, từ nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Jasim, Al Ammari treo bóng chuẩn xác để Aymen Hussein bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Nyland, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên, niềm vui của Iraq ngắn chẳng tày gang. Chỉ 4 mươi phút sau, hậu vệ Tahseen chuyền về bất cẩn tạo điều kiện cho Haaland tận dụng tốc độ cướp bóng ngay trước mũi giày của thủ môn Hassan, dễ dàng dứt điểm vào lưới trống tái lập thế dẫn bàn.
Dù chỉ có vỏn vẹn 11 lần chạm bóng trong hiệp 1, ít nhất trên sân, tiền đạo số 9 vẫn chứng minh sự hiệu quả đáng sợ. Sang hiệp 2, Iraq nỗ lực dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra một vài sóng gió từ các pha không chiến của Hussein hay cú dứt điểm cận thành của Ali. Dẫu vậy, hàng phòng ngự Na Uy dưới sự chỉ huy của Kristoffer Ajer vẫn đứng vững và bẻ gãy các đợt lên bóng của đối thủ.
Khi trận đấu trôi về những phút cuối, thể lực suy giảm khiến Iraq không còn duy trì được áp lực. Phút 76, từ quả phạt góc chính xác của đội trưởng Martin Odegaard, cầu thủ vào sân thay người Leo Ostigard bật cao hơn tất cả để đánh đầu dũng mãnh, nâng tỷ số lên 3-1 cho đại diện châu Âu.
Cơn ác mộng của Iraq khép lại ở phút bù giờ thứ 7. Từ quả treo bóng của Ajer, Haaland bật cao đánh đầu kiến tạo chiến thuật sang cột hai. Trong nỗ lực lùi về cản phá áp lực từ Thorstvedt, tiền đạo Aymen Hussein của Iraq vô tình phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 4-1 cho Na Uy. Đè bẹp đối thủ châu Á một cách thuyết phục, thầy trò Stale Solbakken vươn lên giành lợi thế lớn tại bảng đấu, sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.
