"Neymar của Na Uy" là ai khi trở thành mối đe doạ với tuyển Pháp?
Khi nhắc đến bóng đá Na Uy, phần lớn người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến Erling Haaland. Nhưng tại World Cup 2026, đội tuyển Bắc Âu còn sở hữu một tài năng đặc biệt khác: Antonio Nusa.
Mới 21 tuổi, cầu thủ chạy cánh mang trong mình hai dòng máu Na Uy - Nigeria đã sớm được xem là viên ngọc quý của bóng đá nước này và đang nuôi tham vọng đưa Na Uy vươn lên hàng ngũ những đội tuyển mạnh nhất thế giới.
Tuổi thơ gắn liền với Neymar và ký ức World Cup đau đớn
Antonio Nusa luôn nhớ rất rõ khoảnh khắc đầu tiên khiến anh yêu World Cup. Đó là ngày 8/7/2014, khi Brazil thảm bại 1-7 trước Đức ở trận bán kết trên sân nhà, thảm họa sau này được gọi là "Mineirazo". Khi ấy, Nusa mới chỉ là một cậu bé nhưng đã là fan cuồng của Neymar.
"Tôi vẫn nhớ đó là ký ức đầu tiên của mình về World Cup", Nusa chia sẻ trước khi bước vào giải đấu.
Chính Neymar là thần tượng đầu tiên của anh. Cùng với Ronaldinho, hai huyền thoại Brazil đã định hình phong cách chơi bóng của Nusa: giàu kỹ thuật, thích rê dắt và luôn tìm cách tạo ra sự khác biệt bằng những pha xử lý ngẫu hứng.
Lời tiên đoán của Cristian Chivu
Một cột mốc khác có ý nghĩa đặc biệt đến vào năm 2018. Khi mới 13 tuổi, Nusa cùng đội U14 Stabaek tham dự một giải trẻ quốc tế và đối đầu học viện Inter Milan. Sau trận hòa ấn tượng, HLV đội Primavera của Inter khi đó là Cristian Chivu bước vào phòng thay đồ.
Ông hỏi: "Ai là người mặc áo số 10?". Nusa rụt rè giơ tay. Chivu tiến đến và nói: "Chúc mừng. Cậu đã chơi một trận tuyệt vời. Cậu sẽ có một sự nghiệp lớn."
Đó là lời động viên mà Nusa vẫn luôn ghi nhớ như một dấu mốc quan trọng trong hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.
Thần đồng của bóng đá Na Uy
Sự nghiệp của Antonio Nusa phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc.
- Ra mắt giải VĐQG Na Uy khi mới 16 tuổi.
- Chuyển sang Club Brugge ngay sau đó.
- Ghi bàn tại Champions League khi mới 17 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử giải đấu lập công.
- Ra mắt tuyển Na Uy ở tuổi 18 và ghi bàn ngay trong trận đầu tiên.
- Gia nhập RB Leipzig năm 2024 với mức phí chuyển nhượng 21 triệu euro (chưa tính phụ phí), khi mới 19 tuổi.
Sinh ra tại Na Uy, có cha là người Nigeria và mẹ là người Na Uy, Nusa mang tên đầy đủ Antonio Eromonsele Nordby Nusa. Họ "Nusa" trong tiếng Nigeria mang ý nghĩa: "Điều Chúa nói sẽ trở thành hiện thực."
Tài năng vượt trội hơn cả Erling Haaland
Gaute Larsen, người từng đào tạo cả Erling Haaland lẫn Antonio Nusa tại Stabaek, từng đưa ra một nhận xét gây nhiều bất ngờ. Ông đánh giá: "Nếu so sánh hai cậu ấy ở độ tuổi 14-15, tôi nghĩ Antonio là tài năng lớn hơn."
Larsen từng ca ngợi Haaland có tinh thần thép là điểm mạnh nổi bật. Trong khi đó, Nusa được đánh giá vượt trội về tố chất kỹ thuật và khả năng xử lý bóng. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia từng xem anh là viên ngọc thô sáng giá nhất mà bóng đá Na Uy từng sản sinh.
Những ngày cô độc tại Bỉ
Con đường phát triển của Nusa không hoàn toàn trải đầy hoa hồng. Khi mới 15 tuổi, anh rời quê nhà để gia nhập Club Brugge. Việc phải sống trong một môi trường mới khiến cầu thủ trẻ gặp nhiều khó khăn.
Trong cuốn sách "Mọi thứ bắt đầu từ một giấc mơ" – tác phẩm về phát triển bản thân và sức khỏe tinh thần mà Nusa xuất bản khi mới 21 tuổi – anh kể lại quãng thời gian đầy cô đơn:
"Tôi cảm nhận được bầu không khí ấy. Sự im lặng. Những lời bàn tán. Có người nhìn tôi rồi nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu."
"Hãy tưởng tượng bạn ngồi một mình trong phòng thay đồ, mọi người đều nhìn bạn. Hai hoặc ba đồng đội nói về bạn chứ không nói với bạn."
Sự cô lập ấy ảnh hưởng trực tiếp tới phong độ của Nusa: "Tôi không biết chia sẻ cùng ai. Điều đó khiến mọi thứ còn khó khăn hơn."
Nhưng những trải nghiệm ở Brugge đã giúp Nusa thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống. Khi chuyển sang RB Leipzig, anh chủ động làm quen với mọi người thay vì chờ được chào đón.
"Tự mình phải thích nghi với người khác, chứ không phải ngược lại." - Sự trưởng thành trong suy nghĩ giúp Nusa ngày càng hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.
Mảnh ghép hoàn hảo bên cạnh Haaland
Hiện tại, Nusa đã trở thành một trong những niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Na Uy. Dù thường được truyền thông gọi là "Neymar của Na Uy", anh thừa nhận biệt danh này vừa là niềm tự hào, vừa tạo nên không ít áp lực.
Tại World Cup 2026, hàng công Na Uy đang sở hữu sức mạnh chưa từng có trong lịch sử:
- Antonio Nusa bên hành lang trái.
- Erling Haaland đá trung phong.
- Alexander Sørloth ở cánh đối diện.
- Martin Odegaard đóng vai trò nhạc trưởng phía sau bộ ba tấn công.
Bộ tứ này mang đến cho Na Uy niềm tin rằng họ có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào.
Giấc mơ lớn hơn cả việc đánh bại tuyển Pháp
Trước cuộc đối đầu với tuyển Pháp, Nusa dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ nhưng vẫn đầy tự tin: "Pháp có thể là đội tuyển mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sở hữu một đội bóng rất chất lượng. Mọi người đều hiểu mình phải làm gì. Nếu tiếp tục chơi gắn kết, Na Uy sẽ là đối thủ rất khó bị đánh bại."
Đó cũng là hình ảnh hoàn toàn khác của bóng đá Na Uy so với nhiều thập kỷ trước, khi họ chỉ hiếm hoi góp mặt ở World Cup và thường bị xem là đội bóng lót đường.
Ở tuổi 21, Antonio Nusa đã có World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng với anh, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc góp mặt:
"Chúng ta đều có quyền mơ ước.Ai mà không mơ được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup? Tôi cũng vậy."
Với tài năng thiên bẩm, nền tảng kỹ thuật chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bóng đá Brazil cùng sự trưởng thành sau những thử thách đầu đời, Antonio Nusa đang từng bước khẳng định mình là gương mặt đại diện cho thế hệ vàng mới của bóng đá Na Uy. Nếu Haaland là cỗ máy săn bàn, thì Nusa chính là nguồn cảm hứng sáng tạo có thể giúp đội tuyển Bắc Âu hiện thực hóa giấc mơ chinh phục đỉnh cao thế giới.
