Thổ Nhĩ Kỳ gây sốc đề nghị FIFA cho đá lại trận đấu với Paraguay
Không khí xung quanh đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026 ngày càng trở nên ngột ngạt sau những kết quả đáng thất vọng. Được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hiện tượng của giải đấu, đoàn quân của HLV Vincenzo Montella lại sớm rơi vào khủng hoảng khi nhận hai thất bại liên tiếp, qua đó bị loại khỏi cuộc đua giành vé đi tiếp.
Trước trận đấu cuối vòng bảng gặp đội chủ nhà Mỹ tại Los Angeles, bầu không khí bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển đóng quân đã phản ánh rõ sự bất mãn của người hâm mộ. Dù vẫn có đông đảo cổ động viên theo chân đội tuyển từ sân bay và mang theo những lá cờ đỏ trắng quen thuộc, một nhóm người biểu tình cũng xuất hiện để phản đối ban huấn luyện và lãnh đạo liên đoàn.
Những khẩu hiệu như “Montella hãy về nước”, “Thật đáng xấu hổ” hay “Hãy trở về đất nước của ông” liên tục được hô vang, cho thấy sự thất vọng sâu sắc của người hâm mộ sau màn trình diễn dưới kỳ vọng của đội tuyển.
Trước áp lực ngày càng gia tăng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Haciosmanoglu phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Ông thừa nhận liên đoàn cảm thấy đau lòng khi chứng kiến những cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới đến Mỹ cổ vũ nhưng lại phải nhận kết quả đáng thất vọng.
Dù vậy, vị lãnh đạo này vẫn khẳng định niềm tin vào thế hệ cầu thủ hiện tại cũng như HLV Vincenzo Montella, đồng thời cam kết đội tuyển sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận Thổ Nhĩ Kỳ dậy sóng nhất lại xuất phát từ thất bại trước Paraguay. Trận đấu này đã bị phủ bóng bởi hàng loạt tình huống căng thẳng và những cuộc xô xát trên sân. Tâm điểm tranh cãi xoay quanh trọng tài người El Salvador, Ivan Barton và tiền vệ Paraguay, Matias Galarza.
Trong một tình huống hỗn loạn, chiếc đồng hồ thông minh của trọng tài Barton bị rơi khi ông cố gắng can ngăn các cầu thủ. Hình ảnh truyền hình ghi lại cảnh Galarza nhặt chiếc đồng hồ lên trước khi trả lại sau đó nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, câu chuyện không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc gây cười. Nhiều ý kiến cho rằng Galarza đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ vì những hành vi trước đó trong trận đấu. Theo lập luận của truyền thông nước này, việc trọng tài bị phân tâm bởi sự hỗn loạn và sự cố liên quan đến chiếc đồng hồ đã khiến ông không đưa ra quyết định phù hợp, qua đó ảnh hưởng đến tính công bằng của trận đấu.
Theo tiết lộ từ báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, Liên đoàn Bóng đá nước này thậm chí đã âm thầm tham khảo ý kiến các luật sư và liên hệ với FIFA để tìm hiểu khả năng yêu cầu tổ chức đá lại trận đấu với Paraguay. Được biết, Chủ tịch Haciosmanoglu bật đèn xanh cho động thái này với quan điểm rằng dù chỉ có 1% cơ hội cũng cần phải bảo vệ quyền lợi của đội tuyển.
Dẫu vậy, nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng vấp phải phản hồi không mấy tích cực từ FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng dù sự cố liên quan đến trọng tài là tình huống hiếm gặp, nó không làm thay đổi diễn biến chuyên môn của trận đấu. Đặc biệt, FIFA xác định hệ thống tính giờ dự phòng của trọng tài vẫn hoạt động bình thường, nên không có cơ sở để xem xét việc tổ chức đá lại.
Với cánh cửa khiếu nại gần như khép lại, Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây chỉ còn cách tập trung vào việc hàn gắn những rạn nứt nội bộ và tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ sau một kỳ World Cup đầy thất vọng.
