Trung Quốc và thất bại sặc mùi tiền ở vòng loại World Cup

thứ bảy 8-10-2016 10:44:50 +07:00 0 bình luận
Dù “đốt” hàng núi tiền cho tham vọng “siêu cường bóng đá”, nhưng Trung Quốc lại có nguy cơ lỡ World Cup 2018 bởi một đất nước ngập chìm trong chiến tranh.

Dù “đốt” hàng núi tiền cho tham vọng trở thành “siêu cường bóng đá”, nhưng Trung Quốc lại có nguy cơ lỡ World Cup 2018 bởi một đất nước ngập chìm trong chiến tranh.

Năm ngoái, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Trung Quốc công bố trên trang chủ của họ một chiến lược cụ thể nhằm biến nước này trở thành một siêu cường bóng đá vào năm 2050.

Theo đó, quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ tăng số lượng người lớn và trẻ em chơi bóng tại nước này vào năm 2020 lên con số 50 triệu người bằng cách xây dựng tối thiểu 20.000 trung tâm đào tạo và 70.000 sân bóng trong khoảng thời gian này.

Không những thế, LĐBĐ Trung Quốc cũng xác định rõ ràng những mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Ví như chuyện đảm bảo trung bình 10.000 dân nước này sẽ có một sân bóng vào năm 2030.

Trung Quốc đầu tư rất nhiều cho công tác đào tạo trẻ

Đó là chưa kể các nhà đầu tư Trung Quốc còn không “vãi” tiền đầu tư cho giải VĐQG Trung Quốc với hàng loạt thương vụ bom tấn. Không nói đâu xa, các CLB Trung Quốc đã chi đến 208 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái, vượt xa giải đấu vẫn nổi tiếng về việc “ném tiền qua cửa sổ” như Premier League (127 triệu bảng).

Sau Nicolas Anelka, Didier Drogba, đến lượt Ramires, Paulinho, Robinho, Gervinho, Jackson Martinez, Lavezzi, Alex Teixeira và mới nhất là Hulk, Graziano Pelle cũng chạy theo tiếng gọi của đồng tiền để chuyển sang chơi bóng tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Một thống kê của Talk Sport chỉ ra rằng, 4/10 cầu thủ nhận mức lương cao nhất thế giới đến từ giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Nổi bật trong số này là Hulk, cầu thủ hưởng lương cao nhất Trung Quốc, 20 triệu euro/năm, chỉ thua đúng Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar.

 Và không chỉ có các cầu thủ, hàng loạt HLV danh tiếng như Sven Goran-Eriksson, Luiz Felipe Scolari, Marcello Lippi, Felix Magath hay Manuel Pellegrini cũng được mời đến làm việc tại quốc gia đông dân nhất thế giới với mức đãi ngộ cao ngất ngưởng chẳng kém gì các đồng nghiệp tại châu Âu.

Mặt khác, các nhà đầu tư Trung Quốc còn từng bước thực hiện thâu tóm các đội bóng của “Lục địa già”. Chỉ riêng năm 2016, các ông chủ đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới đã mua lại cổ phần củ 12 CLB tại Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Italia. Tiêu biểu là thương tập đoàn Sino mua lại AC Milan và Inter Milan rơi vào tay Suning Group Holdings. Tính ra, các nhà đầu tư Trung Quốc đã “nướng” đến 1,6 tỷ bảng cho tham vọng sở hữu các đội bóng châu Âu.

Nhưng dù không tiếc tiền đầu tư thì bóng đá Trung Quốc vẫn chưa nhận lại thành quả tương xứng. Minh chứng là đội tuyển quốc gia nước này vừa phải hứng chịu thất bại tủi hổ trước Syria tại vòng loại World Cup 2018.

Nghịch lý ở chỗ, Syria có dân số kém Trung Quốc 76 lần và quan trọng hơn nữa là quốc gia Trung Đông này đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề về con người, kinh tế và xã hội bởi cuộc xung đột vũ trang kéo dài suốt 5 năm qua. 

Hầu hết các tuyển thủ Syria đều rời bỏ quê hương để trốn chạy một kết cục bi thảm như Jihad Qassab, cựu đội trưởng ĐTQG Syria bị tra tấn đến chết trong một nhà tù của chính quyền Tổng thống Assad. Đội tuyển quốc gia nước này cũng phải tổ chức các trận đấu sân nhà tại vòng loại World Cup 2018 ở Oman. Nhưng vượt lên mọi khó khăn, các cầu thủ Syria vẫn ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất.

ảnh quote“Chúng tôi ra sân thi đấu vì nụ cười cho người dân Syria”, tiền đạo Omar Kharbin của ĐTQG Syria chia sẻ trên CNN, “Chúng tôi muốn mang lại niềm vui cho đồng bào của mình, dù chiến tranh đang tàn phá đất nước. Đó là động lực thúc đẩy chúng tôi cống hiến cho đội tuyển quốc gia”.

Chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Trung Quốc tại lượt trận thứ 3 của vòng loại cuối cùng World Cup 2018 giúp Syria vươn lên xếp thứ 4 tại bảng A với 4 điểm.

Trong khi đó, Trung Quốc tụt xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng với vỏn vẹn một điểm, kém hai đội dẫn đầu đến 6 điểm. Thậm chí, ngay cả cơ hội xếp thứ 3 để giành chiếc vé tham dự trận play-off cũng mong manh không kém khi Uzbekistan đã tích lũy được 6 điểm.

Bóng đá Trung Quốc ''đốt'' tiền để mua sự thất vọng
Bảng A vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á

Dĩ nhiên, kết quả này không thể nào khiến NHM Trung Quốc hài lòng. Ngay sau thất bại trước Syria, hàng nghìn người đã tập trung trước trụ sở Liên đoàn bóng đá Trung Quốc để yêu cầu Chủ tịch Cai Zhenhua từ chức.

Video NHM Trung Quốc yêu cầu Chủ tịch Cai Zhenhua từ chức

>

Bên cạnh đó, nhiều người còn kêu gọi sa thải HLV trưởng Gao Hongbo để thay thế bằng HLV trưởng đội tuyển ... bóng chuyền nữ Trung Quốc, Lang Ping, người vừa mang về tấm HCV Olympic lịch sử.

Thậm chí, một thành viên của mạng xã hội Weibo còn buông lời mỉa mai rằng: “Syria, một đất nước bị chiến tranh tàn phá trong nhiều năm cùng HLV trưởng đội tuyển quốc gia chỉ nhận lương 2.000 nhân dân tệ/tháng. Vậy mà họ vẫn đánh bại đội tuyển Trung Quốc với những cầu thủ đút túi hàng triệu nhân dân tệ/tháng”. 

Bóng đá Trung Quốc ''đốt'' tiền để mua sự thất vọng
So sánh hai nền bóng đá Trung Quốc và Syria

Video những thất bại của đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2018 

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội