Truyền thông thế giới bình luận về thất bại của Argentina: "Lời chia tay của Messi"
Chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina sau hiệp phụ trong trận chung kết World Cup 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các mặt báo quốc tế. Từ châu Âu đến Nam Mỹ, giới truyền thông đều thống nhất ở một nhận định: La Roja là nhà vô địch hoàn toàn xứng đáng sau màn trình diễn áp đảo, còn với Argentina, thất bại ấy khép lại một chương lịch sử gắn liền với Lionel Messi.
Bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106 giúp Tây Ban Nha giành ngôi sao thứ hai trong lịch sử sau chức vô địch năm 2010, đồng thời chấm dứt giấc mơ bảo vệ ngôi vương của Argentina. Trận chung kết tại sân MetLife cũng được xem là lần cuối cùng Messi xuất hiện ở một kỳ World Cup, khiến bầu không khí sau trận càng trở nên đặc biệt.
Báo chí Tây Ban Nha dành những mỹ từ lớn nhất cho đội bóng của HLV Luis de la Fuente. Tờ Marca chạy dòng tít đầy tự hào: "Những vị vua vĩ đại nhất mọi thời đại!". Trong bài phân tích, nhật báo này gọi màn trình diễn của La Roja là một "cuộc biểu diễn đẳng cấp", đồng thời nhận định nếu Argentina tìm được bàn gỡ hòa thì đó sẽ là "kết quả bất công nhất trong nhiều thế kỷ". Theo Marca, Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn trận đấu và xứng đáng nối tiếp chức vô địch EURO bằng chiếc cúp vàng World Cup.
Trong khi đó, AS lựa chọn tiêu đề "Như lần đầu tiên", gợi lại ký ức về trận chung kết World Cup 2010. Cả hai lần đăng quang của Tây Ban Nha đều kết thúc với tỷ số 1-0 sau hiệp phụ. Nếu năm 2010 Andres Iniesta trở thành người hùng trước Hà Lan thì năm 2026, Ferran Torres là cái tên quyết định trận đấu. AS khẳng định đây là trận chung kết chỉ có một đội thực sự làm chủ cuộc chơi.
Sport cũng nhấn mạnh sự vượt trội của La Roja với tiêu đề: "Tây Ban Nha giành ngôi sao thứ hai nhờ cú cắn của Cá mập", ám chỉ biệt danh "The Shark" của Ferran Torres. Tờ báo cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha vượt trội Argentina trên mọi phương diện, chỉ thiếu một bàn thắng để hoàn tất màn trình diễn áp đảo trước khi Ferran Torres lên tiếng trong hiệp phụ.
Không chỉ truyền thông Tây Ban Nha, các tờ báo Anh cũng đánh giá rất cao nhà vô địch mới. The Guardian giật tít: "Một Tây Ban Nha thống trị giành World Cup, Torres hạ bệ Argentina chơi với 10 người trong hiệp phụ".
Theo nhật báo Anh, chiến thắng của Tây Ban Nha là "chiến thắng của một ý tưởng bóng đá". The Guardian nhận định đội bóng của Luis de la Fuente kiên định với triết lý kiểm soát bóng, còn Argentina thất bại vì quá thiếu tham vọng. Việc Albiceleste gần như không tạo được sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu được xem là nguyên nhân khiến họ đánh mất ngôi vương.
BBC lựa chọn cách tiếp cận ngắn gọn hơn với dòng tít: "Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lần thứ hai vô địch World Cup", tập trung vào dấu mốc lịch sử của La Roja.
Tại Pháp, L'Equipe gọi Tây Ban Nha là "Những vị vua mới" của bóng đá thế giới. Nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp cho rằng La Roja đã áp đặt nhịp độ, kiểm soát hoàn toàn trận đấu và không bao giờ từ bỏ bản sắc kiểm soát bóng vốn làm nên thương hiệu của họ.
Le Parisien thậm chí còn nhấn mạnh đến chuỗi thành công của Tây Ban Nha bằng tiêu đề "Cú hat-trick phi thường của La Roja", coi chức vô địch World Cup là mảnh ghép hoàn hảo sau Nations League và EURO.
Tại Italy, các tờ báo gần như có chung quan điểm rằng Tây Ban Nha xứng đáng lên ngôi. Gazzetta dello Sport viết: "Torres ghi bàn ở phút 106, đưa Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch thế giới". Trong phần bình luận, tờ báo nổi tiếng này nhận định: "Đó phải là Tây Ban Nha. Chỉ có Tây Ban Nha mới xứng đáng chiến thắng. Không thể mô tả một trận chung kết mà một đội tung ra 20 cú sút còn đội kia không có nổi một lần dứt điểm".
Quan điểm ấy phản ánh đúng diễn biến trận đấu, khi Argentina kết thúc 90 phút mà không tung ra bất kỳ cú sút nào về phía khung thành Unai Simon.
Corriere dello Sport cũng đưa tên Messi vào tiêu đề: "La Roja là nhà vô địch thế giới, Argentina của Messi thất bại trong trận chung kết", xem đây là cái kết đầy tiếc nuối cho sự nghiệp World Cup của siêu sao người Argentina.
Tại Brazil, truyền thông dành nhiều sự chú ý cho sự bất lực của Argentina. Globo nhận định Tây Ban Nha thể hiện sự thống trị xuyên suốt trận đấu và Ferran Torres ghi một bàn thắng tuyệt đẹp để mang về chức vô địch. Tờ báo cũng nhắc lại việc Argentina đã bốn lần giành ngôi á quân World Cup sau thất bại tại New Jersey.
Trong khi đó, Lance! có tiêu đề mạnh mẽ hơn: "Tây Ban Nha áp đảo, đánh bại Argentina và giành chức vô địch thế giới thứ hai". Ở một bài viết khác, tờ báo Brazil gọi đây là "Lời chia tay của Messi", nhấn mạnh trận chung kết 2026 nhiều khả năng là lần cuối cùng huyền thoại người Argentina góp mặt tại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.
Truyền thông Đức cũng dành nhiều lời khen cho Tây Ban Nha. Bild nhận định La Roja đã kiên trì gây sức ép trong suốt trận đấu và cuối cùng được đền đáp bằng bàn thắng quyết định. Theo Bild, Tây Ban Nha đăng quang sau khi vượt qua nhà đương kim vô địch cùng siêu sao Lionel Messi bằng lối chơi thuyết phục.
Tại Bồ Đào Nha, Record đánh giá trận đấu được định đoạt bởi sự kiên nhẫn của Tây Ban Nha cùng bước ngoặt là chiếc thẻ đỏ của Enzo Fernandez trong những phút bù giờ hiệp hai.
Ở Mexico, Récord khẳng định La Roja vượt trội hoàn toàn trước Argentina và xứng đáng giành ngôi sao thứ hai.
Trong khi đó, báo Ovación/El País của Uruguay chọn tiêu đề: "Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026! Phế truất Argentina bằng chiến thắng 1-0".
Dù cách thể hiện khác nhau, truyền thông quốc tế đều gặp nhau ở hai điểm chung. Thứ nhất, Tây Ban Nha là nhà vô địch hoàn toàn thuyết phục nhờ lối chơi kiểm soát và sự vượt trội trong suốt trận chung kết. Thứ hai, thất bại của Argentina mang ý nghĩa lớn hơn một trận thua đơn thuần, bởi nó khép lại hành trình World Cup của Messi. Hình ảnh đội trưởng Albiceleste bật khóc trước khán đài người hâm mộ sau lễ trao huy chương đã trở thành khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu, như lời chia tay đầy cảm xúc của một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
