Vấn đề khiến HLV tuyển Argentina đau đầu trước thềm World Cup 2026
Người hâm mộ xứ Tango chắc chắn không thể quên cú sút phạt đền quyết định của Gonzalo Montiel tại Qatar, mang về ngôi sao thứ ba trên ngực áo cho Albiceleste. Thế nhưng, có một sự nghịch lý đang diễn ra khi vị trí hậu vệ cánh - nơi từng mang lại vinh quang tột đỉnh tại Lusail - hiện lại là khu vực khiến Scaloni đau đầu rất nhiều do phong độ sa sút, chấn thương và sự thất bại của các phương án thử nghiệm.
Trong bản phác thảo nhân sự cho đại bản doanh tại Kansas, những cái tên được quy hoạch ở hai hành lang cánh vẫn là bộ tứ quen thuộc: Nicolas Tagliafico và Marcos Acuna bên cánh trái, cùng Nahuel Molina và Gonzalo Montiel bên cánh phải.
Điều này phơi bày một thực tế đáng lo ngại về việc thiếu hụt lực lượng kế cận trầm trọng, khi các nhân tố mới được triệu tập đều không thể thuyết phục được ban huấn luyện qua các buổi tập hay những lần hiếm hoi vào sân.
Suốt chu kỳ hậu World Cup 2022, Scaloni đã tích cực tìm kiếm những phương án làm mới nhưng đều bất thành. Bên hành lang phải, cầu thủ đa năng Juan Foyth đã chắc chắn lỡ hẹn với ngày hội bóng đá tại Bắc Mỹ do dính chấn thương đứt gân gót chân trái nghiêm trọng trong màu áo Villarreal vào cuối tháng 1.
Một cái tên khác là Pablo Maffeo từng được gọi vào cuối năm 2023 nhưng thậm chí không thể chen chân vào ghế dự bị. Tài năng trẻ Agustín Giay của Palmeiras dù chơi tốt ở cấp câu lạc bộ và đã có vài phút thử lửa trong các trận giao hữu vừa qua, nhưng kinh nghiệm non nớt khiến anh chỉ được xem là phương án dự phòng trên danh sách sơ bộ 55 người.
Ở cánh đối diện, nỗi lo cũng không hề kém cạnh. Dù Tagliafico đã xây chắc suất đá chính từ sau Copa America 2024, người chia lửa với anh là Marcos Acuna lại sa sút phong độ nghiêm trọng trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Sự đi xuống của hậu vệ này gắn liền với cuộc khủng hoảng của câu lạc bộ River Plate dưới thời Marcelo Gallardo, đẩy Scaloni vào thế tiến thoái lưỡng nan khi giải đấu lớn đã cận kề.
