Dương Thuý Vi và viên sô cô la ngậm dở tại Jakarta

thứ tư 22-8-2018 15:10:59 +07:00 0 bình luận
Tại JIExpo Kemayoran (Jakarta) sáng 21/8 xuất hiện hai Dương Thuý Vi, một Thuý Vi của lạc quan như vẫn từng thế và một Thuý Vi ngập tràn áp lực với cây thương nắm chặt trong tay.

Tại JIExpo Kemayoran (Jakarta) sáng 21/8 xuất hiện hai Dương Thuý Vi, một Thuý Vi của lạc quan như vẫn từng thế và một Thuý Vi ngập tràn áp lực với cây thương nắm chặt trong tay.

"Em đang ngậm sô cô la", Thuý Vi há miệng một cách vô tư và chỉ vào viên kẹo màu nâu đen ấy. "Anh quay phỏng vấn em mà thấy răng dính sô cô la thì phải nói em ngay đấy nhé", Thuý Vi vừa nói vừa cười, vừa di chuyển, cô không thể đứng im một chỗ quá 2 giây. Thời điểm ấy, Dương Thuý Vi thuộc về miền lạc quan chính thức trở lại. Thế nhưng, 30 phút trước đó lại là dòng cảm xúc khác.

Dương Thuý Vi vẫn là chính cô tại ASIAD 2018 nhưng thành tích không thể giữ được như xưa. Ảnh: Trung Thu.

Bước lên thảm đấu tại JIExpo Kemayoran, Thuý Vi nắm chặt cây thương. Kỹ thuật, những động tác bay nhảy vẫn đảm bảo cho một số điểm cao. Kết quả rõ ràng cho thấy điều đó, Thuý Vi giành 9.70 điểm, bằng với ASIAD 2014. Một ngày trước, cô giành số điểm tương tự tại phần thi Kiếm thuật, chỉ kém ASIAD 4 năm trước 0,01 điểm mà thôi.

Nhưng nét mặt của Vi thì khác. Cái "thần thái" trên nét mặt VĐV Wushu mà chính cô đã nhắc đến nhiều lần như một phần quan trọng trong đánh giá của trọng tài đã không được thể hiện tốt nhất.

Bước xuống thảm thi đấu, dừng lại mạch cảm xúc của Thương thuật, đứng vào vị trí dành cho VĐV hoàn thành xong bài thi, Thuý Vi bắt đầu thấy áp lực. "Lúc đó, em nghĩ là áp lực, rất áp lực", cô nói.

Không phải áp lực về bài thi tệ, cô vẫn làm tốt trong khả năng của mình, Thuý Vi áp lực về điểm số. Không phải để vượt qua Guo Mengjiao quá xuất sắc, Thuý Vi biết được sức mình đến đâu, cô chỉ muốn vượt qua Kiani Zahra.

VĐV của Iran đạt 9.71 điểm phần thi Thương thuật, một ngày trước, cô đạt 9.70 điểm Kiếm thuật, bằng với Thuý Vi. 

Nín thở chờ đợi... con số 9.70 hiện lên bảng điện tử, kém Zahra, 0.01 điểm, Thuý Vi thở một hơi dài rồi rảo bước thật nhanh tiến vào phòng chờ dành cho các VĐV.

Màn biểu diễn kiếm thuật của Dương Thúy Vi tại ASIAD 2018.

Kể từ thời điểm ấy cho đến 30 phút tiếp theo là cả một chặng đường biến thiên cảm xúc của cô gái mảnh khảnh này. Trong khi, hầu hết các VĐV khác dừng lại ở một chỗ, Thuý Vi vẫn không ngừng chuyển động.

Cô trao đổi với HLV Nguyễn Văn Chương xong thì quay sang trò chuyện với đồng đội. Trò chuyện xong với đồng đội, cô đứng dậy nói chuyện một hồi lâu với một phóng viên Việt Nam. Kết thúc cuộc trò chuyện, Thuý Vi lôi điện thoại gọi về cho cô giáo của mình ở Việt Nam. Vi đi đi lại lại, vừa nói vừa vung tay một cách tự nhiên và cô bắt đầu nhoẻn miệng cười.

Vẫn không thể ngồi yên, cô đi sang chỗ thầy Chương, anh Khánh (VĐV Phạm Quốc Khánh) để hỏi xem người đàn anh sắp giành được huy chương chưa. Được một lát, cô lại quay về tán gẫu với Thuỳ Linh, Khánh Ly, những VĐV Wushu nữ khác. Điểm dừng cuối cùng của Vi chỉ đến khi cô gặp những người bạn, những đồng nghiệp Wushu của Đài Bắc Trung Hoa. Những nụ cười tươi rói giờ đây đã chính thức trở về.

Ngay sau cuộc gặp gỡ trên là lúc người viết tiếp xúc Thuý Vi. Là thời điểm nói với nhau về viên sô cô la ngậm dở, thứ đồ ngọt có thể giúp giảm căng thẳng. Đó cũng là thời điểm Vi nói mình không hề tâm phục khẩu phục khi xếp sau VĐV của Iran cùng những cái lắc đầu như nhấn mạnh thêm cho câu nói của mình. Và quan trọng nhất, sự thoải mái đã trở về thật sớm.

Thuý Vi đã không đạt được thành tích như kỳ vọng, không lặp lại được thành tích như ASIAD 4 năm trước. Sau những sự việc không được như ý, áp lực và căng thẳng là thứ ùa về, nó có thể khiến Ánh Viên rớt nước mắt trong phòng thay đồ sau khi thi không tốt tại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ.

Thuý Vi dù muốn hay không cũng vẫn nằm trong quy luật ấy nhưng việc chuyển đổi từ thất vọng sang lạc quan một cách nhanh chóng lại là điểm mạnh của cô gái này. Chính niềm lạc quan ấy đã giúp một cô gái không mạnh về thể chất, sức khoẻ có được chỗ đứng trong làng Wushu thế giới như ngày hôm nay.

Thuý Vi cùng nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi là nét ấn tượng thu hút ánh nhìn từ mọi người. Ảnh: Trung Thu.

Viên sô cô la có thể là phương tiện trợ giúp cho một người gặp căng thẳng nhưng những hành động sau đó lại quyết định có thật họ đang sở hữu một tinh thần còn ít vướng bận hay không. "Sau thất bại hay chiến thắng, mỗi lần đi thi đấu hay tập luyện, việc đầu tiên em làm khi về nước là ăn phở", Thuý Vi vô tư trả lời.

4 năm nữa, tại Hàng Châu (Trung Quốc), Dương Thuý Vi ở tuổi 29 có lẽ không còn được nhanh nhẹn trên thảm đấu như hiện tại. 4 năm nữa, ASIAD sẽ lại diễn ra và có thể người hâm mộ sẽ không còn được chứng kiến một Thuý Vi lạc quan thi đấu nữa. Sau Thuý Vi, Phương Giang, ai sẽ giúp Wushu nữ Việt Nam cạnh tranh huy chương tại đấu trường châu lục có lẽ sẽ là câu hỏi rất được quan tâm.

Sỹ Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội