Giữa cơn cuồng phong bão lũ ở quê nhà, bố mẹ Huy Hoàng nhắn nhủ con sau phần thi đánh rơi HCĐ ASIAD 19

thứ tư 27-9-2023 11:07:21 +07:00 0 bình luận
Mưa gió đùng đùng ở quê nhà Quảng Bình khiến ông Nguyễn Văn Vinh, bố Huy Hoàng có những tâm trạng hỗn độn trong người khi chứng kiến con trai hụt HCĐ chỉ trong những mét cuối môn bơi ASIAD 19.

Tối ngày 26/9, tiết trời ở Tuyên Hóa (Quảng Bình) mưa to. Nước sông dâng lên cao. Tâm trạng ông Vinh, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Huy Hoàng) bồn chồn. Họ vừa lo lồng cá ở sông Gianh có bị trôi hay không trước cơn cuồng phong, lũ dữ. Nhưng lại cố nán lại trong nhà để xem con trai thi đấu.

Sau khi Hoàng thi xong, ông Vinh tất tả ra giữa lòng sông Gianh, chằng chống lại cái lồng bè cá, nơi khởi nghiệp của cả gia đình hàng chục năm qua. Ông tạm quên kết quả của con trai, một mình giữa cơn mưa tầm tã, nước dâng như thác đổ để tránh bị trôi bè.

Bố mẹ Huy Hoàng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi chứng kiến con trai thi đấu ở ASIAD 19.

Khoảng 30 phút sau, ông quay trở lại, đầy tâm trạng: “Tiếc lắm, thương con lắm. Hoàng chỉ vụt huy chương chỉ trong mấy mét cuối. Tôi cùng bà xem mà sốt ruột, bồn chồn theo con”.

Ông Vinh vốn rắn rỏi, can trường nhưng không thể tránh cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối. Cứ hằng ngày, Hoàng đều gọi điện về hỏi thăm gia đình. Ông vốn biết sự khắc nghiệt ở đấu trường ASIAD và cũng biết đối thủ Trung Quốc mạnh thế nào.

Nhưng, trong thâm tâm, ông luôn nghĩ, Huy Hoàng có thể cạnh tranh sòng phẳng một tấm huy chương. Ông tiếc song chấp nhận với thực tại xảy ra. Ông bảo: “Thể thao mà, có thắng có thua. Không ai thắng mãi được. Thấy tâm trạng Hoàng, tôi nghĩ cháu cũng bị áp lực. Dù sao, cuộc đấu cũng qua rồi. Hoàng vẫn còn cơ hội ở nội dung 800m”.

Ông Vinh giãi bày: “Giờ phải động viên con, để cháu thi đấu tốt hơn. Gia đình hy vọng Hoàng sẽ cố gắng giành một tấm huy chương ở kỳ Á vận hội này”.  

Ở nội dung sở trường 1.500m, Huy Hoàng chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 với thông số 15:04.06, về sau VĐV người Nhật Bản giành HCĐ với thông số 15:03.29, kém VĐV dẫn đầu đến 8.59. Kình ngư quê Quảng Bình đánh rơi tấm HCĐ chỉ trong những mét cuối đầy tiếc nuối.

Huy Hoàng gặp áp lực ở nội dung 1.500m và hứa sẽ cố gắng đoạt huy chương ở nội dung 800m.

"Tôi cảm thấy rất nuối tiếc khi mà trong 50m cuối, tôi đã không đủ sức để rút ngắn khoảng cách với đối thủ Nhật Bản. Tôi đã cố gắng hết sức, bằng tất cả khả năng của mình. Tôi rất là buồn khi để đối thủ vượt qua trong tích tắc.

Mục tiêu ban đầu là đạt thông số dưới 15:00:00 và phá được kỷ lục bản thân mình. Tôi đã luyện tập rất tốt. Nếu làm đúng, tôi hoàn toàn có thể bơi với thành tích dưới 15:00:00, nhưng khi bước vào thi đấu, tôi bị tâm lý và không vượt qua được áp lực", Huy Hoàng chia sẻ.

Hoàng đặt mục tiêu sẽ giành huy chương ở nội dung 800m tự do, vào ngày mai 28/9.

 

Trần Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội